1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đứa bé là nạo thai hả ..các chú này dã man thế , nên sinh nó ra nếu bạn của bạn muốn và đủ kinh tế để nuôi nó .
    Vấn đề kinh tế này cũng có khó khăn gì đâu ngày xưa bố mẹ mình nuôi mình thời bao cấp bằng cháo vắt khăn xô lấy nước uống miìn vẫn béo khoẻ bụ bẫm xinh đẹp đó thôi
    Hai năm nữa mà tớ chưa lấy chồng tớ cũng sẽ xin tinh trùng ở bệnh viện tớ nuôi con một mình ...
  2. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    mẹ tròn con vuông thôi
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Gái Ngu văn báo chí này bên Tâm sự ,,,,,thì hỏi đồng chí tỉnh dậy lúc nửa đêm cười sằng sặc , đâu rồi nhỉ ?
    --> Không hiểu bạn định nói gì?
    Mình câu kéo bài để làm gì? Chỉ đơn giản là một người bạn của mình rơi vào hoàn cảnh như thế, mình cũng cảm thấy bối rối nên lên đây xem mọi người có hướng giải quyết nào không thôi.
    Điều mình cần, không phải là những lời bình luận về chuyện này là sai hay đúng, hay ai có lỗi, ai có tội. Mà là những giải pháp khả thi trong chuyện này.
    Bạn mình đã chấp nhận thiệt thòi, không đòi hỏi trách nhiệm gì từ phía anh ta, nhưng hiện tại không có gì để bấu víu, một mình đương đầu với dư luận, thì bạn mình cũng có quyền hi vọng anh kia quay lại chứ? Bạn mình cũng chỉ hi vọng thế chứ có liên lạc hay ép buộc gì anh kia đâu?
  4. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Người có lòng tư trọng cao đến nỗi ko muốn nghe 2 chữ "ăn vạ" nên nhất quyết ko nói cho gia đình chú kia biết, thế mà dám nuôi con 1 mình thì định ra đường bịt tai, ở nhà lắp cách âm à??
    Thanh niên, yêu và chia tay là lẽ thường. Lại là thời buổi nào?? Ai lại bẫy với gài thế là ko đc.
    Khác nào bây giờ cô muốn chia tay chú, chú ko đồng ý, thế là chú giơ chân ra cho xe chẹt để ngồi xe lăn cả đời. Ép cô vào thế ko thể bỏ chú!! Như thế có ác ko??
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Đúng là bạn mình dại, lấy cái thai ra làm phương tiện để đạt được mục đích.
    Ý của mình là, cô ấy đã chắc chắc về kế hoạch của mình. Đến khi anh kia bỏ đi, thì cô ấy lại không thể phá vì thương đứa bé trong bụng.
    Bây giờ bảo mình khuyên cô ấy phá, mình cũng không dám. Nếu là mình thì chắc mình cũng sẽ để nuôi thôi, đơn giản vì không thể bỏ, chứ không phải để tỏ ra là một người dũng cảm hay nghị lực gì hết. Dù biết rằng có thể sau này mình sẽ không thể có được một cuộc sống bình thường nữa.
    Mình phải làm gì đây? Ngoài 2 phương án đã nêu?
    Hic, mà bạn gì đó nói là "nghe ngóng"? Cô ấy hi vọng thì đúng hơn. Chả có ai nghe ngóng từ lúc cái thai mới được 1 tháng cho đến tận bây giờ, cả cuộc đời của mình chứ đâu phải chuyện đùa.
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 18/03/2009
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hãy cố tìm cách nối họ lại với nhau, nhưng tôi đoán là trong khi làm vậy thì bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là không nên. Nhưng phải làm mới chắc chắn trong lòng, còn không thì mai mốt sẽ hay nghĩ Giá mà mình cố nối họ lại với nhau...
    Tuy nhiên, nếu không nối họ lại được với nhau, xin bản thân bạn và xin bạn nhắc cô kia nghĩ điều này:
    1/ Một kẻ phá thai (vì cố tình có thai khi điều kiện không thuận lợi cho thai) có thể phải ân hận suốt đời. Nhưng đấy là chuyện của kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà cố sống cố chết quyết định có thai (rồi phải bỏ thai.)
    2/ Một đứa con chưa được sinh ra đời không thể quyết định xem tình cảnh cha mẹ nó thể nào, nhưng một gia đình không yên ấm sẽ làm nó khổ suốt đời.
    Cũng là khổ, nhưng một kẻ quyết định sai nên phải chấp nhận hậu quả (bị dằn vặt), còn một người không được quyết định mà phải chịu hậu quả của quyết định của một người khác.
    Thương con là mình chịu thiệt, chứ không phải thương con là để con chịu thiệt đâu. Cô bạn kia hiểu nhầm lẫn rồi.

  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    cách bạn đưa ra ở đầu tớ thấy cũng được, cứ làm đi. Chứ tới nước này rồi cũng chẳng còn cách khác.
    Nếu còn trách nhiệm, anh ta sẽ quay lại với bạn bạn. Nhưng để có kết cục khả quan hơn, nếu cưới, thì nên biết vì sao anh kia muốn rời bỏ bạn bạn, nếu vì nhan sắc bền ngoài, về công việc, thì tớ nghĩ không khó, có thể thay đổi được, nhưng vì đã hoàn toàn hết yêu mà chung sống với nhau chỉ vì trách nhiệm thì quả là địa ngục, lấy nhau về rồi thì cũng sớm chia tay.
    Và khổ nhất vẫn là đứa bé, nó fải chịu lỗi lầm do bố mẹ gây ra, nói thật, dù bạn bạn có yêu thương nó 200% sức lực của cô ấy, cũng không thể bù đắp lại khoảng thiếu vắng người bố.
    Nhưng cũng còn hy vọng, bạn của bạn sẽ gặp được người thực sự yêu thương cô ấy trong tương lai, yêu thương cả đứa bé, thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng hiếm có người đàn ông bao dung như thế lám.
    => làm con gái đúng là khổ
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Có lẽ bạn nói đúng. Mình sẽ cố gắng trong mức có thể để xem có thay đổi được điều gì không? Còn nếu không... có lẽ nên cho cô ấy đọc topic này để cô ấy tự quyết định vậy. Chứ thật sự mình không dám khuyên cô ấy là bỏ đứa bé.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vote sao cho 3 bài này vì tôi cùng quan điểm. Quote lại, phóng size ở chỗ tôi thấy hợp lý.

Chia sẻ trang này