1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì lúc này đây ? Rất cần lời khuyên của các bạn ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thankiemvdk1, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm gì lúc này đây ? Rất cần lời khuyên của các bạn ...

    Tôi ko biết phải bắt đầu cuộc tình này từ đâu, cũng ko hiểu được rằng tình yêu đích thực và mong muốn được ở bên nhau lại có vô vàn gian nan, đau khổ và nước mắt đến vậy .

    Trước đây đi vào đời tôi từ thời SV đến khi ra trường cũng có đôi ba "mối tình" , tôi phải để ngoặc kép bởi tôi ko hiểu hồi đó tôi yêu nó như thế nào nhưng hầu như những mối tình đó ..khi tan vỡ đều để lại cho tôi những nụ cười và kỷ niệm đẹp, có nhiều người nói với tôi đó chẳng qua là những tình bạn mà tôi nhiều lúc nhầm tưởng mà thôi. Giờ thì tôi biết nó đúng là vậy .

    Quay lại với chủ đề chính lúc này , tôi đang rơi vào trong 1 trạng thái mà suốt 26 năm qua tôi chưa từng cảm thấy đau khổ như vậy ? kể cả khi đời tôi phải bôn ba kiếm sống tự lo tự học khó nhóc tôi cũng chưa bao giờ thấy mình chán nản và đau buồn như lúc này, thậm chí nó còn giúp tôi có nghị lực để sống tốt hơn vươn lên hơn ..

    Tôi trở lại HN làm việc với 1 công việc khá ổn định và vững vàng, điều này có thể giúp cho tôi có được 1 tư tưởng thoải mái để bắt đầu kiếm tìm hạnh phúc riêng của mình , rồi thì tôi gặp em , chúng tôi quen nhau làm cùng nhau , em kém tôi 2 tuổi, chúng tôi đã cùng nhau có những phút giây thật hạnh phúc ... suốt 4 tháng nay iu nhau dần dần tôi và em cùng nhau kể hết những gì mình đã có , đang có với nhau , tôi chấp nhận thực tế ban đầu em đến với tôi chỉ để mong quên đi mối tình kéo dài 8 năm của em mà không đạt được kết quả bởi ngăn cấm gia đình, nhưng có 1 sự thật nữa là tôi chắc chắn hiểu được rằng em đã yêu tôi thực sự và tôi cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy .. đã rất nhiều lần em khóc bởi em lo sợ cho tương lai ? tôi hiểu em lại lo sợ 1 điều rằng nếu yêu tôi thực như vậy mà lại 1 lần nữa em bị gia đình ngăn cấm thì em sẽ ko thể gượng dậy đc, tôi hiểu và thông cảm cho em.
    Nhưng tôi lại ko hiểu ...tại sao em ko thử 1 lần nữa mà chưa vội đã ko dám đối mặt với nó chứ ? chuyện tình của em ngày trước bị ngắn cấm bởi rằng : tuổi của em 84 với tuổi của người kia 78 ko hợp nhau và gia đình ko đồng ý cho em lấy chồng xa ..anh kia Nam Định . Tôi lại càng hiểu hơn ...em là 1 cô em út trong 4 chị em mà các người chị kia hầu như quán xuyến toàn bộ gia đình, em đã được các chị bao bọc từ nhỏ và rất nghe lời các chị ấy, cũng như hiện nay các chị ấy có thích 1 người bằng tuổi em 84 và rất muốn em lấy người đó , bởi theo em nói thì người đó cũng rất hiền lành, ngoan ngoãn chăm chỉ ... vậy còn tôi thì sao ? tôi tự kiểm bản thân mình tôi ko hề thua kém ai bầt kì điều gì ? Xét về tuổi tác .. tôi ko bao giờ mê tín nhưng vì em tôi cũgn đã hỏi han trăm đường và tôi hiểu rằng 82 tôi và 84 em rất đẹp và hoàn toàn hợp cơ mà ...
    Gần đây em có hay đưa tôi về nhà chơi và các chị cũgn hình như biết điều này lâu rồi, tôi thấy các chị cũng rất quý tôi, nhưng trong lòng em vẫn luôn lo sợ và buồn khổ, ở bên em tôi lúc nào cũng cảm thấy điều đó ...

    Còn về phái tôi, tôi chưa bao giờ có được cảm giác như vậy. cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó tôi lại cảm thấy tim mình đau quặn lại, tôi đã nhiều đêm thức trắng để tìm cho mình câu giải đáp : làm thế nào để tôi có thể iu em và đến được với em đây ?
    Tại sao cả 2 chúng tôi iu nhau mà lại ko thể đến được với nhau chứ ?
    Liệu tôi có nên đi gặp các chị ấy để cầu xin ko ? vì dù gì tôi cũng chưa biết được liệu các chị ấy có ko đồng ý với tôi ko ?
    Nhưng mỗi khi tôi định làm điều này tôi lại sợ ..tôi sợ bị các chị từ chối
    Tôi phải làm gì lúc này đây ? có nên đi gặp hay ko ? trong khi hàng ngày em ở bên tôi iu tôi mà ko bao giờ được trọn vẹn, phải chẳng cái ngã trước đã làm em mất hết tự tin rồi ... em luôn nói với tôi em ko thể tự chủ trong việc này được.

    Vậy tôi phải làm gì đây ? tôi rất mong các bạn có thể chia sẻ và giúp tôi ...tôi đang rất đau khổ và bối rối ...

    Được thankiemvdk1 sửa chữa / chuyển vào 20:30 ngày 12/01/2008
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lấy lòng mọi ng 1 cách chân thật nhất
    Chứ gia đình mà có ý kiến cg mệt fết đấy,bạn gái của ấy giống tớ,nhg tớ đc cái dứt khoát,cấm là thôi lun

  3. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Vì sao phải dứt khoát chứ? chả nhẽ các bạn nữ hay cam chịu như vậy hay sao ? lấy 1 ng` mà ko có tình iu thì liệu có hạnh phúc hay ko ?
  4. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn lấy 1 thằng về,dại mồm chứ suốt ngày nó oánh mình thì còn hạnh fúc nào bằng
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chắc yêu phải thằng mang đậm tính chiến đấu trong đầu òi, chứ con zai, anh nào mà yêu thật, chả dám làm gì vợ đau chứ đừng nói là đánh vợ. Yêu còn chả hết thì đánh sao được
  6. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    ko,đấy là fòng bệnh hơn chữa bệnh thôi.dù sao các cụ cũng có nhìu kinh nghiệm hơn
    Vàng : câu này vừa đc nghe hôm qua

  7. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hịc hịc vậy hoá ra ko lên lấy chồng hả?
  8. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu rằng ..các chị ấy ai cũng đều lo cho hạnh phúc của em gái mình nhưng liệu cách lo lắng đó có phải là quá áp đặt ko?
    Tôi ko hiểu nữa, nhưng người chị ấy rất khéo léo, đảm đang và tài giỏi vậy mà sao tư tưởng lại có thể cổ hủ như vậy chứ ?
    Hay là em đã quá yêu đuối mà ko dám thổ lộ chính kiến và tình yêu của mình ?
  9. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Tầm bậy ! Không lấy chồng sao sống được.
    Bác đừng lo quá, chỉ cần bác có đủ điều kiện thì em tin là sẽ cưới được thui. Yên tâm mà yêu đi
  10. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    2 người hợp tuổi,vậy là bác có lợi thế hơn người cũ rùi còn j,giờ thì bác chỉ việc cố gắng sống thật tốt,thể hiện với chị ấy là bác yêu chị ấy thật lòng, chị ấy sẽ hiểu và các chị của chị ấy cũng sẽ hiểu đc tấm lòng của bác

Chia sẻ trang này