1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vâng cái câu mà tôi bôi đậm ấy cũng chính là câu mà tôi muốn gửi lại cho bạn đấy.
    Theo lập luận của bạn, tôi hiểu là bạn e rằng có thể khi đứa trẻ lớn lên và có thể nó vẫn không thể nào có được hạnh phúc, khi ấy còn tồi tệ hơn cả là không được sinh ra. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ rằng chẳng có ai trên đời này khi mới được sinh ra đã có thể đảm bảo chắc chắn rằng đời mình sau này sẽ sung sướng và hạnh phúc chưa? Có ai khi sinh con ra sẽ đảm bảo được điều này một cách hoàn toàn đây?
    Ở đây, đúng là một đứa trẻ sinh ra trong gia đình có đủ cả cha lẫn mẹ thì khả năng để nó có được 1 cuộc sống hạnh phúc sau này sẽ cao hơn so với một đứa trẻ khuyết một trong hai người. Nhưng cái khả năng ấy đâu thể lên tới 100% được? Và nếu ai cũng muốn chắc chắn rằng cuộc đời con mình sau này sẽ sung sướng rồi mới dám đẻ con thì chắc là chả có ai dám đẻ nữa đâu.
    Vậy nên tôi mới nói rằng muốn có hạnh phúc thì phải được sống đã rồi mới tính sau, chứ không thể nào đòi hỏi phải có 1 cuộc sống đầy đủ mọi bề rồi mới sống. Ngay cả một đứa trẻ đã được sinh ra rồi, mà nếu không may cha, mẹ, hoặc cả 2 bị mất, hoặc cha mẹ ly dị, thì nó vẫn phải tiếp tục sống. Vấn đề tôi thấy ở đây cũng vậy, có khác gì đâu, chỉ khác là đứa trẻ này còn đang trong bụng mẹ, nó không thể nào nói lên được rằng "Tôi muốn sống, tôi cần sống" thế nên nhiều người mới thốt ra 1 cách dễ dàng rằng nó đã biết cái gì đâu mà đòi làm người, cứ phá đi.
    Tôi không ủng hộ việc nạo phá thai, và tôi càng không cho rằng một con người cứ phải đảm bảo một cuộc sống tốt đẹp một cách tuyệt đối thì mới đáng được sinh ra. Vậy nên mới cần phải sống, hy vọng và phấn đấu để có hạnh phúc.
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Các cụ có câu: ''''Đàn ông nồng nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu'''' Đúng là chẳng sai chút nào.
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Các bạn đặt địa vị vào cha mẹ, rồi kể cả là vị trí đứa bé để nói quan điểm rồi.
    Vậy tình huống các bác đi trên cầu và thấy 1 người đang chuẩn bị nhảy sông tự tử(người trưởng thành và cho rằng mình có cuộc sống bất hạnh, tương lai mờ mịt nên có ý định lên cầu quyên sinh...) vậy nếu các bác là người đi đường chưa biết cuộc sống người ta thế nào các bác có lao ra cản người đó ko??? (tôi ko dám nói việc nhảy xuống nước rồi, khi đó nhảy xuống cứu hay ko còn phụ thuộc vào sức mình).
    Trường hợp này, 1 đứa bé chuẩn bị bị cha mẹ nó tước đi cơ hội sống của nó vì có thể ko đủ điều kiện nuôi nó bằng người ta rồi thì các bác khoan tay đứng nhìn nói là chỉ người trong cuộc mới hiểu được à. Cái sự sống mới là quan trọng - tất cả chỉ là ngụy biện hết. Các bạn đừng cho rằng mình đang ko hạnh phúc thì đứa trẻ này sau này cũng ko hạnh phúc. Tôi mong rằng mỗi người biết chuyện này góp 1 chút sức lực động viên, sau này có thể góp chút tài chính lúc em bé ra đời - nếu bà mẹ trẻ này có khó khăn về tài chính lúc đó. Thà làm thế còn hơn là thái độ dửng dưng trước 1 quyết định liên quan đến sinh mạng 1 đứa trẻ.
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    tô bích này Hót quá nhẩy, lại kòn có mùi chiến tranh nữa.
    Theo em nên close đi là vừa. Bạn bác chủ tô bích giữ rồi còn gì. Làm thì đã làm rồi. Khổ cho đứa con thôi
    Amne, các bác cầu nguyện đi!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không hiểu bạn có nóng và/hoặc có hiểu lầm gì không.
    Khi tôi nói: Ý bạn KHÁC ý người khác không có nghĩa là BẠN ĐÚNG đâu. thì bạn nên bình tĩnh để hiểu rằng:
    - Ý bạn KHÁC ý người khác không có nghĩa là BẠN ĐÚNG đâu, và
    - Ý bạn KHÁC ý người khác không có nghĩa là BẠN SAI đâu.
    Nhưng bạn dễ dàng nói mấy lời kia, thì tôi cũng verse lại y chang format mấy lời kia để bạn thấy là khi ý bạn KHÁC (không có nghĩa là đúng hay sai) mà bạn dễ dàng nói vậy thì thái độ không hay.
    Ý tôi chỉ có vậy.
    Bạn lý luận là MUỐN hạnh phúc thì phải tồn tại CÁI ĐÃ.
    Ý tôi lại là: LỠ tồn tại thì MONG hạnh phúc, nhưng nếu không tồn tại thì tốt hơn.
    Khác nhau từ điểm xuất phát lận.
    *****​
    Việc đứa bé thì tôi có nói mấy lý do rồi:
    - con thì không có cha
    - mẹ thì không đc cha con mình thương yêu
    - cha thì bực mẹ vì lấy cái thai để lừa cưới
    - mẹ thì buồn cha vì lừa mẹ phá thai.
    VD nhé: Một cặp vợ chồng nọ sắp có con, anh chồng bị tai nạn qua đời, chị vợ vẫn sinh con, thì dù chồng mất, nhưng ấy là rủi ro khách quan, chứ tình cảm của họ là tốt. Khác hẳn với tình trạng này. Lúc đó sẽ rất kỳ lạ và cực đoan nếu có ai khuyên chị ấy là vì chồng rủi ro qua đời mà nên phá thai.
    Trường hợp này thì...
  6. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cũng ủng hộ bạn dùng phương án 1 như bạn nói, cố gắng lên bạn nhé
  7. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu
    Khi cái vị ngọt đã nhạt dần thì cố ép cũng chỉ thêm đắng chát.
    Để làm gì, trói buộc nhau ư ? Rồi sau này cả 2 sẽ ra sao ?
    Ai cũng nặng nề, ai cũng mệt mỏi. Cuộc sống đấy à ?
    Hay trót trao anh ấy rồi, cố lấy 1 cái đám cưới cho thiên hạ khỏi chê cười. Rồi đứa con ra đời, bố mẹ li dị ( chắc chắn đi ). Khổ sở thuộc về ai ? Đứa bé vô tội ấy à.
    Giờ mang thai rồi. Phá đi thì đau xót, giữ lại thì chẳng biết cái cuộc sống mịt mờ phía trước ra sao, hi vọng 1 chút vào may mắn, sẽ có 1 người đàn ông tốt bụng chăm sóc mẹ con mình thôi.
    Thôi vậy, giữ đứa bé lại đi chị, cố gắng vượt qua những tháng ngày vất vả để nuôi con, cho nó lớn thành người. Và sau này nó sẽ hiểu được tất cả, nó sẽ thương chị, là chỗ dựa cuối cùng trong cuộc sống của chị. Còn những kẻ bội bạc ư, chẳng bao giờ có được cái hạnh phúc của 1 người mẹ khi được đứa con chăm sóc đâu.
    Cố lên chị nhé.
  8. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    gửi cô bạn của chủ topic: Luật nhân quả, khi bỏ đứa bé là bạn đã mắc vào 1 tội lớn nhất của loài người rùi. Giết bỏ chính giọt máu của mình, tức là bạn đã tự gây nên nghiệp báo của đời mình, sau này khi trở lại kiếp luân hồi, bạn sẽ đầu thai, thành 1 sinh linh khác, có thể là chết ngay từ trong bụng mẹ, có thể là sinh ra với hình hài ko bình thường, mỗi con người khi sinh ra, bệnh tật, ốm đau, chết yểu....đều do tiền kiếp định đoạt, vậy nên bạn hãy suy nghĩ cho kỹ, những việc bạn làm bây h sẽ thành một bản CV cho kiếp sau của bạn, đáng tiếc là đa số con người đều hành động theo bản năng nhiều hơn là lý trý và lương tâm.
    Một đứa bé, món quà đẹp đẽ tuyệt vời nhất của thượng đế, mà sao người ta lại nghĩ bao điều xấu xa cho nó từ khi nó chưa dc sinh ra thế nhỉ
  9. Yakuzaa

    Yakuzaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy bạn mèo nhóc vào post bài ấn tượng thế vote bạn rồi nhé
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Luật nhân quả. Ai mà đi dọa người khác như thế này. Kiếp sau hoặc sau đó sẽ bị người khác dọa như thế này
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 22/03/2009

Chia sẻ trang này