1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    làm thử theo cách mà bạn của pác chủ tô píc đã làm ấy
    @pác chủ: nếu thương pạn thì pác xin làm mẹ nuôi của đứa con trong bụng pạn ấy đi rồi hai người cùng nuôi nó nhớn lên. Chúc pạn pác mẹ tròn con vuông
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Vô trách nhiệm là vô tránh nhiệm thế nào.
    Tình yêu hết thì ko cưới được rồi. Đúng ko nào.
    Anh chàng này cũng rủ đi phá rồi mà. (Trách nhiệm thế còn gì ).
    Vậy còn muốn gì hơn nào.
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế ah?. Hì hì,trách nhiệm lắm rồi í
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Ko đồng tình với ý thứ 2 của bạn An chút nào, đành rằng đứa bé ko thể quyết định nó có được sống hay ko nhưng nó sẽ quyết định được cuộc sống của nó nếu nó được ra đời. Trên đời này thiếu gì người vươn lên để hạnh phúc dù hoành cảnh ko như người khác?
    Mọi người hay lấy lý do là sinh đứa trẻ ra là nó sẽ khổ? Ai có quyền nghĩ hộ 1 sinh linh như thế khi ko nằm ở trong hoàn cảnh của nó?
    Rất nhiều đứa trẻ sinh ra thiếu cha hoặc thiếu mẹ, nhưng rốt cục nó vẫn được sống để biết sướng hay khổ thế nào.
    Tôi nói như vậy các bạn đừng có ném đá, quan điểm của tôi là kịch liệt phản đối nạo phá thai, trong trường hợp này cô gái nên sinh đứa bé ra, nghĩ tích cực 1 chút đi, thà nó ko có bố(hoặc ko có mẹ - nếu mẹ nó ko đủ khả năng nuôi thì để xã hội nuôi) thì nó vẫn được 1 lần sống.
    Nếu câu chuyện này là có thật, khi nào bà mẹ trẻ phải sinh con 1 mình bạn chủ topic có thể pm cho tôi, tôi muốn nhờ thông qua bạn giúp đứa bé 1 chút về tài chính - có thể ko nhiều theo điều kiện của tôi có thể.
    Các bác khác quan điểm khỏi cần ném đá nhé.
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi sai đầu tiên ở đây là bạn của chủ tô bích ấy, ai lại níu kéo một người đàn ông như thế bao giờ?
    Nếu như bạn chủ tô bích nghĩ là: Mình yêu a ấy, mình ko cần anh ấy trách nhiệm, quan rọng là mình muốn có một đứa con, là kết tinh ty của 2 người.
    Đằng này lại "bẫy" ng đàn ông mình yêu = chính đứa con của mình. Suy nghĩ nông cạn như thế thì hỏi làm sao ko giữ đc người yêu?!?!
    Nói chung em thấy có lấy nhau về cũng ko giải quyết vấn đề gì đâu. Vì chẳng có tình yêu thương nào của ba mẹ đứa trẻ cả, cả có toan tính và trách nhiệm. Khi nó lớn lên nó sẽ hận lắm ấy.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu nó 1 lần được sống nhưng rồi cuộc sống sau này của nó sẽ tồi tệ thì có phải cái tội này nó còn lớn hơn nữa không?. Bác nói mâu thuẫn lắm, phá thai ai cũng kịch liệt phản đối nhưng phải vào trường hợp của người trong cuộc bác mới hiểu đưọc là người ta như thế nào chứ?. 1 sinh linh bé bỏng, nếu chỉ vì điều ích kỷ mà sinh ra rồi nó sẽ không có những điều kiện tốt, cũng như sự đủ đầy yên ấm của cha mẹ thì nó sẽ càng khổ đau hơn. Mà không phải chỉ mình nó, còn những con cái, cháu chắt nó. Nghĩ xa hơn chút xem nào.
    Bạn bảo ai có quyền nghĩ hộ cho nó về sau? Chẳng ai có quyền cả, nhưng ai có dám chắc nó sống nó sẽ hạnh phúc hay cuộc đời nó đau khổ, hay những thế hệ sau của nó đưọc thoải mái đủ đầy.
    Quan điểm khác hay không không quan trọng bằng việc phải suy nghĩ kĩ và chín chắn hơn nữa. Quan trọng nhất là bạn của bạn chủ topic phải suy nghĩ kĩ rồi quyết định. Bởi trước sau đây là quyết định đến cuộc sống của bạn sau này, đụng đến 1 sinh linh là đụng đến 1 con người, 1 gia đình, và nhiều thứ về sau. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi!. Để về sau dù sao cũng không hối tiếc!
  7. drama_queenX

    drama_queenX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đã thế này thì nên giữ rồi nói rõ cho anh kia biết là phải có trách nhiệm nuôi dạy con. Loại đàn ông gì mà dám chơi nhưng lại ko dám chịu.
    Khuyên bạn cậu cũng chóng vánh mà quên anh ta đi. Cái ý kiến phá con đi rồi cưới của gã đàn ông này làm mình phì cười vì nó vô lý hết sức và lộ rõ bộ mặt sở khanh của hắn.
    Mình khuyên bạn cậu nên giữ vì chuyện đã lỡ rồi, đứa bé ko có tội j hết và nếu phá thì ko có j đảm bào cho sức khỏe và tâm lý của bạn cậu sau này cả.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Nói như bạn là bạn đáng đặt bản thân vào vị trí người mẹ hoặc người cha.
    Nếu chọn giải pháp cho đứa trẻ ra đời thì làm cha làm mẹ phải nhận thêm trách nhiệm, sẽ vất vả hơn, phải chịu trách nhiệm... Chính vì ý này nên bạn An có nói là bà mẹ trẻ này(tôi coi cô gái này là 1 bà mẹ trẻ) quyết định mang thai khi chưa đủ điều kiện nuôi con là 1 sai lầm lớn. Đúng là sai lầm nên phải tìm giải pháp cho thời điểm này. Đơn giản là có hoặc ko? Là dám nhận trách nhiệm hay rũ bỏ trách nhiệm mà thôi, nói rộng ra là bà mẹ trẻ này có dám hy sinh cuộc sống hiện tại và tương lai của mình để chăm lo cho đứa con mình hay ko? Nói như bạn gì ở trang trước đó, nếu có đủ đk năng lực, tri thức và sức lao động sao ko dám cáng đáng thêm phần cho đứa con mình. Vấn đề lúc này là sửa sai, đừng vì 1 sai lầm bé(chọn cách mang thai) để dẫn tới cái sai lớn hơn(bỏ đứa con).
    Nếu bạn thử đặt mình là đứa trẻ này, giống như nhiều đứa trẻ thiếu cha thiếu mẹ trên đời này, cuộc sống có thể vất vả thiếu thốn tình cảm và vật chất nhưng chúng nó vẫn đang sống. Tôi cũng đã gặp nhiều người thành đạt dù họ mồ côi cha hoặc mẹ từ nhỏ(dù hạnh phúc ko trọn vẹn nhưng họ vẫn thấy vui vì được sống trên đời này đấy)
    Bạn nói là hãy nghĩ xa xôi, vậy hãy nghĩ đến cuối đời của bà mẹ, người cha - họ có ám ảnh ko? Hay đứa trẻ này, nếu nó được sống - có thể khổ - dù sao được sống là nó đã có 1 cơ hội để tìm kiếm hạnh phúc của đời nó. Nói cho cùng cha mẹ chỉ nuôi dạy con cái có 18 năm, phần còn lại mấy chục năm cuộc đời còn lại là do chính người đó quyết định cơ mà.
    Bạn nói rằng hãy hiểu trong hoàn cảnh của người ta, vậy tôi hiểu hoành cảnh của cha mẹ là sẽ vất vả hơn. Nhưng nếu là đứa trẻ này, được lựa chọn tôi sẽ chọn được ra đời - dù có thiếu thốn và khổ sở - đừng có lấy tư duy của người lớn để ngụy biện.
    Nói thêm về thực tế: Tôi chưa gặp 1 bà mẹ nào hối tiếc vì đã sinh con mình ra(cha mẹ của bạn cũng vậy) nhưng tôi biết có nhiều người hối tiếc vì đã bỏ con mình. Tôi đã gặp và tiếp xúc với nhiều đứa trẻ đánh giầy bán báo... nghèo khổ thất học lang thang, nhưng tôi thấy rất nhiều đứa chúng nó vui vẻ hồn nhiên như không biết là nó khổ thế nào - Như những người đang sung sướng tưởng như thế về nó.
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Nói thêm 1 chút để các bạn hiểu tại sao tôi bức xúc vào nói gay gắt đến vậy.
    Các bạn đã ở bên 1 người thân trẻ tuổi lúc hấp hối là thế nào? Là được sống thôi, chẳng cần gì cả, chỉ thèm được sống.
    Rất tiếc những đứa trẻ này ko đủ lớn để nói được điều đó với người lớn.
    1 người mồ côi cha hoặc mẹ có thể khổ hơn 10 lần so với người bình thường, nhưng người đó còn hạnh phúc hơn vạn lần so với người chết.
    Rồi mỗi người chúng ta sẽ đến lúc đối diện với sự sợ hãi trước cái chết, lúc đó sẽ hiểu được hít thở, được nhìn, được sống ... hạnh phúc thế nào.
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thấy cậu ta có lỗi chút nào cả.
    Nếu như giả sử. Cậu ta cố tình làm cô ấy có thai rồi ruồng bỏ cô ấy. Thì ok, cậu ta là đồ khốn khiếp.
    Nhưng đằng này. Mọi việc đều là sự giăng bẫy của cô gái.
    Thử hỏi cái xã hội này bao nhiêu đôi yêu nhau không XXX nhau. Mà đằng này họ yêu nhau tận 4 năm cơ mà.
    Cách nghĩ rất chi là oan uổng cho đàn ông nhé:
    Chẳng hạn: Hai người yêu nhau => không lấy nhau => đàn ông đểu
    Ok. Đi vào chủ đề nhé:
    Nếu mình là cậu trai kia:
    Sau chuyện này anh đã hết tình cảm với em rồi. Còn đứa con, cũng lớn rồi (3 tháng) Em cứ đẻ, mọi chị phí anh lo. Nếu em ko muốn nuôi con thì anh nuôi. ok.

Chia sẻ trang này