1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

    Đó là câu hỏi của một người bạn của mình. Mà thật ra là cô ấy đã có câu trả lời, cô ấy sẽ giữ đứa bé lại.

    Cô ấy và bạn trai đã yêu nhau hơn 4 năm, cả hai đều ở quê lên HN. Anh kia đã đi làm, bạn mình đang học tại chức.

    Trước Tết, bạn mình thấy anh kia có vẻ nhạt dần. Cô ấy biết được là do anh kia đang có người theo đuổi. Cô ấy còn nói là từ ngày đi làm, có lẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống hào nhoáng của những người cùng công ty (anh kia làm ở ngân hàng) nên anh ta hơi khác. Bạn mình thì lại thuộc dạng giản dị, không bao giờ biết mặc váy hay ăn diện, tuy hình thức cũng được, nhưng chắc chắn là không bằng đồng nghiệp nữ của anh kia rồi.

    Và cô ấy quyết định có thai để giữ anh kia. (Thật ra bây giờ mình mới biết mọi chuyện, nếu biết từ trước chắc chắn mình đã không để cho bạn mình làm điều đó).

    Anh ta không dám nói chuyện này với bố mẹ ở quê, anh ta bảo bạn mình là nếu phá thai thì Tết sẽ cưới, còn nếu không phá thì chia tay. Bạn mình quyết định chia tay, vì cô ấy rất thương đứa bé trong bụng; và cô ấy hiểu rằng sẽ chẳng có chuyện phá rồi Tết cưới như anh kia nói. Còn anh kia, sau đó bặt tăm luôn, trừ 1 tin nhắn duy nhất: ?oAnh thấy mình thật tồi tệ!?

    Khi biết chuyện, mình rất bất ngờ. Mình đã tiếp xúc với anh kia. Cảm nhận của mình, là anh ta chưa phải là một người thật sự chín chắn, nhưng hiền lành và có trách nhiệm.

    Mình quyết định sẽ làm 2 việc:

    1. Sẽ gặp mặt trực tiếp anh kia để nói chuyện. Mình sẽ không mắng chửi anh ta, vì nếu làm thế thì vô tình chặn hết đường để anh ta quay lại với bạn mình (nếu như anh ta có một lúc nào đó có ý nghĩ ấy). Mình cũng sẽ không nói với anh ta về đạo lý hay trách nhiệm gì cả. Mình sẽ nói theo kiểu chia sẻ với tâm trạng của anh ấy hiện tại, và chỉ hi vọng là anh ta sẽ thấy được rằng, bạn mình dù không phải là một người con gái hoàn hảo, nhưng hoàn toàn là một người xứng đáng để có được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

    2. Sẽ cùng với bác ruột của anh kia nói chuyện cho bố mẹ anh ta biết. Một điều may mắn là bạn mình có được sự hậu thuẫn của bác anh ta. Bác ấy không nói với bố mẹ anh ta vì bạn mình nhất quyết không cho. Lòng tự trọng của bạn mình khá cao, cô ấy sợ bị người ta nói là ăn vạ.

    Mình không hi vọng thay đổi được tất cả mọi chuyện, nhưng mình nghĩ mình nên làm tất cả những gì có thể. Hiện tại mình cũng mới chỉ nghĩ được chừng đó thôi. Mong rằng mọi người sẽ hiến kế giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn trước.

    (Mình làm phương án 1 vì vẫn còn hi vọng rằng anh ta không phải là một người quá tồi tệ)
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Xin can,,,lạy mẹ,,,mẹ phá đi cho lành,,,tôi nói thật đới,,,cách tốt nhất đới..mà có nói với ai thì cũng thế thôi,,khi mà ý của hắn đã thế rồi,,,khuyên thật đới.!!!
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Mô phật ! Chẳng nhẽ lại một sinh linh bé nhỏ vô tội lại ra đi chăng ? Hãy giữ lại mà nuôi vì : Ko chồng mà chửa mới ngoan , có chồng mà chửa thế gian thiếu j Thằng đấy nó ko nhận thì nuôi con một mình , sợ j
  4. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Loại đàn ông chó má
    Xl em nói tục, cái loại ấy bác gái giữ làm ji, không ai cưới thì ở thế!
    Cứ sinh đi, bảo nó góp tiền mà nuôi con.
    Hay nó là cái loại tiền sợ mất, bủn xỉn; trách nhiệm không dám gánh. Loại ấy h không ít
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nếu bỏ thì sẽ không bao giờ hết ám ảnh được!
    Nếu giữ thì người chồng sau này của bạn sẽ là người rất tốt bụng!
    bạn chọn phương án nào? Còn quên gã kia đi!
  6. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nếu quyết thì giữ. chỉ thương nuôi đứa bé một thân một mình khổ cả mẹ lẫn con. Mà lấy con ra giữ trai là kém sáng suốt. Trai đi đâu chả có...con :)).
    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 18/03/2009
    Được lanhdienthusinh sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 18/03/2009
  7. Ronin9

    Ronin9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: Mình thấy cảm nhận của bạn chưa đúng lắm. Anh ta là người có trách nhiệm thì đã chẳng có những hành vi đó với cô bạn của bạn. Thôi thì bạn cứ thuyết phục anh ta xem cộng với việc cùng với bác anh ta thuyết phục, có thể sẽ có hiệu quả. Nhưng mình thấy bạn của bạn hành động thật dại dột, chưa hiểu hết về người yêu mình mà đó có hành động như vậy là quá mạo hiểm. Nếu anh ta phủi tay thì chỉ còn cách tự nuôi con thôi. Chúc bạn may mắn. Riêng cá nhân thì mình thấy rằng những kẻ không dám đối mặt với hành vi của mình trong trường hợp này thì cóc phải đàn ông.
    Được ronin9 sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 18/03/2009
  8. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Đây là cô gái tự nguyện chứ ( có thể gọi là bẫy ). Con trai không đối mặt với hành vi của mình thì cóc phải đàn ông. Con gái không đối mặt với hành vi của mình thì .... bởi vì là con gái. Hê hê. sock
  9. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chă?ng ích gi? đâu nếu bạn trai đaf hết yêu rô?i. Mi?nh co?n biết có ngươ?i vợ có bâ?u thi? pha?i cưới, cưới vê? bị xa?y thai la? lục tục bo? nhau nưfa cơ. Lúc ấy co?n lơf dơ? hơn nhiê?u.
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Bạn mình đã quá cả tin, yêu 4 năm tưởng là hiểu hết được anh kia, nó cũng tưởng anh ấy là người có trách nhiệm nên mới làm vậy. Biết là nó dại, nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi thì biết làm sao bây giờ?
    Mình cũng biết là nếu không bỏ cái thai đi thì bạn mình suốt đời khổ, vì liệu rằng sau này có thể có được một ước muốn giản dị là có một gia đình êm ấm?
    Nhưng thật sự mình cũng không dám khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi. Đã gần 3 tháng, nó đã thành hình người rồi. Tội lắm. Có thể một số bạn nam trên này không thể hiểu được là tại sao bạn mình lại giữ đứa bé lại. Bởi khi có mang, dù muốn hay không thì người mẹ cũng tự nhiên phát sinh tình mẫu tử. Còn người con trai thì may ra khi có con người ta mới cảm nhận được cảm giác này.
    Mình vừa đến công ty anh kia, nhưng không gặp, anh ta đi công tác.
    Các bạn có nghĩ ra được phương án nào ngoài 2 cách trên của mình không?

Chia sẻ trang này