1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì để quên được em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starylovenight, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng một lần để vuột mất hạnh phúc khỏi tay mình. Bây giờ bạn lại đang có một hạnh phúc khác trong tay mà bạn không biết. Hãy quý trọng những gì mà bạn đang có, đừng để đến lúc mất rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn.
    Ở đời người ta cứ hay chạy theo những cái không thuộc về mình, cho rằng những cái mà mình không thể có được mới là cái quý giá. Người ta không bao giờ nghĩ rằng những gì mình đang có mới thực sự là những thứ quý giá nhất. Để rồi khi đã mất mát, giật mình nhìn lại thì chẳng còn gì.


    Nhím con luôn có mặt để giúp bạn
  2. kat125

    kat125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ạ, mình cũng chẳng khuyên giải gì được bạn cả, mình chỉ trích dẫn một câu nói trong chuyện ''Gone with the wind'' cuốn chuyện mà mình rất yêu thích và đã đọc ko biết bao lần - "Phải tôi ái ngại cho cô... ái ngại thấy cô ném hạnh phúc đi bằng cả hai tay và với ra định tóm bắt cái gì ko bao giờ có thể làm cô hạnh phúc...". Bạn hãy suy nghĩ chín chắn lại nhé, co chắc là bạn chẳng hề có tình cảm với current gf của bạn ko??? Ngoài ra cô P gì đó đã nói rất thẳng thắn cô ý ko có tình cảm với bạn. Wish u could find ur happiness soon.
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mà em chỉ muốn tát cho bác 1 cái thôi...bác đáng nhận cái tát để tỉnh ngộ ra,ng kia đã yêu bác như thế mà bác nỡ lòng nào lừa dối ng ta....
    Tốt nhất là...'' xa mặt cách lòng''... và bác nên nói thẳng cho ng` con gái yêu bác biết đi,dù gì còn hơn bị lừa dối!
                          ...when thou say nothing at all...;)
  4. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Bác Kdig này thẳng thắn đấy, mà đúng là bác Star...cũng đáng nhận một cái tát thật, tớ cũng là boy như bác nhưng vẫn không chấp nhận được với bác đâu. Là đàn ông nên có tính cách của đàn ông chứ, thất bại không nản lòng là đúng, nhưng thấy sai mà vẫn làm là không được, con gái tuổi có thì, Ếch thấy bác hơi tham lam và ích kỷ quá đấy, bác tham lam là vì thật sự bác yêu cô bé kia mà lại không muốn mất cô bạn gái này, bác ích kỷ là bác chỉ nghĩ đến bạn thân của bác thôi, tại sao bác không nghĩ đến cảm nghĩ của cô bạn gái hiện nay của bác, hãy thử đặt mình vào vị trí cô ấy thử xem sao? Và bác cũng không nghĩ đến người mà bác thật lòng yêu thương, bác chỉ muốn cô ấy yêu bác thôi (mặc dù không được như thế) và yêu bác mới là sự lựa chọn đúng nhất à? Sai rồi nhé, bác đã từng thấy ánh mắt cô ấy lung linh khi nói chuyện với anh chàng kia, hạnh phúc khi kể về anh ấy thì có nghĩa là cô bé ấy rất hạnh phúc, vui vẻ với tình yêu của cô ấy bác hãy nên vun đắp thêm (nếu bác đủ can đảm) hoặc hãy ủng hộ giúp đỡ để cô ấy có được hạnh phúc với người yêu cô ta chứ, còn không thì đừng thể hiện gì cả để cô ấy bớt băn khoăn lo lắng, vì trong tình yêu sự hy chính mới chính là tình yêu thật lòng và cao cả nhất, bác yêu là để mong đem lại hạnh phúc cho người mình yêu phải hôn? thì nếu phải hy sinh cho hạnh phúc của người mình yêu thì cũng đáng mà ! Khi sinh ra ăn học để lớn lên thì không khó lắm nhưng để thật sự trở thành một người đàn ông đúng nghĩa rất khó đấy....
    "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo" đó là thói quen của con người mà.....
    Góp ý với bác như vậy chứ thật ra Ếch cũng còn tệ hơn bác nhiều.......
    "RỒI ĐÂY ẾCH CŨNG HÓA RỒNG
    BÒ LÊN NÓC GIẾNG TỎ TÌNH VỚI ..........EM"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  5. starylovenight

    starylovenight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả các bạn đã trả lời bài viết của tôi, cảm ơn em đã thật lòng nói với tôi. Dù sao tôi cũng đã tìm ra con đường đi cho mình
    Tôi đã nói cho bạn gái tôi biết sự thật về tình cảm của mình...Tôi cũng thật không ngờ bạn gái tôi đã biết từ lâu tình cảm của tôi dành cho P, cô ấy chấp nhận, và mong muốn sẽ dùng tình cảm c ủa mình để thay đổi tôi.
    Như tôi đã nói..tình cảm tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng, có thể mọi người bảo tôi ngu, nhưng tôi thấy thật sự không sẵn sàng vào lúc này.
    Tôi đã nói với bạn gái tôi, chúng tôi sẽ làm bạn, nếu có duyên, chúng tôi sẽ tiến tới, còn với em, tôi vẫn yêu và thương em, nhưng tôi sẽ chỉ đứng bên em, cầu mong cho em hạnh phúc
    LOVE MEANS YOU NEVER HAVE TO SAY YOU'RE SORRY
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Tui chỉ góp 1 ý thui
    Pác Star ui
    Bác kém quá đó >_<
    Hehe
    Có khi hạnh phúc ở ngay bên cạnh pác mà pác ko nhận ra đấy ?
    Nếu pác ko có tình cảm thật sự với cô bé ấy thì nên chấm dứt ngay đi ! Trước khi quá muộn
    Đừng để sau này cả 2 phải đau khổ thì phiền lém
    Bye bye
    eternal_faithful@yahoo.com
    eternal_faithful@hotmail.com
    eternal_faithful@hanoimail.com
    eternal_faithful@sucsongvn.com
  7. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì với bạn cả vì khi yêu thì có mấy ai nói lý lẽ được đâu? Nếu mà ai cũng sáng suốt tỉnh táo khi yêu thì người ta đâu có nói "Love is blind" nhỉ?
    Mình chỉ biết nhắn bạn một điều, hãy làm theo lời con tim bạn nói mà thôi. Khi yêu người ta toàn yêu bằng trái tim chứ có mấy ai yêu bằng cái đầu đâu?
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu...
  8. Your_lady

    Your_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    xoá
  9. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không , khi đọc những tâm sự của bạn , mình thấy sao giống chuyện của mình quá . có điều , mình lại không phải là bạn , mà đóng vị trí như người bạn gái mới của bạn bây giờ .
    Người mình yêu vẫn còn rất yêu ex của anh ấy trong giai đoạn chúng mình bên nhau . Nhưng sau một thời gian , mình đã hiểu rằng anh ấy ko thuộc về mình , va thế là chia tay . Anh ấy cũng nói rằng thực sự chưa quên được bạn gái cũ ,biết làm sao được , tình cảm thì không thể ép buộc .......... giờ đây , có lẽ anh ấy vẫn đau khổ vì người con gái kia . minh chẳng biết làm gì để an ủi anh ấy cả , vì sợ anh ấy ngại mình .........
    Anh ơi , anh có biết là em thực lòng mong anh đừng buồn nữa không .
    To Starylovenight : đừng biến người bạn gái bâygiờ của bạn thành cascadeur nhé . và quan trọng hơn , đừng lừa dối chính bản thân mình như vậy . mình tin rằng nếu bạn dừng lại đúng lúc , bạn gái của bạn sẽ không trách gì bạn đâu .
    Chúc bạn sáng suốt !!!!!!
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Thời gian - Chắc phải dùng tới nó thôi để quên đi được một thứ tình cảm khó quên. Vết thương nào chẳng rỉ máu và vấn đề chúng ta có nhiều cách chữa, nhưng đôi lúc không hẳn có thứ thuốc nào trị khỏi ngay được. Dành cho nó thời gian vậy, để nó hồi tâm lại và vui trở lại
    Chúc bạn vượt qua được nỗi buồn này và tìm thấy được hạnh phúc đích thực
    Come on, pls !!!
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này