1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì khi gia đình tôi ghét người yêu tôi?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhieuvisao99, 05/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở nước ngoài nên cũng khó tìm hiểu, vậy nhờ một người bạn thật tin tưởng xác minh lại cái thông tin là loan luân đó cho chắc chắn vào. còn hiện tại vẫn cư nghĩ bình thường thôi, chứ cứ nghĩ cưới xin làm gì cho khổ. còn ai mà khi nghe cái thông tin thứ 4 chẳng choáng, những cũng phải thật bình tĩnh xem thế nào, mà cũng đừng tin vào người yêu mình quá bạn nhé có thể là thật thì sao/.
  2. changhieuvisao99

    changhieuvisao99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đã có quyết định rồi :) /.
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của 2 bạn thật buồn :( tại vì vấp phải những lý do phản đối "to đùng" như thế @-). Nhưng ở cái lý do 3 và 4 bạn đã đưa ra dẫn chứng phản bác lại rồi. Thì vấn đề bây giờ chỉ còn là bạn và cô ấy có thực sự vượt qua được trở ngại này để đến với nhau được không thôi.
    .
    Tuy nhiên có một điều mình muốn bạn chú ý là bạn và cô ấy thời gian quen nhau cũng chưa lâu (nếu không nói là ngắn) vì vậy khó có thể khẳng định chắc chắn tình yêu giữa 2 người. Việc bạn nói là " hứa sẽ cưới cô ấy" đôi khi tự tạo cho bạn cảm giác áp lực vì lời hứa đó nữa :) (nên chú ý nhé ^^)
    .
    Đúng như bạn nói, hành động thế nào, ứng xử ra sao, đến với nhau ntn đều phụ thuộc vào quyết định của 2 bạn . Nhưng mình chỉ khuyên bạn nên nhìn những hoàn cảnh khác xung quanh mình mà rút ra bài học
    Học từ vết xe đổ của người khác là cách học khôn ngoan nhất! :)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy nên tôi mới hỏi là bạn ăn học ở đâu, ngành gì, bao lâu, dự đoán khi về VN thì có tự lực tài chính hay không.

    Nếu nói chuyện tử tế với mẹ bạn mà không được, thì không cần phải nói chuyện (tử tế hay không tử tế nữa.)

    Mẹ bạn biết đi kể chuyện đáng ra phải giữ kín của người khác (tôi hoàn toàn đồng ý là mẹ bạn có thể kể cho người thân có liên quan đến việc hôn nhân của bạn, nhưng kể vòng vòng cho hàng xóm thì thật ra chỉ để thỏa mãn sự ác miệng của mình và để được hả hê khi mình bỉ bai được bạn gái của con mình) thì cũng tự biết phải chịu đựng kết quả / hậu quả của sự nhiều chuyện đó.

    Mối quan hệ mẹ-con là sự tình cờ, có người biết cách để nuôi dưỡng mqh đó, có người thì lại lạm dụng mqh đó để cho mình cái quyền điều khiển người khác, can thiệp vào cuộc sống của người khác. Những người như thế chỉ giữa được mẹ/con ở lại bên mình ở hình thức (thông qua lễ nghi) thôi, nhưng về bản chất thì càng lúc càng tạo sự xa cách. Biết làm thì biết chịu.

    Biết làm thì biết chịu.

    Mẹ bạn biết đi tán dóc vòng vòng thì cũng phải biết chịu các phản ứng của bạn.

    Bạn biết nhịn mẹ bạn thì cũng phải biết chịu các hậu quả của việc nín nhịn này (VD cuộc sống bị điều khiển, cuộc sống bị can thiệp, người yêu bị bỉ bai, tình duyên bị ngăn trở...)

    Biết làm, thì biết chịu.
  5. changhieuvisao99

    changhieuvisao99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình 26t rồi, hiện mình đã đi làm rồi. Hiện mình đang đi làm bên Czech. Đáng lẽ mình cũng có thể ở lại VN luôn, nhưng mình quyết định đi thêm 2 năm nữa để kiếm tiền đó. Mình đã xác định nếu muốn bất chấp sự phản đối của gia đình thì mình sẽ phải tự kiếm tiền xây dựng sự nghiệp và ... cưới vợ rồi. Hiện tại thì mỗi tháng mình chỉ có thể để ra đc 10tr VNĐ thôi, sau 2 năm chắc có khoảng ~200tr gì đó thôi. Theo các bạn thì có khả thi không?! /.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một số tiền để dành là 200tr thì không to, không nhỏ, vì còn tùy thuộc vào chuyện bạn cầm cục tiền 200tr để làm gì, VD làm ăn, làm đám cưới, hay bỏ ngân hàng.

    Đó là cục tiền để dành.

    Còn sau này hàng tháng thu nhập của bạn (và cô vợ tương lai...nào đó) nếu đủ chi tiêu khi ở riêng với mức sống các bạn mong muốn, thì dĩ nhiên bạn luôn luôn có khả năng sống riêng, độc lập về tài chính, và do đó, bớt phải chịu áp lực về tinh thần. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Vợ chồng bạn (bạn lấy cô này hay bất cứ cô nào khác) mà không dựa dẫm vào tiền bạc của ai, lại có dư chút ít để gửi biếu ông bà nội ngoại hai bên hàng tháng, thì có ai có quyền bắt ép các bạn làm gì đâu. Các bạn thích lấy ai thì lấy, thích li dị ai thì li dị.
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chắc là không khả thi rồi, vì bạn ấy đang đứng giữa ngã ba đường, chữ Tình chữ Hiếu biết chọn chữ nào. Bạn ấy không đủ khả năng giải quyết tình huống và mở topic xin tư vấn, tuy nhiên, việc này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Và người nặng lòng với gia đình như bạn cũng nên tìm một cô vợ phù hợp hơn với gia đình, tốt nhất là khỏi "Gọt chân cho vừa giày."

    Thế nên mình tư vấn là bỏ thôi, vì bạn ấy không đủ khả năng.
  8. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Như thế này có lấy nhau về thì cũng khó sống lắm bác ạ, đã có cái ác cảm rồi thì khó cưỡng lắm, dứt khoát đi cho đỡ đau đầu.
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Mình ko đồng ý với ý kiến của bạn này.
    Chắc bạn này còn sốgn ở nhà bố mẹ, còn ăn trợ cấp của bố mẹ nên mới nói vậy.
    Như Anx đã nói, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Nếu sau này , 2 năm nữa ấy, nếu 2 bạn đó vẫn quyết tâm dẹp bỏ mọi chuyện khó chịu bây giờ mà tới đựoc với nhau, và phát trỉen kinh tế đựoc, tách ra sốgn riêng, ko chung đụng bất kỳ vấn đề tài sản gì hết, có tềin biếu bên nội chút, bên ngoại chút thì tình hình sẽ khác rất nhiều.
    Thậm chí, nếu kinh tế đủ vứng, để cỏ thể chi phối các hoạt động lớn ở nhà bạn (nhà hiện tại á) thì không còn khó khăn gì nữa đâu.
  10. changhieuvisao99

    changhieuvisao99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đã có quyết định rồi :) /.

Chia sẻ trang này