1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bạn nguvanbaochi thân mến , cái topic này của bạn ...tớ không có độ tin tưởng lắm vì tớ hơi mất 50% vào những tâm sự của bạn bên box Tâm sự
    Tiếc là tớ không phải là người giỏi tìm đường link các tâm sự của bạn
    Tớ chỉ biết rằng trong trí nhớ không tồi của tớ , bạn sinh ra trong một gia đình kém may mắn , bạn giỏi giang xinh đẹp nhưng không được số phận mỉm cười ...có được một gia đình tốt đẹp và gặp gỡ được những người đàn ông tốt .
    Rất mang tính biện minh cho bản thân mình về những gì mình đáng lẽ được hưởng từ cuộc sống để lên án và oán trách những bậc sinh thành ra mình .
    Đến bây giờ qua cái topic này ...nếu bạn của bạn như thế thì tớ cũng đoán được một phần số phận kém may mắn của bạn là vì sao rồi
  2. duongxavandam

    duongxavandam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đứa bé đi là một cách làm tốt nhất! Với người mẹ thì có thể là vết thương ko bao h quên. Nhưng nếu sinh nó ra, sẽ là vết thương của rất nhiều người, nhất là đứa bé. Một kết thúc có hậu là rất khó nếu sinh nó ra. Vậy hãy làm khi nó còn chưa biết
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Nạo thai là nguy cơ vô sinh dễ xảy ra lắm đấy nhé , hiện giờ họ không nạo nhưng nếu thai nhi lớn quá như thế là họ phải nạo đó không hút thai được
    Nhưng nói thật với một người Mẹ như thế này , tớ cũng thấy tương lai số phận đứa bé sẽ không có được sự giáo dưỡng đầy đủ
    Thứ nhất trong đầu của người con gái này với suy nghĩ tính toán dùng đứa trẻ như một công cụ như thế ...
    Thứ hai sự phũ phàng của người đàn ông sẽ khiến cô ta dồn sự căm giận vào đứa trẻ ..
    Hic hic ....thương thay số phận cả anh . cả ả . và cả đứa con đang hình thành
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Ồ, bạn nhầm với ai đó rồi. Bạn hãy tìm lại nhé, oan cho mình quá!
    Thứ nhất là mình chỉ thường post bài bên box Văn học và Hỏi gì đáp nấy. Bên box Tâm sự, thì mình chỉ thường vào chia sẻ với những người đang có chuyện buồn thôi.
    Thứ hai, mình chưa bao giờ nói là mình giỏi giang xinh đẹp nhưng không được số phận mỉm cười. Bởi mình luôn mỉm cười trước số phận; tất nhiên mình biết là mình hơn người này, nhưng lại kém rất nhiều người khác, tuy nhiên mình không bao giờ tự ti cả, vì mình nghĩ ai cũng có thế mạnh riêng.
    Thứ ba, mình chưa bao giờ nói là mình sinh ra trong một gia đình kém may mắn. Mình luôn tự hào về gia đình của mình, mình tự hào vì bố mẹ mình là những người tốt. Dù cũng có thể là gia đình mình không bằng rất nhiều gia đình khác, nhưng mình biết bố mẹ mình luôn yêu thương và mong những điều tốt nhất cho mình, tuy rằng đôi khi việc thể hiện tình yêu ấy chưa thật sự đúng đắn.
    Thứ tư, mình không bao giờ biện minh về những nỗi buồn trong cuộc sống. Mình thậm chí còn nghĩ cuộc sống đã cho mình quá nhiều nữa kìa, và điều lớn nhất mà cuộc sống đã cho mình - chính là tính lạc quan.
    Còn nữa, mình hầu như không bao giờ tạo một chủ đề mới, trừ khi có việc cần như vệc này, nên cái lý do là mình câu bài cũng không hợp lý lắm nhỉ?
    Nhưng thôi, điều quan trọng nhất là câu chuyện của bạn mình. Thật ra đó không phải là bạn thân của mình, nhưng hiện tại thì đúng là cô ấy không biết bấu víu vào ai cả. Mình không nghĩ mình là người phải có trách nhiệm trong chuyện này, nhưng mình vẫn muốn làm 1 điều gì đó nếu mình có thể.
    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 18/03/2009
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    1. Hãy dũng cảm từ bỏ em bé, sinh ra không có cha rất tội nghiệp và dễ bị tổn thương cho tới khi em bé đó lớn lên cũng vẫn không ra khỏi được mặc cảm và sống đau khổ cho tới cuối cuộc đời.
    2.Sinh em bé để cho làm con nuôi: nhưng đi thuê 1 nơi nào đó không ai biết, để sau này tránh điều tiếng và còn đỡ khó khi phải đối diện với chồng. Có thể tìm hiểu nơi cho em bé và bí mật gửi tiền hay quan tâm tới nó cho tới khi nó đc sống trong 1 gia đình hợp pháp.
    3.Rút kinh nghiệm cho lần yêu sau.
    4.Chỉ nên nói những tâm tư của mình 1 lần duy nhất(nhớ thành thật và đầy đủ) sau đó không bao giờ liênlạc với anh ta nữa.
    5.Cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình, TY ko thể ép buộc đc, nếu anh ta yêu bạn sẽ quay lại, có thể bây giờ anh ta vẫn đang lúng túng chưa quen với tình huống này.
    6.Trong mọi trường hợp ko nên tỏ ra yếu đuối, bạn cần 1 đám cưới để sống cả đơi chứ ko fải 1 sự ban ơn thương hại để sống gượng gạo.
    7.Trong mọi trường hợp đều nên trung thực, sự chân tình mang lại sự thanh thản cho chính bản thân bạn.
    Tương lai còn dài, còn nhiều ng tốt chứ ko hèn nhát như anh ta đâu, gieo nhân nào gặt quả nấy thôi.
    CÒn các bạn trai, hãy nghĩ tới trách nhiệm đối với những gì mình đã làm, đừng nói con gái bẫy hay "ngu cho chết"gì cả, 1 lời nói đọi máu, 1 ng dù bất luận vì sao trong cơn khốn đốn cũng ko mưu cầu nhận đc những lời nói chua cay như vậy, hãy sống là ng đàn ông trước,hãy là những đại trượng phu trươc khi thành kẻ té bùn theo mưa, hãy đặt trường hợp cô gái ấy vào em gái bạn xem sao, bạn chưa rơi vào hoàn cảnh như vậy tốt nhất ko mang lại điều gì tốt thì nên im lặng.
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có thể là do dạo này tớ có nhiều việc phải lo ...nên tớ nhầm lẫn thật chẳng được minh mẫn cho lắm , nhầm bạn với ai đó .
    Tớ biết hình ảnh của bạn , nhưng chắc chắn tớ không biết bạn ngoài đời nhưng mạng tuy ảo nhưng con người vẫn là thật
    Nếu biết đâu một ai đó biết bạn vô tình đọc được câu chuyện không hay này về một người bạn gái của bạn

    Có hay không ?
    Theo tớ , nếu là bạn gái mình tin tưởng mình để chia sẻ với mình bạn không nên công khai cần lời khuyên bảo từ mọi người với việc của cô ấy nên giữ bí mật cho cô ấy vì cô ấy là bạn của mình .

    Cũng như tớ nằm giữ rất nhiều bí mật của các cô bạn thân nhưng tớ không mang nó đi kể với người khác cho dù chỉ ở trên mạng vì nó sẽ ảnh hưởng đến cô ấy vào một ngày nào đó chăng ?
    Cả zai tớ , tớ cũng chẳng kể ...có những chuyện tớ kể nếu tớ thấy anh ấy là người có thể thông cảm được và có chung cách nhìn với tớ .
    Cô ấy có sai lầm nên an ủi và giúp đỡ cô ấy đó là điều tốt nhất tớ tin là bạn sẽ tìm được lời khuyên đúng đắn
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài, Cứ sinh đứa bé ra đi, tớ xin tình nguyện đem hai mẹ con về.
    Mẹ thì tớ xài, con thì tớ sai .Như thế vẹn cả đôi đường
  8. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Không phá gì hết. Cô chú không nuôi để anh
  9. hoaloaken09

    hoaloaken09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đừng phá bạn à, mình thì đang rất muốn có con mà chưa biết làm thế nào.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Người ngoài cuộc cái gì chả sáng suốt, dù có là bạn mình đi nữa cũng không thể hiểu hết mọi chuyện được. Việc cô bạn của bạn chủ topic yêu người ta 4 năm rồi làm chuyện đó thì cũng không có gì đáng trách cả, anh con trai kia cũng không hẳn là đáng trách, bởi hết tình yêu rồi thì níu kéo sẽ rất là nặng nề cho cả 2 thôi. Nhưng có điều đây là anh chàng cực kì vô trách nhiệm.
    Nhưng khoan nói về anh chàng này mình muốn nói đến cả 2 phương án bạn đưa ra, mình chẳng thấy cái nào là hợp lý cả.Bởi:
    Với phương án 1: Bạn có chắc khi bạn nói ra thì anh ấy sẽ lại cảm động rồi lại thấy tỉnh ngộ rồi tìm lại được tình yêu đã mất trong anh ấy không?. Chưa kể việc anh ấy chắc gì đã thích ngồi nghe bạn nói,trong khi hình như bạn và anh ấy cũng chưa hẳn có đủ độ tin tưởng nhau. Anh ấy nghĩ bạn sẽ dậy khôn và cố níu kéo gì cho bạn gái kia thì sao?. Để người ta tỉnh ngộ và lấy lại tình cảm không thể chỉ từ phía bạn(1 người ngoài cuộc được đâu),mà chỉ là bởi chính anh ấy, anh ấy sẽ ngộ ra như thế nào,anh ấy sẽ suy nghĩ ra sao về 4 năm qua? , nhất là tình cảm thì khó lòng mà bảo quay lại là quay lại, bảo có lại là có lại được.
    Phương án 2: Đây thật sự là 1 phương án dở hơi nhất mà tớ từng biết. BẠn nghĩ có sự tác động của người lớn thì anh chàng đó sẽ quay lại, hay yêu lại bạn gái bạn hay sao?. Nhầm lớn rồi đấy, anh chàng đó cũng có tự trọng chứ, bởi nếu gia đình anh ấy có bắt anh ấy phải chấp nhận đứa con cũng như làm đám cuới với bạn bạn thì liệu đó có là tình yêu thật sự nữa không?. Hay là 1 sự bắt ép và liệu gia đình dựa trên nền tảng sự bắt ép đó có sống hạnh phúc được không?
    Bạn chủ topic là bạn thân,bạn nên suy nghĩ sáng suốt hơn bạn bạn chứ. Những điều bạn nghĩ,bạn đưa ra phương án hoàn toàn chỉ là những cái trước mắt mà không tính đến lâu dài. Chỉ quyết làm sao níu giữ lại anh chàng đó, trong khi lại không nhìn nhận ra được bản chất anh chàng đó, cũng như cái việc níu kéo đó có tốt hay không?.
    Với việc đứa bé 3 tháng, 1 hài nhi đã gần đầy đủ chân tay rồi. Bỏ đi rất tội và rất thương. Mình cũng không muốn bảo bạn bạn bỏ đi bé, nhưng bạn cũng nên khuyên bạn bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định bởi 1 đứa trẻ sinh ra không có bố, nó sẽ có những thiệt thòi lớn lao như thế nào?. Chưa kể,bạn bạn có đủ bản lĩnh để làm 1 single mom hay không?. Nuôi 1 đứa trẻ khoẻ mạnh thì dễ(nếu có điều kiện vật chất), nhưng nuôi duỡng tâm hồn nó, cho nó sự an tâm và đủ đầy thì là điều không hề dễ dàng. Bạn bạn đã chuẩn bị tâm lý chưa?, gia đình bạn bạn suy nghĩ như thế nào?. Hãy cứ suy nghĩ thật kỹ đi rồi quyết định, đây là 1 mầm sống, bỏ đi thật sự là tội ác, nhưng nếu không thì cả quãng đời về sau của bé sẽ ra sao?,nó sẽ là 1 tội ác lớn hơn nữa đó bạn. Nếu thấy ổn thoả và có thể chịu trách nhiệm được thì hãy để và quên người đàn ông đó đi. Mọi sự níu kéo hay khuyên nhủ theo mình nghĩ chỉ là vô vọng và có được đi chăng nữa chỉ là sự gượng ép với nhau thôi. Sống như thế về với nhau liệu có là 1 mái ấm không khi trong mỗi người đã có 1 vết nứt lớn, sự tổn thương nặng nề rồi chưa kể nghi ngờ và dằn vặt và đứa bé sẽ là người khổ hơn cả. Nghĩ xa hơn 1 chút đi bạn nhé!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 18/03/2009

Chia sẻ trang này