1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao bât giờ.XIn hãy cho lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi so_ma, 26/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so_ma

    so_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao bât giờ.XIn hãy cho lời khuyên

    Tôi và anh quen nhau đươc 5 năm, nhưng trên danh nghĩa tôi chỉ la người yêu của anh đươc 1 tháng.Chúng tôi chia tay vì anh không bỏđược người bạn gái của anh( mặc dù chính anh la người ngỏ lời yêu trước vớ tôi và hứa sẽ chia tay với người con gái kia).Tôi kông muốn la kẻ thứ 3 nên đã đề nghị chia tay.Do đi học xa cùng nhau nên chúng tôi vẫn ngày ngày gắn bó,chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.Anh nói chỉ coi tôi như 1 người bạn, tôi và anh sẽ chăng thể quay lai với nhau vi cang ngày anh thấy tôi không hợp để làm bạn gái anh.Tôi nghĩ tinh cảm không thể miên cưỡng nên đã thông cảm cho anh mặc dầu vậy tôi vẫn còn rất rất yêu anh.Trong mắt mọi người cái cách mà tôi và anh quan hệ với nhau họ đều nghĩ chúng tôi đang yêu nhau,chỉ có điều anh đi ngoài đường ko bao giờ nắm tay tôi cả.Tôi yêu anh trong thầm lặng,có ai đó nói có fải tôi vẫn còn yêu anh không,tôi ko dám thừa nhận vì sợ anh ngại.
    Thú thật là anh sông với tôi cũng chân thành và thẳng thắn.Nói thế để mọi người hiểu khi anh co chuyên gì người mà anh muốn nói chuyện đầu tiên là tôi.Va cũng chính vì vậy mới xảy ra chuyện.
    A chia tay với người yêu của mình va nói răng tạm thời anh không muốn yêu ai.toi vẫn ở bên cạnh để chia sẻ cùng anh và cả chờ đợi nữa.nhưng cũng từ đây nảy sinh vấn đề mới.anh đã tự do nên càng có nhiều người yêu anh hơn
    Có 1 lần anh noi quen 1 người bạn gái mới(thú thật anh ta rất đào hoa,có quá nhiều con gái yêu anh).anh nói thấy thich thích người đó.tôi buồn bã ghê ghớm.Thường xuyên cãi vã với anh.A nói đó chỉ là giây phút vớ vẩn của 1 thằng đàn ông.A thề với tôi la ko có jì với người ta.Va a gần như đã ngưng liên lạc với người đó để tôi vui và không cãi cọ với anh nữa.
    Tưởng chưng chuyện đó đã xong ai dè , ngày hôm qua sau 3 tuần không gặp nhau(tôi đã nghỉ hè trước anh nên về nước trước anh,chỉ còn lại anh 1 mình ở lại trường đi thực tập).Và anh lại thú nhận với tôi lại 1 cô sinh viên bản xứ đã yêu anh cũng chỉ vì cái thói quen anh hay bóc bánh cho tôi ăn và giờ vô tình đã lặp lại với cô gái ấy.A nói anh ở bên đó rất buồn nên đã đi chơi với cô gái ấy và CẦM TAY cô ta.Anh thề với tôi rằng ngoài việc đó ra và cô ta không còn gì hết.A đối với cô ta chỉ là linh tinh.bởi như vậy anh mới kể cho tôi nghe tường tân như vậy,khi sang lại a sẽ tìm cách để nói rõ với cô ta.A mong tôi dưng có ghen tuông và suy nghĩ nhiều rồi làm cả anh và tôi cung không vui.A ko muốn bị những điều đó làm anh dằn vặt ,a cảm thấy mất tự do.A vốn la người không ưa bị ràng buộc nhưng từ ngày quen tôi a đã thay đổi nhiều hơn,sống có trách nhiệm hơn.Và luôn làm những điều tôi yêu cầu dù việc đó làm anh ko thích.Chính vì sự thay đổi đó của anh ma gia đình a rất quý tôi.Mẹ anh noi với mẹ tôi va em gái anh rằng ược gì chung tôi la 1 cặp.
    Tôi không tin lắm vào những gì anh nói bởi chỉ có 3 tuần anh đã cầm tay người ta,lâu hơn nữa sẽ là thế nào????Tôi biết mình thật vô duyên vì tôi chẳng là gì của anh cả,tôi láy cái quyền gì để ghen và giận giữ.Nhưng tôi vẫn cảm thấy quá ư đau đớn và mệt mỏi.Tôi sợ a sẽ di theo người đó mất.Tôi không mong anh sẽ là người yêu tôi,tôi chỉ mong thời gian a còn học cùng tôi hãy ở cạnh tôi mà thôi..
    Bây giờ tôi phải làm thế nào trước người con trai đa tình này.Thú thật cũng có nhiều người con trai đeo đuổi tôi,nhưng tôi lại chỉ nghĩ về anh.
    Hỹa nói cho tôi biết tôi có nên tin a về những gì anh nói về người con gái kia.Tôi fải làm gì để kiềm chế sự ghen tuông?tôi phải ứng xử như thế nào đây khi mà sắp tới lớp a sẽ lại đi thưc tập xa,và họ lại gặp nhau?
    Xin hãy cho tôi lời khuyên với.
    Biết yêu mà khổ thế này đã chăng yêu lam gì huhu
  2. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu nhau rồi thì nên tin tưởng lẫn nhau thì tình yêu mới vững bền dc , còn nếu ko thì chia tay nhau thì tốt hơn
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    híc , cho mình bon chen phát , nếu hắn không coi bạn là người yêu sao hắn cứ phải trình bày với bạn làm gì , lại còn phải chia tay cô này cô khác để làm bạn vui lòng nữa chứ , mình muốn hỏi câu nữa khó nghe hơn là khi ra đường thì hắn không nắm tay bạn chứ trong nhà thì hắn có nắm không vậy , theo cái cách mà bạn diễn đạt thì cha nội này cũng có vẻ loằn ngoằn quằn tà là vằn lắm , có lẽ bạn đi học xa , ở đó thường cảm thấy cô đơn hơn ở nhà , nhu cầu được yêu thương chia sẻ cũng bức xúc hơn bọn mình ở trong nước , nhưng bạn nên xem xét lại một cách cẩn thận yêu kẻ nào xứng đáng ấy chứ , cái loại mập mà mập mờ thì nghỉ đi nó tôn trọng tình cảm của mình thì sẽ không như vậy đâu
  4. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Các cô chú lại định nghĩa nhăng cuội, khi một chú trai hay một em gái xem đối tượng trước mẹt là nhân vật giường chiếu tiềm năng.. thì hầu như rất khó khăn để chia sẽ mọi chuyện. Điều này thoạt nghe có vẻ đầy mâu thuẩn nhưng nó lại đúng trong một số trường hợp, anh đồng ý là phải có sự chia sẽ hủ hỉ tâm tình.. nhưng không phải là luôn luôn và duy nhứt. Nếu rơi vào trường hợp này, thì có khả năng trong tương lai đối tượng đó.. chỉ xem cô chú như là cha mẹ nuôi của nó mà thôi. Túm lại, khi các cô chú được đối tượng nào đó share cho quá nhiều thông tin.. thì việc đó chẳng nói lên được điều gì, ngoài chuyện khiến cho các cô chú thêm phiền não và nhức đầu vì tốn thêm một khoảng không gian để lưu trữ những thứ không cần thiết.
    Trở lại câu chuyện của cô sợ ma, anh khẳng định với cô là cái thằng bf 1 tháng của cô chính hiệu là một con ma.. mà có thể là còn là con ma nhớt. Trong suốt 5 năm chắc là không ít lần cô sợ ma đã hớ hênh hở hang phơi bày.. để cho thằng ma nhớt thấy được tâm địa đen tối của cô ấp ủ dành cho nó. Thế thì trong lúc nhàn cư vi bất gái, tại sao lại không thể nói cho gái nghe 1 câu mà gái đã thèm thuồng muốn được nghe từ lâu.. nói ra có mất gì đâu, trái lại có khi con ma nhớt còn được hưởng nhiều thứ. Không biết nhơn sắc cô thế nào.? nhưng có nhiều thằng trai chạy theo đuổi bắt.. thì chắc cũng không đến nổi ẹ.
    Tuy nhiên có một vấn đề mà một số đối tượng sau khi bị ra rìa thường không biết.. đó là vấn đề cảm xúc. Có một số gái không phải là xấu, cũng không quá ngu.. nhưng khi tiếp xúc làm cho "1 số ku trai đặc biệt" chẳng có chút cảm xúc gì để mà tồn đọng lại. Phải diễn tả xúc cảm này như thế nào nhỉ.!? nó giống như là thứ vô hồn và không có chiều sâu.
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nghĩ anh ta đáng cho bạn yêu, hãy suy nghĩ lại. Tôi không chia rẽ 2 ng nhưng rõ là một người đàn ông lằng nhằng giữa yêu thật và yêu trên danh nghĩa thì chỉ làm bạn mệt thêm thôi. Yêu, mà tôi không thấy bạn đề cập đến những nụ hôn, những cái vuốt ve âu yếm, thậm chí nắm tay cũng không có... Bạn cho rằng đó là yêu sao? Tôi thì thấy nó hài lắm. Bạn đang tự huyễn hoặc chính mình thôi.
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thía mừ có cô bé mộng mơ, mơ thấy đi hài 7 dặm gặp hoàng tử đẹp trai dễ txương, thỏ thẻ lời yêu...
  7. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này thú thật nhiều quá. Thú thật là tôi thấy anh gì gì ấy không phải đào hoa mà là trăng hoa ăn và tâm tính. Nó cho bạn ăn trái đắng bao lâu nay mà bạn vẫn mù quáng , pó tay. Đừng tự đánh mất chính mình và thôi ảo tưởng về việc mình làm cho người khác tốt đẹp lên vì tất cả đều chỉ thay đổi khi họ thích thế thôi.
    Được hoangnt149 sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 29/07/2006
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong không biết nói gì

Chia sẻ trang này