1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Giờ nghĩ đến chuyện để đứa bé lớn lên,nó quay sang hỏi : tại sao không được sự đồng ý của tôi mà lại sinh tôi ra,để tôi phải chịu khổ thế này... Thật khó trả lời quá,đúng sai thật ra cũng không quan trọng.
  2. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    ý tớ chỉ là để lại đứa bé chứ vì bản thân mình cái nỗi gì, bỏ đứa con đi thì đơn giản lắm, lại tự do như những cô gái chưa chồng, tha hồ quyết định xem có lấy anh này hay anh kia (nếu cô ta biết giấu nhẹm chuyện quá khứ). Còn đẻ con ra, tức là mình đã hi sinh bản thân mình, vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa bị định kiến xã hôi, vừa khó lấy chồng, thậm chí mình quen 1 cô = tuổi mình, có 1 con khi đi du học, về VN trót yêu 1 anh là đại za thì cô ý bị quy ngay cho cái tội là moi tiền để nuôi con chứ ko nghiêm túc gì, mặc dù mình biết cô ấy ko phải vậy.
    Mà thường thì con người ta ai chả sống vì bản thân mình, nhưng mang lại niềm vui, sự sống và hạnh phúc cho người khác cũng đôi chút làm xê dịch số phận, là vì bản thân mình. Ngoài lề: ví dụ như bạn Anx theo lá số tử vi thì khoảng 35t lấy chồng, nhưng nếu bạn có công mai mối cho khoảng 10 cô dâu V lấy chú rể Hàn thì sao chiếu mệnh của bạn nó sẽ xê dịch 1 ít, và số phận của bạn sẽ thay đổi, chuyển xuống còn 27,28 chả hạn
    Trong chuyện này tớ thấy chả có gì phải phán xét nhiều, có bầu rồi thì đẻ thôi
  3. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Một đứa trẻ sinh ra có đầy đủ bố mẹ là tốt, nhưng chưa chắc nó đã tốt hơn đứa trẻ khuyết bố hoặc mẹ, cái này là chuỵện cần phải bàn nhiều.
    Nhưng mình chỉ quyết chí tin 1 điều là đẻ ra thì ko tàn nhẫn = giết đi rồi
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Xin nói về trường hợp bạn binhanh_tqvn thế này:
    - Bạn ấy tưởng cô gái kia chính là mình, nên nói thế để động viên an ủi. Bạn ấy nói thật lòng đấy các bạn đừng ném đá.
    - Bạn ấy nói "nếu sinh năm 83..." là vì từ trước đến nay bạn ấy chỉ cảm thấy thích nhất con gái 83 thôi. Đây là chuyện riêng của bạn ấy nên mình không dám kể.
    Mình đến gặp anh kia vì 2 mục đích:
    - Hi vọng anh ta còn tình cảm mà quay lại. Thật sự hi vọng này cũng mong manh lắm.
    - Cho anh ta thấy rằng bạn mình - dù thế nào - cũng vẫn còn rất nhiều người bên cạnh. Và gián tiếp cho anh ta thấy cô ấy là người tốt, là người mà anh ta không nên bỏ rơi. (Cô ấy tốt nên lúc khó khăn mới có được nhiều người bên cạnh như thế).
    Thật ra mình cũng phần nào thông cảm với anh kia. Anh ta vốn được coi là niềm tự hào của cả dòng họ. Hiện tại anh ta đi làm nhưng cũng chưa đủ để trang trải cho một đứa con. Và hơn hết, có lẽ là vì tình cảm không còn nên không thể ép buộc được. Tuy nhiên, chỉ là "phần nào" thôi, vì những gì mà anh ta phải chịu đựng làm sao mà bằng những đau đớn của bạn mình được?
    Tội nhất là hôm qua gặp mẹ cô ấy. Bác vẫn không biết con mình đang có mang, nhưng biết 2 đứa chia tay, bác ấy khóc nhiều lắm. Bác ấy cứ hỏi cô bạn mình: "Nó tốt thế sao con lại bỏ nó? Liệu sau này con có tìm được một người nào biết quan tâm đến con thế không?"...............................
    @ all: Bạn của mình đã quyết định sinh con rồi, không còn gì để bàn cãi nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới bạn mình.
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Đúng, mình có bà chị họ. Bà ấy cũng không có bố. Nhưng cũng rất ngoan, học hành tử tế.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    TẤt nhiên ai chẳng hiểu bỏ đi 1 đứa bé là tội ác lớn, ai chả có quyền được sống, nhất là nó đã có hình hài của 1 con người. Thế nhưng nếu mình không rơi vào hoàn cảnh đó, nếu mình không vào vị trí người ta, giữa tai tiếng họ hàng, giữa trách nhiệm và khả năng nuôi 1 đứa trẻ thì phải cân nhắc kỹ. Những điều bạn nói về kiếp luân hồi, luật nhân quả, đầu thai thành người này người kia thì nó là quá xa xôi và đôi khi nó hơi phiến diện đấy. Nhiều cái nó phải vào tình huống buộc con người ta phải nhìn thẳng, phải dứt khoát thì không đơn giản như mình ngồi ngoài phán xét được đâu. Cho nó quyền được sống là tốt, là nên thế, nhưng nếu cho nó quyền được sống mà không thể đảm bảo tưong lai, không có 1 chút gì )ý thức) hi vọng hay trách nhiệm mình sẽ đương đầu ( những bà mẹ single mom đã phải suy nghĩ kỹ khi quyết định vì người ta có đầy đủ trách nhiệm và khả năng) .Thế nên phiến diện bằng cách bắt buộc 1 đứa trẻ phải SỐNG nếu không là tội ác, Nhưng nếu nó sống mà không lo được cuộc đời cho nó thì là tội ác lớn hơn rất nhiều. Đúng sai không bàn cãi được, mà chỉ là phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ thôi. Mình ngoài cuộc thì nghĩ dễ dàng, rằng phải thế này phải thế kia, rồi luật này luật kia, rồi nguyên tắc nhưng phải trong hoàn cảnh mới biết được
  7. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    mang tặng hoaloaken09 http://ttvnol.com/forum/tvty/1147100.ttvn
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chuyện sinh và bỏ là quyền của mỗi người, trong trường hợp này mình không nói nữa..nhưng nhìn xem nhưng gì bạn làm để được những gì, khổ do mình chuốc, đừng kêu, đừng mang cái khổ mà mình tự chuốc vào thân đển hòng biến nó thành bất hạnh của người khác( thằng đàn ông chịu trách nhiêm về một đứa con..có thể là một gia đình anh ta không hề muốn có).
  9. chipshopxinh

    chipshopxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    đứa trẻ đó vô tội ....đây là sai lầm của ng bố và ng mẹ...nhưng cs có những điều dù hok mún nhưng vẫn phải làm....chị hãy sáng suốt và bình tĩnh để mọi chuyện đc tốt đẹp nhất...chí ít cũng là tốt đẹp cho chị và đứa bé
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Trước khi can thiệp vào chuyện của bạn mình thì hy vọng rằng bạn hiểu được tận tình, rõ ràng ... mọi chuyện của mối quan hệ giữa 2 người. Người đàn ông tốt đến thế không phải tự nhiên mà quay ngoắt trở thành người phụ bạc đâu bạn ạ.
    Bất kỳ hành động nào đều có lý do của nó.
    Tôi không thấy bạn kể bạn của bạn đưa ra một hành động nào để cứu vãn tình cảnh 2 người - 2 người đó là chủ thể của mối quan hệ này, chỉ thấy hành động: Kiên quyết giữ cái thai để lôi kéo anh chàng kia quay lại.

Chia sẻ trang này