1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì khi gia đình tôi ghét người yêu tôi?!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhieuvisao99, 05/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Bây giờ cắp đi chỗ khác được chứ 2 năm nữa thì muộn rồi, nhưng tình hình theo mọi người khuyên bảo là không có tiền thì không làm được gì cả. Cho tình yêu của bạn 2 năm thử thách, cứ cắm đầu vào kiếm tiền rồi 2 năm sau hẵng hỏi nàng.

    Chỉ có một điểm nhỏ thế này: từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau tầm 1 năm là vừa. Thế nhưng bạn và ny chỉ mới quen nhau độ hơn 2 tháng, vẫn còn trong trạng thái lâng lâng của men tình, mình e quyết định cưới xin là hơi vội... Ngay cả bạn cũng chưa biết gì nhiều về gia đình cô ấy. Quyết định đi biệt xứ là một quyết định nông nổi, đúng hay sai chỉ có thời gian phán xét, nhưng chắc chắn bạn không muốn đánh cược hôn nhân với vị thần may mắn. Hiển nhiên?

    Nói vậy chứ thời gian làm thay đổi nhiều lắm. Chuyện chủ topic đang hot, làm sao để nó chùng xuống, là hay. Hay nhất là nói với cô ấy "mình tạm chia tay", còn chuyện sau này thì còn tùy vào cô ấy (và bạn nữa).
  2. changhieuvisao99

    changhieuvisao99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình 26t rồi, k còn muốn lăng nhăng hay tìm hiểu nhiều nữa. Mình cảm nhận rằng cô ấy là 1 người tốt, biết nhường nhịn, lắng nghe, quan tâm, chia sẻ và có chuyện gì 2 ng đều thống nhất sẽ nói hết ra để cùng giải quyết. Buồn hay vui, ức chế hay bực bội đều k cần fai giấu giếm. Thời gian qua có quá nhiều biến cố xảy ra, cách hành xử và suy nghĩ của cô ấy khiến mình cảm phục và cho mình hiểu thêm nhiều điều về cô ấy. Tất nhiên k ai là tốt hoàn toàn, ai cũng còn những mặt tồn tại nhưng những điều đó mình thấy chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi. Và tuy 2 ng có nhiều điểm khác nhau, nhưng có lẽ như thế mới có thể giúp nhau tốt lên đc. Nếu mình gặp 1 ng như mình chắc mình cũng chẳng yêu nổi. Mình nghĩ rằng 1 khi đã "tạm chia tay" cũng là đánh dấu chấm hết. Vì mình và cô ấy đều có chung suy nghĩ rằng đã quen thì cùng đi đến cuối con đường, k thì chia tay để thời gian xóa nhòa đi tất cả rồi chắc fai 1 thời gian dài nữa mới có thể lại yêu ai đó, hoặc có thể sẽ k bao h như bây giờ nữa. Có thể các bạn nghĩ quen 80 ngày chưa đủ để hiểu nhau, chưa đủ thử thách, thậm chí còn chưa chắc chắn vs tình yêu của mình. Nhưng mình nghĩ thời gian cũng chỉ là 1 khái niệm, nhiều khi tìm hiểu lâu dài cũng chưa chắc hiểu đc tính xấu của nhau ra sao. Vì cốt lõi là người ta có muốn bộc lộ cho mình thấy hay k, có những ng mình biết quen nhau cả 5,6 năm cưới về mới biết nhau ntn /.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì cuộc sống này cái gì chẳng vì tiền?

    Đứa con ngửa tay xin tiền cha mẹ thì phải sống theo ý cha mẹ. Còn đứa con làm đủ sống, dư ra, quăng vào mặt cha mẹ, mà chính cha mẹ cũng đủ sống, quăng ngược trở lại cục tiền, thì cha mẹ cũng đâu cần sống theo ý đứa con.

    Cô kia mà nhà giàu thật (giàu vì giỏi nhé!) thì thiên hạ dị nghị như mẹ bạn thì cũng chả thấy xi-nhê gì, vì cô ấy vững tin vào giá trị của cô ấy hơn. Tóm lại là ai thiếu tự tin thì cần mọi người công khai ủng hộ mình thì mới an tâm.

    Còn chuyện bạn gái bạn phiền lòng vì k đc gia đình chồng quý ấy, thì tôi k biết tính tình bạn gái bạn thế nào, nhưng trước nay tôi vẫn thấy mqh 2 người thì 2 người quan trọng hơn, những ng ngoài dèm pha cỡ nào mà ng chồng quý vợ thì vợ vẫn không tủi thân bằng nếu so với chuyện chồng thúc vợ "cả anh và em phải đặt gia đình anh lên hàng ưu tiên và xếp mqh của chúng ta dưới mqh gia đình anh."
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là cái bà nội đó (quan hệ xà quần xà quần nên giờ chả biết là bà của bên nào nữa!!!) vì sao lại đi tung tin 2 đứa (vai) cháu của mình ngủ với nhau?

    Hỏi chính bà nội đó. Nếu có nguồn xác thực thì bà nội sẽ đưa. Nếu đúng, thì chủ topic sẽ tự xem lại tư cách ng yêu của mình.

    Nếu không đưa được nguồn, thì (có thể) là nói láo. Đã là nói láo, thì sẽ k còn phải băn khoăn về tính nết lăng loàn, loạn luân của cô gái nữa, chỉ còn phải giải quyết hậu quả của việc "đi tung tin một ng loạn luân mà ng đó không loạn luân" mà thôi.

    Nếu ng ta lăng loàn mất nết thì "xử" ng ta (VD bỏ), còn nếu phía mình bịa đặt tung tin thì "xử" phía mình.
  5. changhieuvisao99

    changhieuvisao99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Haizz, bà mình >80t rồi, mắt và tai đều k đc tốt. Nói chung là tại anh họ mình cũng có chuyện vs 1 con nhỏ sn94, cái mẹ nó đến nói chuyện vs 2 bác mình (bố mẹ anh ấy) và nghe kể lại có đoạn là : k vì con tôi còn nhỏ và sợ nó k lấy đc chồng nên sẽ k kiện nữa, anh chị khuyên con mình đừng qua lại vs con gái tôi nữa. Nhà tôi định cho nó vào miền Nam học tiếp xong rồi lấy chồng trong đó luôn (tại vì quanh quanh ngoài này ai cũng biết con nhỏ đó mới bé mà quan hệ k biết bn ng rồi). Haizz, thời điểm xảy ra chuyện đó khoảng năm 2009, lúc đó ng yêu mình đang học năm nhất trong SG rồi. Mà chẳng bà nội mình kiểu gì nhìn nhầm mẹ của con nhỏ kia thành mẹ của ng yêu mình (thông gia vs 2 bác nhà mình) mới chết chứ. Nhầm nhọt như thế thì các bạn hiểu là ntn rồi chứ.
    Ng yêu mình thì cô ấy nói cũng k quan tâm chuyện gia đình mình k chấp nhận, chỉ cần mình yêu và đối xử tốt vs cô ấy thôi. Nhưng mà mình biết cô ấy vẫn buồn vì dù sao đi lấy chồng mà chỉ có tờ giấy ĐKKH, k đc tổ chức này nọ như ng ta kể cũng buồn. Tại vì có mà tổ chức thì mẹ mình vs các dì mình mà biết thì ... chắc phá tan tành quá. Haizz /.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bà nội của mình và của anh họ mình. Mình vs anh ấy là anh em con chú con bác bên đằng nội. Anh ấy lại là chồng của chị gái ng yêu mình! /.
  6. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi mọi nguời xúm vào tư vấn thì giờ anh chủ topic đi tới quyết định sao rồi?
  7. changhieuvisao99

    changhieuvisao99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đã có quyết định rồi. Bố mình đồng ý =)). 2 năm nữa về, chờ mấy ngày tụ tập cả nhà ngoại nói rõ quan điểm, không đồng ý thì ĐKKH xong về bên nhà nội (nhà của bố mình) ở =)). Ai không đồng ý mặc kệ /.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    May là bố bạn / họ nội bạn có nhà cho 2 bạn ở nhờ, nếu không thì dù họ ủng hộ thì 2 bạn cũng chẳng có điều kiện lấy nhau vì không biết ở vào đâu.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chu topic may man qua, kiem duoc dong minh dung nguoi dung viec, coi nhu cung la duyen so vay. ^^ congrats nhe.
  10. changhieuvisao99

    changhieuvisao99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mới nói chuyện vs bố, nói lấy ai cũng được cốt là ngoan hiền, chịu khó làm ăn là đc. Đất thì bố mình có rồi, giờ về xây nhà thì ở thôi. Đất bên nội nhà mình thì mẹ mình không xen vào được, vì bố mình sẽ k chịu. Nghe chuyện xong kêu mình cuối năm này về để cưới vợ xong làm sổ đỏ tên mình luôn, mà ng yêu mình chắc chưa học xong nên chắc năm sau về làm 1 thể :). Có bố ủng hộ cũng đỡ phiền hơn /.

Chia sẻ trang này