1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn mèo là nếu bà mẹ sợ BẢN THÂN MÌNH kiếp sau bị này bị nọ thì nên sinh con.
    Vậy tức là bà mẹ nên quan tâm đầu tiên đến BẢN THÂN MÌNH mà quyết định, tình cờ trong trường hợp này thì việc quan tâm đến bản thân mình đồng nghĩa với việc sinh con, cho nên cô mèo khuyên nên sinh con?
    Nếu trong một trường hợp khác, vì BẢN THÂN MÌNH đồng nghĩ với việc hy sinh mạng sống người khác (VD phải bỏ thai để cứu mẹ, VD phải buông tay người kia để mình không bị lôi xuống vực chung, etc.) thì bạn mèo cũng khuyên chủ topic nên vì bản thân mình?
    (Cái này là hỏi về nguyên tắc chọn lựa của chủ topic, chứ không hỏi về kết quả cụ thể của mỗi lần giải quyết các vấn đề khác nhau.)
  2. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói về Luật Nhân Quả hay lấy giáo lý của đạo Phật ra để làm cách sống cho mình .
    Những giáo lý của Đạo Phật nhằm mục đích muốn con người sống tốt hơn mà thôi .
    Mỗi một con người sống nên đưa ra những điều Luật cho mình , những barie của cuộc đời mình .Những điều mà mình không phạm phải vì đạo đức , vì danh dự vì chính bản thân mình .
    Nếu không thì mình sẽ không còn là bản thân mình nữa ...mình sẽ tự khinh bỉ mình .
    Một người sống không sợ người khác Khinh chỉ sợ bản thân mình Khinh mình ...
    Và mỗi một con người đều có toà án lương tâm của họ phán xét ... vì những lỗi lầm đã gây ra
    Sự phán xét đó mới thực sự khủng khiếp ..

    Bỏ đi một đứa trẻ , vì lý do lấy đứa trẻ đó ra nhưng không đạt được mục đích ..thật không có gì đáng Khinh bỉ hơn thế .
    Nhưng nếu nuôi một đứa trẻ ...nhưng không cho nó được một cuộc sống tốt đẹp về khía cạnh tinh thần ..không có điều gì đáng Bỉ hơn thế .
    Giữ đứa trẻ lại thì phải nghĩ được mình phải cố gắng nuôi nó tốt nhất, tốt hơn cả những đứa trẻ có đầy đủ bố mẹ chăm sóc ...
    Một người phụ nữ nuôi con một mình nếu có hiểu biết có khi phát triển còn tốt hơn một đứa trẻ sinh ra trong một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc .

  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ LK mới tự phán xét mình. Hình như trên này LK toàn lôi cái Barie ất ơ của bản thân phán xét người khác đấy chứ.
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 22/03/2009
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Đến bao giờ LK mới tự phán xét mình. Hình như trên này LK toàn lôi cái Barie ất ơ của bản thân phán xét người khác đấy chứ.
    Tớ lỗi gì ...tớ có tội gì ...với ai nào ...bạn nói cho tớ biết ... để tớ còn biết tội ..tớ sửa
    Hay lập một topic để thành viên vào phán xét kể tội mình nhỉ
    Giống như bên Những người thích đùa đó ..
    Mỗi một tuần mang một nick ra để ...làm bia ném đá
    Đang lớn ...thế nên con người ta mới có cái để hoàn thiện mình từ từ chứ nhỉ
  5. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Ơ...tự phán xét chứ sao lại nhờ người khác nói hộ. Vừa nói mà chị lại quên rồi à?
  6. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bạn Mèo ủng hộ để đứa trẻ ra đời thì cũng ko nên nói nặng lời thế.
    Luật nhân quả kiếp trước kiếp sau ko đúng đâu. Nói thế thì trẻ em nạn nhân chất độc màu da cam dị tật bẩm sinh là do hậu quả của kiếp trước à? Thiếu gì người sinh ra đời đã chịu thiệt thòi do trách nhiệm của người khác gây ra.
    Nhân quả gieo và gặt có đúng thì nó đúng ngay trong đời người đây này, làm gì quấy thì ngay trong lòng mình mất cân bằng chứ chờ kiếp sau phán xét mới nhận hậu quả thì lâu quá
    Sai lầm sẽ bị trả giá luôn và ngay mới có giá trị răn đe.
    p/s: bạn mèo lại có quả ảnh mới
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Em nói làm chị tự nhìn lại ...mình cuối cùng toà án lương tâm chị phán xét ...
    Phạt chị ...không vào Tuyệt Tình Cốc 1 tháng
    Chị cắt rứt quá
  8. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Cắn rứt chứ chị?
    Thế bao giờ thì chị thi hành án phạt này thế?
  9. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, Linh Khuê mà bế quan 1 tháng ko vào cốc thì buồn chết, tớ hâm mộ Linh Khuê, không ai được nói xấu Linh Khuê của tớ, Linh Khuê cứ yên tâm vào cốc, Cho dù không có ai hoan nghênh thì ít ra cũng còn có tớ hoan nghênh.
    Còn cái chuyện đứa con , cứ bàn ra bàn vô hoài, Tớ bảo là cứ sinh ra đi, thứ nhất hủy diệt đi một sinh linh là tội ác, thà ko tạo thành thì thôi, nếu đã tạo thành thì đó là số mạng của nó, hãy cho nó được sống. Như bạn meocon86 gì đó nói, chắc kiếp trước của nó sống ko tốt nên kiếp này nó đầu thai vào chổ ko tốt, thậm chị số phận của nó còn chưa định đoạt là sống hay sẽ chết trong nay mai. Hu hu, tàn nhẫn lắm. Cho dù nó sinh ra bất hạnh nhưng ít ra nó cũng còn được thấy ánh dương quang, Còn được sống là hạnh phúc rồi. Tớ xin đem hai mẹ con về nuôi nhé, Mẹ thì tớ xài. Con thì tớ sai. vẹn cả đôi đường, tớ thì vừa có vợ, vừa có con, lời quá rồi còn gì, Tớ tán gái hoài ko được nên chấp nhận như vậy đó
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Xét mặt bỏ con đi thì đây là tội ác khủng khiếp của loài người nhé.
    Thế giờ xét giữ con lại, rồi biết đâu con sinh ra sẽ có một cuộc sống không hạnh phúc về mặt tinh thần, sống mà tệ hơn chết thì sao? Có chắc đấy ko phải tội ác khủng khiếp ko ? Rồi biết đâu thế là bác Diêm Vương bác ấy bảo cái nì cũng đáng bị quả báo thì sao.

    Vầy nên biết đâu giữ con lại chẳng qua là thay một cái quả báo bằng một cái quả báo khác thôi, và chả ai chắc là cái quả báo này tồi tệ ít hơn cái đầu.
    Vì nói về kiếp sau thì không ai đảm bảo được, mặt khác thì ai lại cũng có thể bốc phét với dọa dẫm được, đúng hông nào ?
    Chẹp, chưa kể, cá nhân mình cho là, vì lo lắng cho một cái tương lai hông chắc có xảy ra hay không, mà phá hỏng cái hiện tại của mình, thì xem chừng có vẻ hơi đi trên mây quá : ).
    Mà thế có khác gì tự mình lại đi làm hại mình ngay trong kiếp này, ngay tại giây phút này, chứ cần gì đợi đến quả báo kiếp sau.
    Cuối cùng, chọn bỏ hay ko mà vì sợ quả báo, thì là vì lợi ích bản thân, chứ đâu phải vì nghĩ cho con, nó cũng ko hẳn là xấu, nhưng tất nhiên, cũng không phải là một điều tốt đẹp để có thể dùng để rao giảng hay phán xét người khác đâu.
    P.S : Chả định tham gia top vì chủ đề này kinh điển quá rồi, nhưng thấy bài trên phán xét với dọa dẫm kinh quá nên quote.
    Bình thường thì mình cũng nhiều lần đồng ý kiến với em Mèo, và thấy em cũng là người sắc sảo, nhất là so với tuổi của em, dưng mà lần này sao em Mèo lại nói phiến diện thế được.

Chia sẻ trang này