1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi muonyeunguoi, 27/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thông báo kết quả nhé!
  2. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    Như bác thì đã ăn thua gì đâu.
    Tôi và nàng yêu nhau đã 2 năm rồi, cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ.
    Nhưng khi CS dư dả 1 tí nàng có điều kiện chăm sóc sắc đẹp, ăn mặc diện hơn, xinh đẹp hơn, có nhiều đàn ông theo đuổi hơn (trong đó có rất nhiều người hơn tôi)...nàng sẵn sàng đá tôi ra khỏi cuộc đời đó bác.
    Cũng may tôi đã tỉnh táo để dứt ra sớm, chứ ko sẽ mang 2 cái sừng to tướng đến hết đời.
    Nàng của bác cũng sẽ vậy thôi. Thằng kia có khi nó cũng đau khổ như bác ấy. Rồi 1 lúc nào đó nàng cũng sẽ đá cả bác, cả thằng kia của bác để theo thằng thứ 3,4 ngon lành hơn, có điều kiện hơn.
    ÔI ĐÀN BÀ....
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ, em của bác không phải bắt cá hai tay đâu, mà là 1 tay bắt 2 con, 2 tay bắt 4 con đấy. Cẩn thận ko mù quáng
  4. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề ở đây là "Nàng" của chú mày chẳng muốn mất thằng nào cả. Nó chơi trò mèo vờn 2 con chuột he he - cái nó muốn là có cùng lúc hai thằng cung phụng, chiều chuộng.
    Có 2 cách thử :
    1. Gặp chú kia, hết 2 cốc trà đá nói chuyện với tinh thần hợp tác, sau đó 2 con thỏ con nắm tay nhau đến và nói rằng em lựa chọn con thỏ nào. Nếu không hai thỏ này sẽ đi tìm 2 thỏ cái khác
    lúc đó có khả năng xuất hiện con thỏ thứ 3 hoặc từng con thỏ sẽ được em thỏ thẻ rằng em chỉ có mình anh, nhưng em ko nỡ làm thỏ kia bị đau và 2 con thỏ sẽ có bộ móng và biến thành 2 con lừa.
    2. Chú mày cứ thể hiện điều kiện kinh tế hơn hẳn thằng kia, xe pháo, điện thoại, quần áo(đi mượn cũng được)- nhưng tuyệt đối không mua quà cho nó. Cứ thế một thời gian, sau đó giả vờ khinh khỉnh, coi nó là rác và nói rằng "nếu em ko chọn anh thì nói một tiếng để anh còn biết" - lúc đó nó đá thằng kia chổng đít.
    Còn chú mày sau đó biết nó thuộc hạng gì và cũng đá nó luôn. Hô hô
  5. thieuphong87

    thieuphong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    YÊU SAO CỨ PHẢI ĐÒI HỎI ĐƯỢC YÊU LẠI,NHÌN THẤY NGƯỜI MÌNH YÊU HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC RỒI ,NÓ YÊU THẰNG NÀO MẶC XÁC,MÌNH CỨ TỐT VỚI NÓ SAU NÀY SẼ KHÁC ĐƯỢC EM YÊU
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao gái nó được chọn mà bác ko được chọn nhỉ? bác cũng kiếm em nào làm plan B đi, việc gì phải ngồi đau khổ chờ tin em như chờ kết quả lô đề cuối ngày thế
  7. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ôi, con gái mà xinh xinh thông minh một chút thì gần như đều thế này cả! có nhiều anh kưa thì mắc gì mà ko giữ tất lại để chọn lựa xem anh nào hơn anh nào. Gái chính chuyên thì cơ bản là xấu. Các bác cứ chọn đê.
    Em không những muốn bắt cá 2 tay...
  8. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng này hay vậy ta
    Nếu bác si tình quá, yêu em bằng cả con tim thì em khuyên bác chân thành là tán một thời gian nữa ( sau khi đã áp dụng các chiêu của mấy bác trên ), nếu không có kết quả gì thì bế mạc luôn
    Thứ hai, em yêu bác bằng 1/10 con tim, thì cũng là yêu rồi( nhưng mà có được ôm, hôn,abc không nhỉ , nếu phải ăn chay thì chán chết,haha just kidding! ), còn mấy phần kia em chia đều cho các anh khác, thì đúng là vĩ đại thật mà, một tình yêu bao la( ai phản đối nào ). Bác cũng yêu lại em chỉ 2/10 thôi, còn lại 8/10 bác dành cho người bác nên đi tìm kiếm ngay lúc này nè .
    Theo nguyên tắc đầu tư, không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, lợi nhuận có thể cao nhưng rủi ro là rất lớn. Đa dạng hoá danh mục đầu tư đi bác ơi, thời nào rồi mà vẫn..., trứng này vỡ thì ta còn có trứng khác, lo gì
    Nhưng mà, được yêu mà không bị rằng buộc gì, các bác có khoái không ?
  9. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    mình cứ tốt với nó sau này kiểu gì cũng xí được phần đổ vỏ
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có nghĩa là:"Em có thể đá anh bất cứ lúc nào em muốn(và em sẽ đá) và anh không có quyền gì để nói là em phản bội anh, vì em đã nói trước với anh rồi nhé."

Chia sẻ trang này