1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi phai lam gi?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lifeisbluela, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lifeisbluela

    lifeisbluela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chao cac ban
    Toi la mot thanh vien moi cua TTVN nen toi khong biet phai lam cach nao de lam quen voi cac ban ca.Cac ban neu dang co mat trong day han la nhung nguoi yeu men mon van,nen neu toi hoi ve van de nay chac cac ban se giup duoc toi mot chut gi chang?
    Toi duoc coi la hoc kha mon van trong lop va qua thuc toi cung rat yeu van hoc.song di thi hoc sinh gioi lai la viec toi khong mong muon chut nao ,tham chi con rat ghet.Co giao cua toi yeu cau toi di thi hoc sinh gioi cua truong,khong the tu choi nen toi da di va khong ngo lai duoc vao vong trong.Bay gio den dot tap huan cua doi tuyen,toi hoan toan khong muon di vi no toan trung vao nhung buoi hoc cua toi,hon nua toi khong thich,nhung van de o cho toi rat yeu quy co giao toi va khong muon lam co buon(neu mot hoc sinh di thi co giai thi co giao cung la nguoi danh duoc thanh cong day chu?)toi phai lam gi day de ban than minh khong thay kho chiu va co giaop khong thay buon?Hay giup toi voi?
  2. Cao_Anh_Thuy_new

    Cao_Anh_Thuy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin chào! Tôi là Cao Anh Thuỷ.
    Bạn hãy tự gạt bỏ sự khó chịu ấy nếu bạn muốn vẹn cả đôi đường. Bản thân tôi cũng đã từng phải đi thi học sinh giỏi môn tin học nhưng tôi không thích vì ở trường tôi ko dạy môn này & tôi cũng chỉ biết chút ít. Xứ mù thằng chột làm vua mà, cuối cùng tôi vẫn phải đi thi vì ko còn cách nào khác. Tôi phải làm quen với việc này bởi vì khó chịu thì mình khổ chứ chẳng ảnh hưởng gì đên ngưòi khác cả. Chúc vui vẻ.

    CAThuy
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại thì bạn được vào đội tuyển học sinh giỏi văn hay đội tuyển học sinh giỏi chiều cô giáo?
    Theo tôi, đã không muốn thì không nên đi. Đằng nào bạn cũng chẳng thể viết tốt được, nếu bài văn nào cũng chỉ để cho cô giáo khỏi buồn.

    Tequila sunrise

  4. lifeisbluela

    lifeisbluela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn những đóng góp chân thành của các bạn giành cho tôi.Trước hết xin tra lời với Tequila rằng tôi không hề xem việc vào đội tuyển là một việc làm mang tính nịnh cô hay một thứ gì tương tứ nhự vậy.Xin nói ngay với bạn răng tôi tôn trọng và yêu quý cô giáo của mình thật lòng,chứ không phải yêu quý cô theo kiểu mà mọi người thường nghĩ.Đó chính là điều làm tôi day dứt,cô đặt thât nhiều hy vọng vao tôi và tôi tự tin vào khả năng của mình,tôi không hề mnuốn làm cô thất vọng,tôi thật sự khó xử?Cao Anh Thuỳ thân ,bạn thât sự làm tôi cảm thấy dễ chịu khi bạn giành cho tôi những lời khuyên thật thẳng thắn và chân thành.Tôi hiểu la chúng sẽ giúp tôi thật nhiều và tôi mong nếu rơi vào những hoàn cảnh tương tự như tế hẳn bạn cũng sẽ tự tìm được cách giải quyết hợp lý!chúc các bạn vui!
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Lifeisbluela. Hôm nay mới đọc được những trăn trở của bạn. Có lẽ bây giờ bạn đã tìm được hướng đi cho mình rồi. Tôi cũng chẳng thể khuyên gì bạn nhiều, chỉ muốn chia sẻ một chút cái vướng mắc trong lòng của bạn.

    Khi mình quý một người thì thật khó có thể làm điều gì đó gây tổn thương cho tình cảm của họ phải không? Tôi thì không giống bạn, bởi chưa một kỳ thi văn nào đối với tôi là ép buộc. Nhưng tôi có thể hiểu được tấm lòng, tình cảm của bạn dành cho cô giáo.

    Bản thân tôi, cách đây không lâu, cũng vừa phải quyết định một việc mà tôi cho là rất đau lòng. Tôi có một cô giáo dạy văn rất yêu thương tôi. Cô chỉ dạy thêm thôi, nhưng đã dìu dắt tôi suốt từ lớp 9 tới giờ và cô coi tôi như đứa con thứ hai của mình vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ, cô và tôi đã quen với cách học của chuyên văn, nghĩa là cô chỉ giảng và học sinh tự nghiên cứu, phóng bút theo tình cảm của mình. Nhưng sắp tới lại là một kỳ thi hết sức quan trọng và cái mà nó đòi hỏi không phải là khả năng của học sinh mà là sự cần cù, chăm chỉ học bài. Tất cả mọi người đều khuyên tôi nghỉ học cô, để chuyển qua theo môt lớp cơ bản hơn, bám chắc chương trình hơn. Lý trí của tôi thì bảo nên nghe theo, còn tình cảm thì không muốn. Ban đầu, tôi cố tìm cách gồng mình lên, cố gắng học cả hai lớp, một lớp "cho tương lai" còn một lớp cho người cô tôi yêu quý. Nhưng rồi kiệt sức. Cái lúc tôi kể hết với cô, bạn có biết cô đã nói gì không? Cô tôi bảo rằng đừng nên vì nể nang cô mà làm cuộc đời mình lỡ dở. Điều cô luôn hy vọng đó là việc tôi thành công. Tôi đã tự hứa rằng sẽ không để cô phải thất vọng.

    Tôi nghĩ rằng cô của bạn cũng vậy thôi. Nếu cô yêu quý bạn, cô sẽ rất buồn nếu biết bạn phải khổ sở với sự sắp đặt của cô. Hãy tâm sự thẳng với cô của bạn. Điều cô mong muốn không phải chỉ là cái danh tiếng đê hãnh diện với mọi người (mà tôi nói thật, mong bạn đừng giận, nếu bạn thiếu tình yêu với văn chương, thiếu sự khao khát tự tìm tòi, học hỏi thì dù bạn "có tài" đến thế nào, khả năng đoạt giải của bạn cũng không cao đâu. Lúc đó thì bạn vừa lãng phí thời gian, cô giáo của bạn cũng buồn vì đã buộc bạn phải làm một việc vô ích). Cái cô luôn muốn là làm thế nào để học trò có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Hãy cố gắng làm tất cả những gì bạn muốn một cách tốt nhất, chứ đừng tự ép mình làm những thứ mình không thích để rồi thu được một cái kết quả không ra sao.

    Đôi điều tâm tình. Mong bạn không "phát khiếp" vì tôi "lải nhải" quá nhiều!
    "... ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có can đảm để bước qua những ranh giới ấy"

Chia sẻ trang này