1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cách cư xử của con đàn bà đó xem. Rồi hãy chửi thằng đàn ông đó. Việc có con là việc hệ trọng. Việc cưới xin càng hệ trọng hơn.
    Tự quyết định 1 mình, rồi chửi người khác.
    Hic. Nếu tôi là cậu ta, tôi cũng làm thế. Bố láo bố toé, tưởng mình là ai mà dám xỏ mũi nhau. Ok, có thể cưới. Nhưng tình cảm từ đây coi như hết. Yêu nhau mà như thế à.
    PS: Kể cũng lạ. Sao chị em phụ nữ phải làm như thế chứ.
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Vấn đề là, bạn mình chấp nhận tất cả. Cô ấy vẫn hi vọng là anh ta quay lại, nhưng cô ấy cũng chuẩn bị tâm lý để nuôi con 1 mình mà không đòi hỏi bất kỳ chút trách nhiệm nào từ phía anh kia.
    Tội nghiệp hơn nữa là cô ấy không thể nói chuyện này với mẹ. Mẹ cô chắc chắn sẽ không chịu đựng được. Chỉ còn cách là cứ sinh, rồi nói với mẹ sau.
    @Jeman: Bạn tôi chỉ là người dại dột mà thôi. Là con gái, lại yêu 4 năm, ai chẳng mong có được một happy ending? Bạn đừng nói cô ấy như thế tội nghiệp.
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Tại vì có người chửi anh kia nên tôi mới nói thế.
    Nhưng bạn cũng cần suy nghĩ cho chín chắn nhé.
    Cô ấy lớn rồi. Mình nghĩ cũng phải 22-23 rồi. Nên về mặt pháp lý là có thể tự chịu tránh nhiệm về hành động của mình.
    Trong vụ này Cậu bạn trai hoàn toàn bị động. Bạn có công nhận vơi mình ko. Thêm vào đó bị người yêu mình chơi 1 vố như thế, có đau không bạn?
    PS: Hồi anh trai mình xin phép cưới chị dâu mình. Bố mình cũng nói thẳng. Nếu cưới vì có bầu sẽ ko cho cưới. Hồi đó mình còn bé, nên không hiểu. Cũng may mà anh chị mình không có trước.
  4. 140209

    140209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Xem lại cách cư xử của con đàn bà đó xem. Rồi hãy chửi thằng đàn ông đó. Việc có con là việc hệ trọng. Việc cưới xin càng hệ trọng hơn.
    Tự quyết định 1 mình, rồi chửi người khác.
    Hic. Nếu tôi là cậu ta, tôi cũng làm thế. Bố láo bố toé, tưởng mình là ai mà dám xỏ mũi nhau. Ok, có thể cưới. Nhưng tình cảm từ đây coi như hết. Yêu nhau mà như thế à.
    PS: Kể cũng lạ. Sao chị em phụ nữ phải làm như thế chứ.
    [/quote]
    Không yêu thì chia tay đi, sao không yêu còn ngủ với con nhà người ta.Sau lại còn nói thế
    Xét cho cùng, bác gái suy nghĩ không thấu đáo. Kỉu như tính mưu bày kế ý,như thế thì giai nó dễ hết tình cảm đã đành lại còn có chút mất hình tượng nữa.
    Bình tĩnh nghĩ lại nên bỏ đứa con đi, rồi đi tìm hạnh phúc mới. Thế gian này rộng lắm, người yêu mình chân thành đâu có ít. Níu chân một gã cư xử với mình thế làm gì nữa.
  5. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nên giữ lại đứa con vì mình là mẹ nó và mình đủ trách nhiệm đủ hiểu biết để nuôi dạy nó nên người chứ không phải giữ lại đứa con để giữ lại người đàn ông muối chối bỏ nó
  6. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hỏi câu hỏi ngxx vãi.
    Dâng lên mồm thì thằng nào chả xơi.
    Thêm nữa, bạn nguvanbaochi là người ngoài cuộc, đã thấu hiểu hết nội tình chưa?
    Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó.
  7. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    vừa lúc trưa đi ăn cơm với bạn, tớ bảo với bạn tớ là " now single mum is fashionable".
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Gái Ngu văn báo chí này bên Tâm sự ,,,,,thì hỏi đồng chí tỉnh dậy lúc nửa đêm cười sằng sặc , đâu rồi nhỉ ?
    Vào làm cho một bài nhỉ ?
    Lại câu kéo bài hay chuyện hài kịch nữa đây
  9. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại làm cái quái gì dở hơi ah.
    Chỉ có người ích kỉ mới giữ lại thôi.
    Thử nghĩ xem đến khi sinh đứa bé ra, ừ thì cứ cho là bạn của chị nuôi được con khôn lớn đi. Nhưng đứa bé đó có chấp nhận được khi biết mình không có bố không.
    Đấy mới chỉ là kể đến bản thân của đứa bé, chưa nói đến tác động của xã hội, vân vân và vân vân.......
    Tốt nhất là nên bỏ !!!
    Chấm hết.
  10. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nói hươu nói vượn gì thì nói , cái thai là phương tiện để thực hiện mục đích.
    Tức là, sự tồn tại của cái thai, trước hết không phải vì tình mẫu tử, mà vì tình yêu với thằng bố nó.
    Còn dọa nuôi con 1 mình á, đừng có dại, ko ai phong làm anh hùng đâu, cũng chẳng ai thương đâu. Đừng có đánh đu, đứt đấy

Chia sẻ trang này