1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì ?????? lại một kẻ thất tình

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nikemotormouth, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0

    Uh cam on cac ban , noi gi thi noi bay gio she cung da dung ngoai cuoc doi cua toi ! toi yeu co ay , nho co ay , cam giac cua toi chi la chua the quen voi cai cam giac moi ! cam giac dung nhi`n co ay thoi ! Cam giac kho chiu , toi khong con co the quan tam , lo lang cho co ay ... chan that , hi vong rang moi thu se wa di , wa di that nhan !

    [navy]
    Quocviet
  2. CObeLOlem1001

    CObeLOlem1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hey Lo lem hieu cam giac' cua ban ra sao. Thoi mong thoi gian qua roi` ban se cam thay' nguoi ngoay. Here the pickup line that lo lem thich' hope it se help ban
    Letting go isn't about giving up, It's about accepting that things weren't meant to be
  3. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thật là trớ trêu làm sao, khi ngày hôm nay tôi tình cờ đọc được những lời tâm sự của anh. Chỉ mới có hơn một tháng thôi mà mọi chuyện đã thay đổi... và đối với tôi, cũng chỉ có mấy ngày thôi mà mọi chuyện như bước sang một lối mới...để giờ đây , trở thành người trong cuộc cùng anh, bất chợt tôi lại cảm thấy băng khoăng không biết phải chăng mình đã chọn đúng hay sai? ... phải chăng tôi có thể có được một niềm vui mới, một tình yêu mới...? Và liệu rằng ông trời có mỉm cười để tôi và anh có thể xây dựng một tình cảm mới ,,,?
    Nếu như ngày xưa tôi đọc được những dòng chữ buồn của anh... có lẽ... tôi đã không dám bước lên chiếc thuyền mới, đã không dám để lòng mình phải vui khi có anh bên cạnh. Dẫu sao thì... mọi chuyện cũng đã là như thế, đành phải cố chèo, cố chèo trên chiếc thuyền mà tôi và anh đã chọn, trên dòng sông của tình cảm, của hy vọng vào hạnh phúc. Tôi biết anh là người không thích nhắc lại chuyện cũ, và giờ đây, chính bản thân tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện cũ, của anh và của chính tôi nữa.Cũng hy vọng anh và tôi sẽ làm nên một chút gì đó có ý nghĩa cho tình cảm này...dù chỉ lành nhỏ bé...dù chỉ mới hình thành trong phút giây...
    Anh ạ, em biết anh đã trở nên không muốn tâm sự với ai những vướng mắc của cá nhân mình. Biết được điều này em thật sự cảm thấy rất buồn. Em muốn chia sẻ cùng anh, và hơn nữa...có lẽ thật tham lam...em mong sao ở bên em anh sẽ cảm nhận được những niềm vui mới. Hi vọng khi ra đường, bây giờ, bên anh có em, anh sẽ không còn cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Em hi vọng là thế, có được không anh?

Chia sẻ trang này