1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì lúc này đây ? Rất cần lời khuyên của các bạn ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thankiemvdk1, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhìu anh fải khổ,và nhìu anh đang muốn khổ đây
    Ko thôi chả lẽ cãi nhau với ông bà già à?

  2. R0ck4U

    R0ck4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh nè. Đang khổ lắm đây. Sao yêu nhau mà không đến đc với nhau.
  3. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Đúng, người yêu bạn là người yếu đuối do là con út, được các chị bao bọc nên ko dám thổ lộ chính kiến (giống em gái mình) Chứ con gái yêu rồi thì luôn muốn đi đến cùng với người mình yêu. Bạn cứ vỗ về để người yêu đừng quá lo lắng mà yên tâm yêu bạn, về mặt các chị thì cứ thật lòng là ok rồi. Chị nào mà chẳng vui khi có người hết lòng yêu, lo lắng cho em mình.
  4. haianh0604

    haianh0604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện tuổi tác hợp hay không hợp . kẻ cũng khổ thật nhỉ ? May là mình không bị dính , tui cũng iu một em sinh năm 84 khổ lỗi tôi sinh năm 81 hai tuối này rất kị nhau , tui thì chẳng bao giờ tin vao mấy cái trò tử vi tướng số này gì cả , nhưng hồi đó thấy các cụ cứ nói không hợp tuổi nọkia cũng thấy ngại ngại . May là đến nhà nhạc phụ chơi đc nghe nhạc phụ làm một câu mát lòng mát dạ " Đức năng thắng số cháu ạ " .... . Nhìn chung là chẳng cần phải lo gì đâu cứ sống với những gì mình đang có là được mà ông được em dẫn về nhà là có lợi thế lớn quá còn gì cứ thê mà phát huy đi , còn em nó có tung "hoả mù" thì đừng có nghĩ nhìu congái hay thử thách tình cảm lắm .

Chia sẻ trang này