1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì khi đang thực sự cảm thấy mệt mỏi?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _MoonRiver_, 06/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _MoonRiver_

    _MoonRiver_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì khi đang thực sự cảm thấy mệt mỏi?

    Chào các anh, các chị, Chuyện thì rất dài nhưng tôi xin được tóm tắt như sau, mong nhận được ở các anh các chị, và các bạn một lời khuyên:

    Tôi gặp và yêu một cô gái, qua tìm hiểu và cũng tiếp xúc với nhau một thời gian tôi cũng đã có ý định sẽ lấy cô ấy mà nghiêm túc muốn xây dựng. Nhưng điều kiện hiện tại chưa cho phép chúng tôi lấy nhau, cả cô ấy cũng đồng ý như vậy. Thời gian gần đây, cô ấy tỏ ra nghi ngờ tôi, Thực ra trước khi gặp cô ấy tôi cũng đang có ý định yêu một người con gái khác, chúng tôi thích nhau và cô gái này rất yêu tôi và nhiệt tình. Nhưng vì hòan cảnh ở xa nên tôi cũng muốn cần một thời gian để xem lại tình cảm của mình cũng như nỗ lực có thể làm. Nhưng tôi bất ngờ gặp cô gái bây giờ, ấn tượng ban đầu của tôi là ở cô ấy hội tụ những điểm mà tôi thích và không chê được. Dần dần tiếp xúc cả hai chúng tôi cũng bộc lộ cả những điểm chưa tốt và tôi chỉ thấy là cô ấy hơi nhanh nhẹn quá đôi khi thành ra vất vả, làm gì cũng vội vàng và tôi không thích tính vội vàng như vậy. Tôi đã góp ý với cô ấy nhiều lần và cũng giải thích rõ là vì tôi nghiêm túc, muốn xây dựng với cô ấy nên mới góp ý chân thành. Cô ấy cũng biết hết những mối quan hệ của tôi trước đó vì tôi cũng kể hết với cô ấy ko giấu điều gì. Gần đây cô ấy hay nói là buồn và chán, đặc biệt khi nói chuyện cô ấy luon nói là sẽ không lấy tôi, tôi không lấy cô ấy., Cô ấy nói tôi có thể tìm người con gái khác hợp với tôi hơn và nghe lời tôi hơn. Tôi đang còn rất nhiều việc phải làm, ngày nào cô ấy cũng nói là cảm thấy chán, tôi lo lắng gọi điện cô ýa không nghe máy và bảo là phải xa nhau một thời gian để tôi có thời gian xem lại tình cảm của tôi có phải cảm tính hay không. Tôi khong đồng ý, cô ấy cứ luon nói rằng rồi sẽ xa nhau, không giữ được tình cảm lâu và nhiều điều khác nữa. Tôi động viên chăm sóc đủ kiểu, cô ấy vẫn kêu chán hàng ngày và lúc nào cũng buồn phiền. Tôi đang rất bận và tôi không muốn chuyện tình cảm cứ thế này. Bây giờ tôi rất mệt mỏi và không muồn nói gì nữa. Cô ấy thì vẫn thế, tôi phải hiểu như thế nào đây? Cô ấy nói rằng tôi thực sự khong phải là yêu cô ấy mà chỉ là thích thôi, vì tôi bị choáng, vì trong lúc tôi đang cân nhắc và lựa chọn.... Tôi cũng các bạn phân tích giùm tôi chuyện này. Tôi mệt mỏi quá.! Chắc cô ấy cũng buồn không kém. Hay chúng tôi xa nhau? Nhưng tôi cũng sợ công việc cuốn tôi đi rồi tôi quên cô ấy và kết thúc lạ tệ hơn, tôi biết là khó tìm được người nào hơn cô ấy, chu đáo, dịu dàng, chân thành, thông minh và cũng xinh xắn.

    Xin cám ơn mọi người
  2. Maeve

    Maeve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thế này hy vọng anh không cảm thấy khó chịu, nhưng mà tôi nghĩ là bạn gái của anh cũng cảm thấy cái mà tôi đang nghĩ sau khi đọc tâm sự của anh xong, đó là hình như anh không yêu cô ấy đâu.
    Anh nói về người mình yêu mà như đang cân đo đong đếm một món hàng ấy. Tóm lại thì anh chọn cô ấy vì anh yêu cô ấy hay vì anh cảm thấy cô ấy sẽ trở thành một người vợ tốt và vì cô ấy "hội tụ những điểm mà tôi thích và không chê được"?
    Nếu đó là tình yêu, thì anh không việc gì phải sợ là "công việc cuốn tôi đi rồi tôi quên cô ấy và kết thúc lạ tệ hơn", nó chỉ làm anh yêu cô ấy hơn mà thôi.
    Có người đã nói với tôi câu này, bây giờ tôi tặng lại anh, hy vọng là giúp gì được cho anh: KHOẢNG CÁCH NHƯ CƠN GIÓ, CÒN TÌNH YÊU NHƯ NGỌN LỬA, CƠN GIÓ SẼ THỔI BÙNG NGỌN LỬA LỚN VÀ THỔI TẮT NGỌN LỬA NHỎ.
    Nếu yêu người ta, hãy làm cho người ta tin tưởng vào mình và tình cảm của mình, còn nếu không, thì hãy để cho cô ấy đi, vì tôi không nghĩ là tiếp tục sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy đâu, và vì cô ấy "chu đáo, dịu dàng, chân thành, thông minh và cũng xinh xắn", cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.
  3. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vấn đề bắt đầu từ anh, chứ ko fải từ cô ấy. Anh hãy thử nhìn lại tình cảm của mình xem, có đúng là anh muốn lấy cô ấy vì anh thực sự yêu cô ấy ko? hay là chỉ vì anh cần 1 người vợ có đầy đủ những đức tính mà anh thấy tốt đẹp?
    Điều làm cô ấy buồn và chán nản chắc là xuất phát từ anh, có lẽ cô ấy ko cảm nhận được tình yêu thực sự từ nơi anh, vì thế cô ấy mới nghi ngờ, và đang nghĩ về 1 kết cục xấu.......
    Để lấy 1 người vợ, điều quan trọng nhất đó là cần phải có tình yêu (chứ ko đơn thuần chỉ là thích) Nếu ko cuộc sống 2 người chỉ có ý nghĩa ràng buộc nhau vì trách nhiệm thôi, như thế cả 2 đều ko thấy hạnh phúc.
    Nếu anh thực sự yêu và cần cô ấy thì trước tiên anh fải làm cho cô ấy cảm thấy hạnh phúc và tin tưởng vào tình yêu của anh. Có lẽ anh thử để công việc thử thách tình yêu của anh xem. Nếu anh sợ công việc sẽ quấn anh đi, rồi anh quên cô ấy thì chứng tỏ anh chẳng yêu cô ấy đâu. Và như thế thì 2 người nên giải thoát cho nhau. Còn nếu anh thực sự yêu cô ấy thì tôi tin rằng công việc hay việc gi quan trọng hơn nữa anh cũng ko thể làm được nếu anh thiếu cô ấy.
    Có lẽ hiện nay tôi cũng đang rơi vào tình trạng giống như của người yêu anh, nên tôi phần nào hiểu được. Người yêu tôi làm tôi cảm thấy quá chán nản và thất vọng. Và tôi nghi ngờ tình cảm của anh ấy chưa phải là tình yêu, mà chỉ là THÍCH vì theo anh ý thì tôi là người có cái CẦN va ĐỦ để làm 1 người vợ tốt. Cái anh ý cần là 1 người vợ, chứ ko fải là 1 người yêu. Tôi có nói ra những điều mà anh ấy làm tôi phiền lòng thì anh ý bảo rằng anh ý cần thời gian để thay đổi và sửa chữa, vì anh ấy đã quá quen với cuộc sống tự do trước đây. Trước khi đến với tôi, anh ấy có khá nhiều cô gái theo đuổi, nhưng tất cả anh chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè, rồi khi gặp tôi, anh nói tôi đã làm trái tim anh phải rung động. Lúc đó tôi thực sự thấy hạnh phúc và cảm động, nhưng dần dần anh có nhiều lý do công việc, gia đình, bạn bè....để biện minh cho sự thờ ơ đối với tôi. Tôi ko cảm nhận được tình yêu ở anh nữa, tôi thấy rất thất vọng, tôi ko muốn sau này mình chỉ làm nghĩa vụ của 1 người vợ. Nhưng bây giờ tôi đang cố chờ đợi để xem sự thay đổi như lời anh đã hứa.
    Tôi nói dài quá, cảm ơn các bạn đã nghe tâm sự của tôi, nhưng vì tôi gặp cái topic rất giông với hoàn cảnh của tôi, nên tự nhiên muốn giải toả hết
  4. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ chúng tôi ai cũng vậy ,bạn hãy suy nghĩ và nói những suy nghĩ của bạn bằng những câu chuyện cùa người khác hoặc chuyện ngụ ngôn ,chuyện cười chẳng hạn.Đừng bao giờ bực tức vì điều đó chỉ làm cho các bạn nữ suy luận bạn không thực sự yêu thì chết,tôi dùng cách tôi nói trên rất hữu hiệu để biết đối phương trả lới băn khoăn của mình ra sao mà mình không phải lo một mình,
    Chúc bạn sớm vui
  5. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật, không có bạn trai nào đồng ý với Moon àh?Cũng phải xem lại nhỉ?
    Có lẽ tình yêu ở cái thời đại bây giờ chẳng còn đơn thuần như cái hồi ông bà mình.
    Chỉ muốn tặng bạn một câu: bạn muốn nhận lại cái gì, hãy cho người ta cái ấy.
    Mà này, cô bạn ấy, chưa thật hợp với bạn đâu, vì cô ấy còn thiếu sự nghe lời (ui có ngươi vâng lời mình theo kiểu mẫu hệ thì cũng thích thật đấy). Nếu bạn cho rằng để chân thành đến với nhau mà phải chấp nhận tất cả những ý thích của bạn thì chả nên chọn cô ấy đâu. Mà cô ấy cũng chẳng đủ kiên nhẫn để không chán kiểu yêu chân thành ấy của bạn.
    Trên đời, ai cũng có quyền lựa chọn...
  6. _MoonRiver_

    _MoonRiver_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay cô ấy ốm nên tôi không lên mạng, Hôm nay đọc được hết bài phân tích của mọi người. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn. Quả thực trong lòng tôi cũng nhiều lúc cảm thấy có lỗi, tôi rất quý mến cô ấy nhưng nếu là yêu rung động và đến mức phải làm tất cả vì cô ấy thì có lẽ là chưa. Tôi cũng nghĩ có thể xa nhau một thời gian tôi sẽ không sao. Tôi chỉ sợ cô ấy buồn. Mấy hôm cô ấy ốm, tôi cũng chăm sóc rất chu đáo và lo lắng cho cô ấy nhưng dường như tôi đọc được trong ánh mắt và suy nghĩ của cô ấy sự buồn chán vì cô ấy chưa tin tình cảm của tôi. Mỗi lúc tôi trách móc và mắng cô ấy, cô ấy lại nói rằng tôi không yêu cô ấy, cô ấy chán và mệt mỏi. Chỉ có một việc thế này. Đi ngoài đường tôi hay ngắm phụ nữ và cô ấy không thích+ kịch liệt phản đối. Nhưng tôi cho đó là bình thường, Dường như phụ nữ rất nghiêm trọng vấn đề hút thuốc lá thì phải. Trước khi yêu cô ấy, tôi có hứa với cô ấy là trong vòng 3 tháng sẽ bỏ hẳn thuốc lá. Bây giờ tôi hút nhiều hơn và cô ấy cũng bị ho lây do ngửi mùi thuốc lá. Cô ấy liên tục nhắc nhở tôi nhưng tôi cứ vòng vo mà không sửa. Cô ấy lại nói cô ấy không quan trọng gì đối với tôi vì tất cả những gì cô ấy nói đều tốt cho tôi nhưng tôi không chịu tiếp thu gì cả.
    Đúng thực sự là tôi cảm thấy cô ấy không cảm nhận hoặc là chưa cảm nhận được tình yêu của tôi. Tôi cũng không biết mình thế nào, cô ấy đáng yêu, tôi biết vậy. Có lẽ tôi cũng nên xa cô ấy một thời gian như cô ấy đã đề nghị.
  7. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To MoonRiver:
    Đọc tâm sự của anh, tôi đoán anh cũng đã đi làm được khá lâu rồi, và ở ngưỡng tuổi mong muốn có một gia đình rồi, và anh cũng hơn cô bạn mình nhiều tuổi phải không?? Những điều mâu thuẫn (không, chính xác là sự bất đồng) giữa hai người là chuyện muôn thủa, tất yếu của mọi lứa đôi.
    Cô ấy chắc còn trẻ, một lần thất hứa về chuyện bỏ thuốc, trể hẹn etc. vẫn còn là điều to tát. Cái cô ấy cần là anh chứng tỏ tình yêu nhiều mãnh liệt hơn nữa, lãng mạn, chiều chuộng, tâm lý hơn (có vẻ, anh cũng không thuộc tuýp lãng mạn lắm phải không???). Hãy nói chuyện và chịu khó lắng nghe cô ấy hơn, anh sẽ biết mình phải làm gì ngay thôi mà.
  8. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Anh moonriver nghĩ đúng rồi đó, trong lúc này anh cứ làm những gì cô ấy muốn .Kể cả việc anh tạm thời xa cô ấy 1 thời gian, đó là cách để anh nhìn nhận lại tình cảm của chính mình. Nếu anh cảm thấy ko thể thiếu được cô ấy thì lúc đó anh sẽ biết phải làm những gì để đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn nếu ko ... thì hãy nói rõ ràng cho cô ấy hiểu. Tôi tin rồi thời gian sẽ làm cô ấy lấy lại thăng bằng mà ko fải hối tiếc gì đâu.

Chia sẻ trang này