1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm như thế nào để giữ được cuộc sống gia đình được hạnh phúc đây ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi new_lifexxx, 03/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. new_lifexxx

    new_lifexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm như thế nào để giữ được cuộc sống gia đình được hạnh phúc đây ?

    Trước khi chúng tôi đến được với nhau, vợ chồng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Thậm chí tôi đã bị mẹ đẻ và gia đình bên ngoại từ bỏ không đi dự đám cưới. Nhưng tôi đã bất chấp tất cả để làm đám cưới với anh ấy. Trước khi cưới tôi cứ hình dung là sau tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua thì vợ chồng sẽ hiểu nhau, yêu nhau và chồng tôi sẽ bù đắp và quan tâm tới tôi hơn nữa. Vậy mà bây giờ cuộc sống gia đình của chúng tôi đang có nguy cơ tan vỡ, mặc dù mới cưới được nửa tháng nhưng tôi thật sự cảm thấy chán nản và ức chế vô cùng. Tình cảm giữa vợ chồng tôi trở nên lạnh nhạt không còn mặn nồng như hồi chưa cưới. Tôi lúc nào cũng thấy căng thẳng và buồn vì anh ấy, vì công việc của tôi. Để đến được với anh ấy tôi đã mất đi tình cảm của mẹ và công việc của tôi. Giờ đây cuộc sống gia đình cũng không như tôi mong muốn là có được một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương mình và có thể làm chỗ dựa vững chắc cho tôi. Nhưng anh ấy hình như chưa thực sự bước chân được vào cuộc sống gia đình. Anh ấy vẫn còn quen với cách sống tự do và luôn hành động theo ý thích của mình mà không quan tâm đến vợ mình sẽ nghĩ như thế nào nếu anh ấy làm như thế. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi sống cùng với anh ấy. Cái mà tôi cần không phải là một cuộc sống như thế này. Nếu lấy chồng để có một cuộc sống gia đình luôn luôn căng thẳng và cảm thấy khó chịu thì thà tôi sống độc thân suốt đời còn vui vẻ hơn. Bây giờ tôi không biết làm thế nào nữa, tôi muốn có một gia đình hạnh phúc một người chồng yêu thương tôi chứ nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này thì có lẽ tôi không chịu được mất. Tôi không muốn nói lời chia tay trong cuộc hôn nhân này vì tôi đã phải vượt qua bao nhiêu khó khăn mới có được nó. Tôi phải làm như thế nào đây để giữ cho cuộc sống gia đình được hạnh phúc ???
  2. zen_oldman

    zen_oldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ban nen co gang vuot qua giai doan nay
    co the chong ban se hieu can phai lam gi
    dung voi vang, hap tap
    con neu da quyet .... thi dung tiec nuoi hay gi` gi` nua ca
    !!!!! khi chua co con cai'' voi nhau moi chuyen co`n don gian ma`....
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Take it easy!
    Bạn không phải là cá biệt đâu. Hồi mới cưới, tôi với vợ cũng phải mất 1 tháng để làm quen với cách sinh hoạt của nhau. Đúng là thời gian đầu rất căng thẳng, .. nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua, cứ cãi nhau to vào, đừng kìm nén, có cãi nhau một cách thẳng thắn thì mới tìm được giải pháp.
    Quan trọng là bạn đừng bi quan!... cố gắng lên, chúc bạn hạnh phúc!
    ---------------
    Còn đây là là cách nhìn của tôi, hy vọng bạn có thể dùng để than khảo:
    - Điều khiến cho người vợ bất mãn ở đàn ông là họ không chịu lắng nghe. Chồng thường tỉnh bơ trong lúc vợ thổ lộ nỗi buồn; nghe với thái độ nôn nóng; hoặc đánh giá mức dộ phiền phức. Rồi sau đó đưa ra giải pháp ...rồi cảm thấy bối rối vì vợ không tỏ ra cảm kích dấu hiệu quan tâm của mình.
    Dù vợ than thở bao nhiêu lần là anh khong hề lắng nghe chị, vậy mà anh vẫn không hiểu, để lần sau vẫn cứ xử sự y như thế.
    Kết luận: Người vợ cần sự thong cảm trong khi gnười chồng lại đưa ra cách giải quyết.
    Phải không?
    big gun
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Mới bước chân vào cuộc sống gia đình chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn rồi, khó khăn ở việc làm quen với cách sinh hoạt của nhau và chấp nhận thói quen ấy.... Vả lại để đến được với nhau các bạn đã fải trải qua một hàng rào các điều bất lợi như thế nên việc bạn nôn nóng được bù đắp chắc chắn là có. Nên hiểu và thông cảm cho chồng của bạn. Đàn ông khi có gia đình rùi vẫn còn nghĩ mình là cậu con trai tự do và được phép lông bông là chuyện thường. Dần dần bạn nên tìm cách cho chồng bạn hiểu là anh ấy còn có trách nhiệm của mình - trách nhiệm của một người chồng và một người chủ của gia đình. Bạn mới là vợ được 1 tháng thui mà, còn tháng sau, tháng sau nữa... hàng chục năm sau này nữa. Mỗi ngày trôi qua bạn sẽ tìm thấy một điều gì đó, một niềm vui, một điều để biết về cuộc sống gia đình. Hy vọng những ngày tháng đó sẽ có cả niềm vui cho bạn nữa.
    Chúc hạnh phúc
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  5. BienDep

    BienDep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trước hết muốn nói bạn đừng chán nản, vì hầu như cặp vợ chồng mới cưới nào cũng "bị" giống như bạn vậy, nhất là người vợ cảm thấy "lầm" khi mình lấy chồng mình - 1 người mà bây giờ mình mới biết hết "tật xấu" và lấy được mình về rồi là coi như xong, ko cưng chìu nhiều để "lấy điểm" như thuở còn yêu nhau nữa....
    1 người vợ "giỏi" là người biết kéo chồng mình về phía mình mà để anh ta đi đến 1 cách tự nguyện tâm phục khẩu phục. 1 chữ để diễn tả là "TẬP" : tập cho chồng thói quen ở với gia đình, ở với bạn.
    Ví dụ tập cho chồng dọn chén bát cùng mình mà làm như chuyện tự nhiên, vừa nói vừa làm vừa cười đùa, chồng bạn sẽ bị cuốn hút vào chuyện giúp bạn dọn bàn ăn. Khi bạn rửa chén thì nhờ anh ấy lau chén cho, và nhớ "nịnh" ông xã 1 câu mát lòng mát dạ : " anh giỏi quá, lát nữa em phải thưởng anh mới được !" chẳng hạn
    Chồng đi làm về có thể lân la hỏi chuyện tỉ tê, lúc đầu nếu chồng bạn ko quen sẽ thấy bạn "nhiều chuyện" muốn "kiểm soát" anh ta, nhưng bạn cứ mặc kệ, cứ tỉ tê hỏi chuyện công việc trong ngày, nếu chồng bạn lầm bầm "chả có gì để kể hết, thì cũng vậy thôi" thì bạn chớ có cáu lên với anh ta, bạn ha''''y làm như tự nhiên kể chuyện torng ngày của bạn, từ từ tập cho chồng bạn thói quen về nhà được vợ hỏi han chuyện này chuyện nọ, đến lúc đó bạn hãy làm bộ quên 1 vài bữa ko hỏi chuyện chồng bạn làm gì torng ngày, thế nào anh ta theo thói quen cũng cảm thấy "thiếu thiếu" và tự động kể chuyện cho bạn nghe.
    Chuyện đàn ông ăn ở "luộm thuộm" là chuyện thường ngày ở huyện, bạn có thể phải đi rửa cái ly mà anh ta vừa uống nước hoài hết lần này đến lần khác mà anh ta vẫn tỉnh bơ lần nào uống xong cũng để đấy vì thói quen của đàn ông ko tỉ mỉ như của phụ nữ và vì anh ta nghĩ "có vợ rồi, ỷ lại vợ chút có sao đâu", bạn nên làm 1 cái "gia luật " vui vui để tập cho chồng thói quen ngăn nắp vì như vậy tránh cho bạn cảm giác mệt mỏi khi cứ phải theo dọn dẹp hoài, "hầu" chồng hoài. Ví dụ bạn có thể phạt 1 cái nhéo tai khi chồng uống xong ko dọn ly, có khi bạn giả vờ quên cho chồng nhéo tai lại thì anh ta sẽ thấy "sung sướng" vì trị lại được bạn. Nói chung đàn ông là trẻ nít ưa ngọt và ưa những trò chơi, cứ kéo anh ta và những lời ngọt ngào và những trò chơi dễ thương của bạn, sẽ dần hướng được chồng theo nền nép gia đình, và làm cho bầu không khí gia đình lúc nào cũng vui vẻ thoải mái.
    Tất nhiên cũng phải tùy thuộc tính tình chồng bạn có hiền lành hay ko.
    Chuyện phòng the cũng rất quan trọng, bạn nên luôn tự thay đổi mình, có khi chỉ cần 1 vật gì đó mới trên người bạn cũng làm cho đêm đó mới hơn. Vừa rồi xem 1 chương trình TV ở đây, thấy thống kê hơn 65% đàn ông Pháp cho rằng underswear hiệu "String" rất gợi cảm...<--- tham khảo . Đừng cho rằng chuyện phòng the ko quan trọng, ngược lại với văn hóa Á Đông chúng ta hay ngại về chuyện này, thống kê ở trời tây cho thấy hạnh phúc của các đôi uyên ương phụ thuộc khá lớn vào chyện... , đàn ông ở VN thích tìm của lạ... vì sao ? chắc chắn bạn ko muốn chồng mình chán cơm thèm phở rồi d8úng ko ?
    Nói chung dựa trên tình yêu đã có, dù thời gian này có chán chồng lắm rồi nhưng hãy cố gắng vượt qua, chỉ là cảm giác thôi mà chứ ko phải có chuyện rất ghê gớm xảy ra như chồng có nhân tình hay mẹ chồng đàn áp gì đâu phải ko ? nếu vượt qua "cơn" này thì cuộc sống sẽ thoải mái và hạnh phúc lắm đấy. Đừng bỏ nhau chỉ vì "chúng ta nói chuyện với nhau mà hàng xóm nghe" BẠn là người quan trọng kéo cuộc sống lại cho mình, luôn áp dụng câu "lạt mềm buộc chặt" thì sẽ thành công mĩ mãn. Và chuyện quan trọng là đừng để chiến tranh lạnh quá lâu, nếu chủ động làm lành được thì bạn hãy làm lành, nếu ko vợ chồng bạn sẽ quên rằng mình đang giận nhau vì thời gian lâu quá sẽ gây phản cảm. Có lẽ nên hài hước dán khắp nhà mẩu giấy " cấm chiến tranh lạnh" để nhắc nhở cả mình và chồng, mỗi khi giận nhau mà nhìn thấy những mẩu giấy ấy cũng sẽ phì cười mà bỏ qua thôi....
    Cuối cùng chúc bạn thành công torng việc TẬP cho chồng thói quen ở với gia đình
    Được biendep sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 04/01/2004
  6. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bạn BienDep có vẻ là "cao thủ" tề gia quá ha.
    Bạn new_lifexxx trãnh cãi nhau to nhé. Hãy bình tĩnh trong những lúc "chàng" nóng giận, đến lúc nào chàng vui vẻ hãy phân tích lại cho chàng thấy, cho chàng hiểu là em không phải không có khả năng cãi nhau với anh, mà em chỉ muốn nhà cửa êm ấm, vợ chồng hoà thuận, anh làm như vậy là không đúng, v....v và v...v cứ như vậy mà phân tích ra.
    Còn nếu cả hai vợ chồng cùng to tiếng, chỉ tổ nhức đầu hàng xóm hoặc bố mẹ chồng ( nếu ở chung), nhiều lúc không kiềm chế được lỡ lời sẽ gây phiền phức lớn. Chồng cũng có thể bực mình quá mà bỏ ra ngoài đi chơi lung tung cho khuây khoả rồi lại vướng vào ba cái phiền phức.
    Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc!

Chia sẻ trang này