1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì với đứa con trong bụng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguvanbaochi, 18/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    1. Một người con gái có baby với người mình yêu là ĐÁNG THƯƠNG sao????
    2.Có thứ hạnh phúc nào được xây dựng trên sự ép buộc như thế (Nhất là lúc zai đã nhạt dần) Liệu có cải thiện được hay không????
    3 + 4: ô hô, hâm mộ bác này quá à, lòng thương người của bác í thật là bao la rộng lớn. Chắc trên đỉnh đầu của pác có cái vòng sáng lấp lánh quá. Có khi sau này bác phải xây dựng cả một nhà trẻ thì mới đủ cho " LÒNG THƯƠNG NGƯỜI" của bác.
    [Hóng] Tò mò cái vụ 83 quá [hóng]
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thật sự thì không có ai là đáng thương cả, hoặc là tất cả đều đáng thương.
    Hai người mà lấy nhau thì vô phúc cho cả 2 người đặc biệt là người đàn ông vì bị gài bẫy và lấy một người mình không yêu. Hai người không lấy nhau thì vô phúc cho 2 người một người hoặc là bỏ con hoặc phải nuôi con một mình, một người thì bỗng nhiên trở thành thằng sở khanh vô trách nhiệm vô đạo đức.
    Đường dễ là "chia tay" mà lại không đi, lại lựa con đường khó, lâm vào ngõ cụt rồi mới quay ra hỏi mọi người làm thế nào thì ai biết làm thế nào bây giờ.
    Giờ khuyên bỏ thai mà lỡ có chuyện gì xảy ra như là vô sinh hoặc thậm chí là mất mạng thì ai dám khuyên. Mà giờ khuyên giữ thì ai biết sau này đứa bé nó có bình thường không hay trở thành xì ke ma túy cướp giật thì ai mà dám.
    Thành thật mà nói là chỉ có người ở gần hiểu rõ được gia cảnh, tình trạng sức khỏe, ...của cô bé kia thì mới khuyên được thôi.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kìa, bạn có tủi thân hay không thì bạn nói phần bạn thôi, sao lại lôi ''cánh đàn ông trên cái ttvnol'' này vào? Những ng kia họ thấy hâm, hài, tốt, đúng, sai, trật, dở hơi, vĩ đại, etc. thì để tự họ nói chứ.
    Đang còn bận nghĩ xem làm cách nào để níu kéo anh kia trong hiện tại nên quên mất, làm gì nhớ đến mà nghĩ cho cuộc sống tương lai của đứa con.
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Anx xác định nhầm đối tượng rồi. Cái này là nói về người anh hùng kia cơ mà
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhầm rồi, bạn black nói vụ có thai đấy. Ý bạn ấy trong topic này rõ và quyết liệt lắm về vụ đó mà.
  6. kicakicuc

    kicakicuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều ngưòi nói tới chuyện giết chết 1 con người dễ dàng và đơn giản như ăn bát cháo ấy nhỉ. Cũng may mà bản thân cô kia đã quyết tâm không phá thai, thế là đủ.
    Hạnh phúc của đứa bé sẽ do nó tự quyết định, nhưng ít nhất cũng phải cho nó một cơ hội để có được hạnh phúc. Tức là phải SỐNG cái đã. Sống rồi mới tính tới hạnh phúc sau.
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chết thì là chết...sao mà phải khó với dễ.
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Giai đoạn để nó tự quyết định được hạnh phúc 1 cách chín chắn, con đường để làm cho mình hạnh phúc mà không làm tổn hại đến những người xung quanh thì ít nhất xã hội sẽ phải trải qua 18 năm.
    Suy nghĩ cho kỹ trước khi hành động
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý bạn KHÁC ý người khác không có nghĩa là BẠN ĐÚNG đâu.
    Tôi thử biên lại cái đoạn trên theo đúng ''air'' bạn cho bạn đọc nhé?
    Thấy nhiều người nói tới hạnh phúc của 1 con người dễ dàng và đơn giản như ăn bát cháo ấy nhỉ.
    Hạnh phúc của đứa bé ấy KHÔNG chỉ do nó tự quyết định, nhưng đầu tiên nó phải đối diện với thực tế là cha mẹ nó không sống với nhau và cha nó bực mẹ nó lừa gạt vụ cái thai và cha nó từng lừa ngược lại để mẹ nó phá thai. Tức là chưa kịp sinh ra đời mà nó đã ở trong một tình cảnh rất khốn đốn rồi. Tức là chưa kịp VUI là đã KHỔ rồi. Khổ như thế mà VẪN phải sống cho đến cái ngày có khả năng (khả năng thôi nhé!) tự làm mình vui lên một chút, và nếu khả năng đó thất bại thì TIẾP TỤC khổ nhé.

  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bạn cô cáo già chơi xỏ trước đấy chứ ( Có con để giữ chân người đàn ông......đầu óc tối thiểu ..).
    Còn bạn, đặt câu hỏi ngớ ngẩn...Làm gì với kết quả mà do mình đã chủ mưu lựa chọn.
    Khi đó bản thân đã hiểu 1 điều là gánh hết phần đắng cay vậy còn làm gì nữa. Đẻ và nuôi đi.
    Đàn ông có thể CHO nhưng đừng bắt nó PHẢI CHO. Thích tự nguyện chứ không thích ép buộc.
    Lấy đứa bé vô tội làm điều kiện thỏa mãn ham muốn của người lớn. Và giờ thì muốn làm gì bé. Nếu anh không cưới em giết bé đi, nếu anh cưới bé là con 2 đứa à.
    Làm con gái đừng có tàn nhẫn như thế.
    Đã để rồi thì hãy làm đúng thiên chức trời ban, nuôi dưỡng con tốt và dạy con thành người đừng có như BỐ, MẸ nó.

Chia sẻ trang này