1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao bây giờ?(...Cô bé đó trả lời là đã trót nói dối tôi rồi nên không thể nói thật được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Buratino2002, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao bây giờ?(...Cô bé đó trả lời là đã trót nói dối tôi rồi nên không thể nói thật được n

    Tôi có quen một cô bé kém tôi 3 tuổi và đang là sinh viên của một trường đại học, cô bé đó cũng như tôi, sinh ra trong một gia đình gia giáo và rất môn đăng hộ đối (cô bé đó là con gái của bạn bố mẹ tôi). Vấn đề là ở chỗ khi tôi làm quen với cô bé đó được một thời gian và tôi cũng muốn tìm hiểu và cũng muốn quan hệ của chúng tôi đi đến đâu đó. Tôi tiếp xúc với cô bé và mối quan hệ của tôi đã diễn ra được6 tháng rồi. Tôi cảm thấy cô bé đó cũng có cảm tình với tôi. Tôi hay rủ cô bé đó đi xem kịch và hay gọi điện thoại cho nhóc. Tất cả mọi thứ nếu như người ngoài nhìn vào thì có thể cảm thấy tốt đẹp. Bố mẹ cô bé đó đều không có vấn đề gì và đều vun đắp vào cho tôi. Cô bé đó là 1 Đảng viên (Đảng viên cơ đấy) và vừa rồi nhóc mới thi xong học kỳ và đưọc nghỉ hè, vấn đề là ở chỗ nhóc đó khi đi nghỉ hè lại nói với tôi là về quê nhóc, còn thực tế lại sang TQuốc 1 tuần (từ 1-7/7); quả thực tôi cũng không biết và rất tin tưởng vào nhóc đó cho đến khi trước giờ xuất phát bố cô bé đưa ra ga để lên tàu thì có hỏi cô bé đó một câu là đã nói với tôi là đi đâu chưa? Cô bé đó trả lời là đã trót nói dối tôi rồi nên không thể nói thật được nữa nhưng bố nhóc đã gọi điện thoại xin lỗi tôi và bắt cô bé đó nói chuyện trực tiếp với tôi. Thực ra lúc đó tôi nghe xong tôi đã ù hết cả tai rồi, tôi chỉ nhớ là nhóc nói rằng nhóc ko dám nói với tôi vì sợ tôi kể lại với mẹ tôi. (Ghi chú: mẹ cô bé đó làm nhân viên của mẹ tôi và là kế toán trưởng còn cô bé đó đi cùng với cô thủ quỹ của cơ quan đi sang du lịch ở TQ. À quên, cách đó ít hôm cô bé có đến nhà tôi ăn tối và cũng nói với mẹ tôi y như nói với tôi - vì một lý do tình cờ thôi và tôi cũng không kể ở đây vì dài dòng lắm). Tôi cũng hơi bực mình vì chiều hôm đó tôi đi cùng một anh là sếp của tôi đi mua quà và đồ ăn cho nhóc đi ăn đường (tôi cứ nghĩ là về quê nên tôi mua một số đồ ăn nhanh và một chút quà HN), tôi lúc đó cũng không biết phải nghĩ như thế nào khi nghe hai người đấy nói như thế, tôi chỉ chúc cô bé đi vui vẻ và khi về nhớ mua quà cho tôi. Tôi cũng không định nói vấn đề này với ai nhưng vấn đề là ở chỗ ngay ngày hôm sau bố cô bé đó fone cho mẹ tôi và giải thích lại lý do, tôi cũng chẳng hiểu tại sao ông lại làm thế??? Tôi chỉ liên hệ với chị của nhóc (hơn tôi một tuổi) và cũng không hỏi được gì thêm. Hôm trước nhóc về, hôm nay và ngày mai thì đi trông thi, vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi (thường tôi hay chủ động gọi, nhóc chỉ nháy máy cho tôi và tôi sẽ gọi lại), tôi muốn nghe một lời giải thích hoặc một lời nói nhỏ nhẹ nhưng sao vẫn chưa thấy. Tôi muốn gọi điện thoại cho cô bé nhưng tất cả chị tôi mẹ tôi đều cấm không cho tôi gọi và bảo rằng khi nào nhóc gọi thì hẵng quan hệ tiếp không thì thôi bởi vì như thế chứng tỏ rằng nhóc chẳng coi tôi ra gì cả. Thú thực là bởi gia đình tôi quá kỳ vọng vào tôi bởi vì tôi có đầy đủ mọi điều kiện cơ bản của phụ nữ yêu cầu (tất nhiên là không phải sâu xa như kinh tế lâu dài hay là tính cách không hợp) mà cô bé đó kém tôi đến tận 24 cm, ôi trời ơi, tôi đi với cô bé đó quả thực trông thật là đối lập cả về mọi thứ. Đấy là nguyên nhân để bố mẹ tôi, tất nhiên không cản, chỉ khuyên thôi. Bây giờ tôi phải làm sao đây??? Có phải là tôi yêu cô bé đó không??? Tôi có nên lơ đi một thời gian để xem thái độ cô bé đó như thế nào không vậy? Tất nhiên là trong bài này cũng có nhiều tình tiết mà tôi chưa kể vào nhưng về cơ bản là như vậy??? Hy vọng có ai đó giúp tôi với??? Tôi phải làm sao đây???
  2. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Úi, nghe chuyện kể của anh mà thấy lằng nhằng dây điện quá. Qua những gì anh viết em chẳng thể nào hiểu được hết câu chuyện, nhất là đoạn tại sao cô bé đó đi Trung Quốc mà lại sợ ko dám nói với anh. Liệu có phải có một chuyện gì đó riêng tư mà cô bé ko nói được không? Tốt nhất anh nên gặp cô bé đó, cứ coi như bình thường rồi lựa chọn lúc thuận tiện rồi hỏi. Dĩ nhiên đấy là nếu anh muốn gặp cô ý, còn nếu vẫn muốn phải nghe theo lời mẹ và chị, cũng như cảm thấy mình chẳng cần phải hạ mình thì kệ đi. Dù sao cũng đừng quá quan trọng hoá mọi chuyện anh ạ.
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thế bác yêu hay mẹ, chị bác yêu vậy? sao bây giờ còn người như này nhỉ? còn chuyện bác kể như thế thì em cũng không dám khẳng định là bác đã yêu cô ta hay chưa... nhưng theo tôi một điều bác nên làm là đến gặp cô ta, bác cũng đừng quá kì vọng vào một lời giải thích vì bác và cô ấy chưa là gì cả... còn sau đó chắc bác sẽ quyết định được mình phải làm gì... chúc bác vui vẻ
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu: CHuyện bé không nên xé ra to.
    Tình cảm của mình phải tự mình biết cách giải quyết, không nên bị nhiều người lung lay quá. Đán ông hơn nhau ở cái bản lĩnh đấy.
  5. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cutie_beautie_sushie nói đúng đấy chuyện cũng chưa có gì cả, bạn cần có bản lĩnh hơn và bình tĩnh mà giải quyết. Chúc may mắn 
  6. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã fone cho nhóc đó rồi, cuộc nói chuyện không có vấn đề gì cả, tôi cũng đã hỏi chuyện nhóc và nhóc cũng nói rằng rất áy náy khi đã nói dối tôi và chỉ bảo rằng chuyện đó có liên quan đến một người mà theo như nhóc kể thì chắc là cô thủ quỹ rồi (tôi chẳng thể nào hiểu được)! Tôi chỉ hẹn gặp nhóc vào một lúc khác vì nhóc đang đi trông thi mà (mệt-ai đã từng trông thi chắc cũng hiểu thôi)! Tôi muốn gặp mà sao tôi cảm thấy khó thế??? Theo bạn tôi phải làm thế nào để nhóc không cảm thấy tôi quá mềm yếu mà cũng cảm nhận được tình cảm của tôi???
  7. MaBeo

    MaBeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cứ chân thành, quan tâm đến cô bé đó vậy thôi. Để thêm một thời gian nữa chờ cơ hội chín muồi thì tỏ tình. Mọi việc vậy là bình thường rồi việc gì anh phải lăn tăn nữa nào...
  8. mocthon_han

    mocthon_han Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Buratino, chuyện này không có gì quan trọng, đừng cuốn lên như thế. Theo lời bạn kể thì hình như bạn cũng còn rất trẻ, đời còn dài, sau này còn gặp nhiều tình tiết li kì hơn đấy chứ. Bình tĩnh xem xét lại nhé:
    Cô bạn gái mà cậu kể, tính cách như thế nào?, có hay nói dối_hoặc là hay nói giỡn, đùa cái kiểu này không? Nếu có thì coi như đây là một trong những thói xấu của cô ấy. Nếu không thì phải xem xét lại, tại vì với lý do đi du lịch sau kì thi mệt mỏi_là một lý do chính đáng thì chẳng có vấn đề gì phải nói dối (cậu và cả mẹ cậu). Lời khuyên của gia đình cậu có lý, nhưng theo tôi lý do không chỉ nằm ở chỗ "chiều cao khiêm tốn của cô ấy, mà có thể vì "người đi trước" đã thấy những điểm yếu của cô ấy, và đang lấy thời gian để cho cậu bình tâm trở lại.
    Cậu có vẻ không là kg nào đối với cô ấy, có thể xem cậu như người anh, nhưng mà người yêu thì chắc là 0, vì khi yêu nhau.....có sự trao đổi hai chiều, sau một chuyến du lịch xa mà cũng không thèm hỏi han gì đến cậu.........và.......sau khi cậu đã tra hỏi vẫn chỉ giữ nguyên câu nói "xin lỗi" nhưng cậu vẫn chưa biết lý do vì sao cô ấy nói dối thì.........cũng nên dành thời gian suy nghĩ về việc của hai người.
    Thân mến, đôi dòng góp ý, mong cậu sớm tháot khỏi cảnh ngộ "bình thường" này.
    Nhóc.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái đều có cách giải quyết ,nhưng trước khi đưa ai đó ra phán xét nên tìm hiểu lại vấn đề .Anh thắc mắc và muốn có 1 câu giải thích ,có những ván đề nói dối vì công việc( bất đắc dĩ ) có những vấn đề người ta nói dối vì muốn lừa dối . Xem xét sự viêc nói dối có nghiêm trọng và ảnh hưởng đến ai ko , còn ko ảnh hưởng đến ai thì coi như ko có gì anh ạ .Nhưng thú thực theo cá nhân em hiểu thì 2 người chưa hiểu nhau và chưa tin tưỏng nhau lắm ( vì có thể Mẹ cô bé đó làm dưới quyền Mẹ anh ) .Còn chuyện ai gọi điên cho ai trước ko thành vấn đề vì chính anh là ngưòi muốn được nghe giải thich cơ mà .Anh lơn rồi , anh tự quyết định được việc anh làm (nghe theo Mẹ hay chị gái chỉ là lời góp ý mà thôi ) .Nhất là 1 người đàn ông ,cần có bản lĩnh ,anh còn có nhiều việc trọng đại sau này hơn ( có thể anh là người được sống trong cái nôi bao bọc của gia đình ,anh chưa va chạm hay có thể anh chưa yêu nên anh bối rối trước vấn đề này là đơn giản ) .
    Anh ạ , khi yêu nhau người ta ko cần phán xét cô ấy cao cô ấy gầy hay béo ...mà cái chính tình yêu của anh và cô ấy dành cho nhau thế nào .Anh có đầy đủ những gì 1 người fụ nữ yêu cầu .Điều đó cũng tốt ,nhưng anh cũng đừng kỳ vọng quá cao vào người con gái anh yêu .Cuộc sống có 2 mặt mà ,mình sống theo cách sống của mình mới là quan trọng .Trong tình yêu ko có sự fân biệt ,nhiều người rất đẹp trai tài giỏi nhưng sao họ vẫn chọn 1 người vợ bình thường .Cái chình là họ tìm thấy sự hoà hợp giữa 2 tâm hôn , họ đồng điệu mà sống ko tẻ nhạt .Vì họ biết cách làm cho tình yêu của họ luôn luôn có tiếng cười
    Em nghĩ rằng anh nên nhìn lại bản thân mình vì sao cô ấy lại ko dám nói thật ,vì sao cô ấy lại làm như thế .Ở 1 góc độ nào đấy anh là người thực sự hiểu cô ấy chưa .
    Chúc anh vui !
    ] Sống thành thậ với chính bản thân mình
  10. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đúng, không có gì quan trọng mà quan trong ở chỗ chênh nhau 24 cm ấy, khập khiễng lém

Chia sẻ trang này