1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì khi lòng tự ái của chàng quá lớn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi faith_cure, 08/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. faith_cure

    faith_cure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, tớ viết kỹ thế rồi còn gì. Bây giờ nghĩ mãi cũng không nhớ ra có gì để kể thêm không.
    Để tớ nghĩ thêm đã nhé!
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hi chị faith_cure,
    Chẳng hiểu chị có thực sự chấp nhận được cá tính của hắn không, tức là trong lòng thực sự chấp nhận ấy, hay vẫn còn 1 cái gì đó không thoải mái...
    Như em và hắn trước của em cũng vậy... chị em mình hình như giống nhau, em phần nào giống chị, về hoàn cảnh, về cá tính (nhưng không được bằng chị, vì em nghĩ em trẻ hơn chị), còn hắn của em cũng giống hắn của chị... cũng tài giỏi, vững vàng nhưng cũng gia trưởng và cái "tôi" to như cả bầu trời. Hắn ít khi nói 2 lời, không đến nỗi hoàn cảnh như hắn của chị, nên em cũng không ở hoàn cảnh khó nói như chị... nhưng cái chị em mình cùng gặp phải, là 1 người đàn ông có cái "tôi" vĩ đại và cái tính gia trưởng....
    Hì, mới đầu em cũng nghĩ chiều chuộng hắn.. cũng đã làm vậy... nhưng cuối cùng thì cũng break.. không vì chuyện gì lớn lao, chỉ vì 1 câu nói trong lúc bực tức, mà đối với nhiều người, câu nói là chỉ là 1 câu nói rất "nhẹ nhàng" trong lúc "giận hờn"... nhưng chỉ vì cái "tôi" của hắn lớn wá, mà hắn nói cái "tôi" ấy bị tổn thương trầm trọng (mà em nói thật là em chắc chắn câu nói ấy với 95% chẳng là gì với những người yêu nhau đang giận dỗi)... cái "tôi" ấy làm em cảm thấy căng thẳng vô cùng...
    Hì, theo em, nếu chị thực sự yêu hắn, thực sự nghĩ rằng cuộc sống của 2 người có thể dung hoà, thì hãy cố gắng... còn nếu không, chị hãy suy nghĩ kỹ lại... hãy suy nghĩ kỹ về hoàn cảnh cuộc sống gia đình sau này hihì.. Chuyện của chị em mình giống nhau lắm, chỉ khác có điều em chắc rằng em không được "khéo léo và dịu dàng" giống như chị thôi.
    Chúc chị vui

Chia sẻ trang này