1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi phai lam gi`?( tam su cua toi)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi chips_ly, 20/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chips_ly

    chips_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tôi phải làm gì đây để níu kéo một tình bạn sắp rạn nứt , rạn nứt theo thời gian đó là câu hỏi làm tôi băn khoăn suốt mấy tháng nay . Tôi hoàn toàn mất định hướng cũng chẵng biết chia sẽ cùng ai ,tôi thầm ước ao được trãi lòng mình ra, được tâm sự được chia sẽ nhưng tôi ko biết phải chia sẻ cùng ai, bạn bè thường bảo tôi là một con nhỏ sống nội tâm ,chẳng bao giờ tâm sự với bất cứ ai về mình kẻ cả những đứa bạn thân nhất , tôi tự hỏi liệu tôi có phải như những gì bạn tôi nói ko? nhưng cũng ko tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đã gần 1 năm trời qua kể từ ngày chúng tôi rời xa mái trường cấp 3 để chọn lối đi vào đời cho riêng mình với niềm vui và sự hăng say của tuổi trẻ ,nhưng tôi có ngờ đâu rằng đây lại là bước ngoặc đánh dấu sự tan rã của nhóm bạn chúng tôi , giờ đây hằng ngày ai cũng bận bịu với việc học của mình với trường mới bạn mới.Liệu có lúc nào các bạn chợt nghĩ đến những ngày tháng chúng ta còn học o ngôi trường cấp 3 thân yêu biết bao kỉ niệm vui buồn giờ đây lẽ nào những kỉ niệm đó lại đi vào quên lãng
    D ơi ,Th ơi !giờ đây tụi bây biết tao thèm muốn điều gì ko, đó là được tụ tập cùng nhau đi chơi đi học và đi quậy nhưng ko được nữa rồi tất cả hầu như đã thay đổi nhất là Th ,mới chiều ,mấy đứa bạn lâu lắm mới tụ tập lại rũ nhau đi ăn kem nhưng hễ đến nhà Th thì lại bảo là ko rành lúc thì bận việc nhà, mày có biết là tao buồn lắm ko?, buồn lắm nhưng ko biết nói sao ko nói chứ ko phải là tao ko biết là Th đang chơi rất thân với 1nhóm bạn khác học cùng lớp và bị ảnh hưởng rất nhiều từ họ từ điệu bộ ,lối nói, kể cả cách ăn mặc và thường xuyên ko đi học để đi chơi với họ. thậm chí mượn cả xe của đứa bạn cũ để đi chơi VT với đứa bạn thân cùng lớp mà Th vẫn thường gọi là chị hai và Th vẫn thường xuyên vắng mặt trong những lần họp mặt hiếm hoi của nhóm .Tôi còn nhớ cái hôm mà chúng tọi thi cc nghề để được cộng điểm vào điểm thi tnghiệp lớp 12 hôm đó tôi để quên giấy báo thi thế là Th ko ngần ngại cùng toi về nhà mặc dù đã đến giờ thi.Cảnh 2 đứa con gái phóng như bay trên đường thật khủng khiếp và lần đó có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên tình cảm bạn bè mà chúng tôi đã dành cho nhau
    đã có lúc tôi viết thư cho Th để nói về những suy nghĩ của mình về những thay đổi của Th nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì cả tất cả vẫn thế, ko hề thay đổi tôi rất sợ 1ngày nào đó nếu nhóm bạn của tọi tan rã thì chắc sẽ buồn biết mấy vì đối với tôi gia đình , bạn bè luôn luôn là thứ tình cảm ko thể thiếu trong cuộc đời tôi.Giờ đây tôi biết phải làm sao? làm sao để níu kéo một tình bạn ( tôi post bài này mong nhận được lời khuyên cần thiết nhất đối với tôi vào lúc này từ những người bạn mới quen cũng như chưa quen vì tôi là thành viên của diễn đàn chưa được bao lâu)
    hi vong chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những khó khăn vướng mắt trong cuộc sống mà hàng ngày chúng ta luôn phải đối mặt và cùng nhau vượt wa nó .

    Chồng sửa cho vợ xong gòi nè vợ ơi. Phê quá hà.

    Được HiepsiTinhyeu sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 21/07/2003
  2. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hic...sao không có dấu dzạ? Đọc kiểu này chắc con mắt bị lão hoá sớm wé...hic...hic,Mod đâu roài?bỏ dấu lại đi....cái ông HSTY á.mau mà bỏ dzấu cho bà dzợ yêu của ông đê,hết nói nủi....

    Chuyện gì đến,tự nhiên nó đến
    Chuyện gì đi tự khắc nó qua đi !
    Cần chi hy vọng làm gì???
    Cho thêm mệt...hic...hic !!

    RÕ CHÁN..! ! !
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Uh, tui cũng định e*** ,mà nhớ lại... vợ ai người nấy lo. Mà hum bữa cũng đã nhắc trước rùi mừ...

    Cassie Love
  4. chips_ly

    chips_ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thành thật sorry toàn thể bà con tai hôm đó vì lí do ko có nhiều tgian nên tớ gõ như thế .Phen này chắc phải cầu cứu ông xã HSTY của tớ gùi
  5. newregilion

    newregilion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    trùi trùi,cần 1 lời khuyên hả chips_ly gì đó!!!Đó là lớn rồi mỗi người đều có 1 suy nghĩ riêng chứ?!?nếu "họ" thấy nhóm này chơi "vui" hơn,"hay" hơn nhóm kia chỉ vì nhóm này giàu hơn,nhóm kia tình cảm bi lụy quá(chắc là coi phim tình cảm HK nhiều) thì bản tính họ ra sao thì họ sẽ chơi với nhóm đó thui mà.
    Có nuối tiếc thì cũng thế thôi,tình cảm chúng ta giờ đã xa rùi.
    Hên là ông HSTY còn sửa lại đó nhe,nếu ko thì New phải nhỏ mấy lọ V-Roto rùi.

    Black Sabbath: No 1 of Rock World


    Tôi thương mà em đâu có hay!!!QT,tôi yêu em!!!

  6. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chúng ta cũng đã lớn rồi. Trong lứa tuổi này thì hầu hết ai cũng muốn tự khẳng định mình, đều thích tự do quyết định cuộc sống riêng của mình. Bạn Th@ có thể thay đổi quá nhiều, cũng có thể do đã tiềm tàng sẵn mà chips@ không hề hay biết. Tính của Th@ hình như thuộc dạng táo bạo, thích tự do. Hơn nữa theo lời của Chips@ thì người này có vẻ trên "cơ" của Chips@. Đối với một người như vậy, thì dù cho Chips@ khuyên răn giải bày như thế nào cũng vô ích thôi !
    Không ai có thể tự nhiên, vui vẻ đi chơi với một người hoàn toàn đối lập với quan điểm của mình hết. Theo Monster@, Chips@ muốn thuyết phục được Th@ thì việc đầu tiên là phải tôn trọng cách sống riêng của Th@. Như vậy Th@ mới có thể vui vẻ, thân thiết với Chips@ lại như xưa được. Qua thời gian, dần dần khoảng cách giữa Chips@ và Th@ sẽ dần dần được rút ngắn. Th@ sẽ càng ngày cảm thấy tự nhiên khi nói chuyện với Chips hơn và sẽ dễ dàng tâm sự với Chips@ về cuộc sống của mình. Hiểu rõ và được lòng Th@ hơn, chắc chắn Chips@ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc thuyết phục Th@. Chúc Chips@ may mắn.

    Life is happy, happy is life.
    Được luckymonster sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 22/07/2003
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của chips_ly
    đã có lúc tôi viết thư cho Th để nói về những suy nghĩ của mình về những thay đổi của Th nhưng hầu như chẳng có tác dụng gì cả tất cả vẫn thế, ko hề thay đổi tôi rất sợ 1ngày nào đó nếu nhóm bạn của tọi tan rã thì chắc sẽ buồn biết mấy vì đối với tôi gia đình , bạn bè luôn luôn là thứ tình cảm ko thể thiếu trong cuộc đời tôi.Giờ đây tôi biết phải làm sao? làm sao để níu kéo một tình bạn
    ------------
    chips_ly à để mình trích ra đây 1 đoạn trong " Lòi nói đầu" của 1 quyển sách
    " Con người chỉ thay đổi khi họ thực sự muốn thay đổi !
    Vâng ,có lẽ quanh bạn luôn có người hay nổi cáu , hay dến trễ , chẳng giữ lời , không đáng tin cậy bằng bạn , nói nhiều hơn bạn , ít khiêm tốn hơn bạn hay thậm chí nhu ngốc hơn bạn ...
    Bạn phải làm sao ?
    Nếu bạn quá nóng lòng muốn giúp họ thì cũng không nên giảng đạo , chỉ nên LÀM MỘT TẤM GƯƠNG TỐT . Nếu người khác thấy sống như bạn quả là điều thú vị , họ sẽ đến tìm bạn xin lời khuyên của bạn để thay đổi .Nếu không ai hỏi gì đến bạn thì hãy thong thả làm việc của mình , và cho người khác được trải nghiệm cuộc sống theo cách của họ " (andrew mathews)
    Mình muốn nói là : " CON NGƯỜI CHỈ THAY ĐỔI KHI HỌ ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ THAY ĐỔI " VÀ " CON NGƯỜI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI CHỈ VÌ NHỮNG LỜI NÓI " vì thế chips_ly@ chỉ nên làm 1 tấm gương tốt .Hãy đối xử với người bạn Th như những ngày nào ... Hãy để Th tự sống cuộc sống của riêng mình , tự đi tìm kiếm những kinh nghiệm cần thiết
    Mỗi cá nhân đều có cái tôi tế nhị . Tình bạn cần sự nhạy cảm và khéo léo . Dù có thân thiết thế nào thì cũng xin nhớ rằng cái tôi cá nhân rất dễ tổn thương . Vì thế chips_ly@ hãy luôn là người bạn tốt , thế là đủ . Mình tin rồi sẽ có ngày Th sẽ thay đổi. Dĩ nhiên " KHI NGƯỜI TA THỰC SỰ SẴN SÀNG MUỐN THAY ĐỔI " . Cũng giống như cần phải có thời gian thì Th ngày nào mới trở thành Th của ngày hôm nay . Và để thay đổi trở lại như bạn nghĩ thì cũng cần 1 khoảng thời gian như thế . Không thể nhanh hơn được đâu chips_ly@
    Miễn sao chips_ly@ vẫn luôn là người bạn tốt .
    -------------------------------------
    Kinh nghiệm chỉ đến sau khi bạn đã cầm chúng ,chính vì vậy , để tồn tạI , ngườI ta phảI tìm kiếm kinh nghiệm trước khi thực sự cần

Chia sẻ trang này