1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây các bạn ơi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranngan, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây các bạn ơi?

    Cánh đây 3 năm tôi quen em trong 1 lần tôi được người anh trai của em rủ về nhà chơi.Tôi còn nhớ như in lần đầu tôi gạp em như thế nào ,từ lần đó trở đi tôi luôn có hình bóng em trong trái tim .Hồi đó em mới học lớp 10 còn tôi đã đi làm . Tôi bắt đầu để ý đến em nhiều hơn và luôn lo lắng quan tâm đến em ,trái tim tôi đã thộc về em rồi (chỉ đơn phươngthôi) .Tôi cũng được cả gia đình em hết sưc tán thành cho tôi và em nhưng chỉ vì em còn đang phải đi học nên tôi cũng xác định khi nào em vào đại học thì tôi mới nói chuyên với em về tình cảm của tôi dành cho em .Tôi biết em cũng rất quý tôi lâu , 1 tuần không thấy tôi nen là em nhắc , tôi đã cùng em đi tắm biển mùa hè vừa rồi(4 ngày ,nhưng chỉ bình thường thôi ko có gì xa hơn cả).Thời gian ma tôi chờ em để chỉ nói 1 câu là quá dài phải không các bạn.Nhưng đén bây giờ tôi thật sự thấy thất vọng quá, tôi ko ngờ em cũng có tình cảm với 1 bạn cùng khối với em , tôi đọc được qua cuốn nhật ký của em và ban của em những lời lẽ thật tình cảm( nếu như khách quan mà nói thì đó là lời lẽ của người yêu nhau) ,nhưng có lẽ câu bạn em cũng chỉ dám nói vào nhật ký chứ nói với em cũng đợi qua kỳ thi đại học này .Tôi biét tính của em, em là người biết đối sử rất đúng mực luôn biết tôn trọng mọi người và em cũng được rất nhiều nguời quý ( con trai rất nhiều). Đúng là ko ai học được chữ ngờ , có nhiều ngưòi bảo tôi không cẩn thận bắt tép nôi cò ,cò ăn cò lớn cò dò lên cây ,tôi thì cứ kệ vì tôi đã có lực lượng hậu phuơng quá vững chắc là gia đình em ,đến bây giwò bố mẹ em bảo tôi nếu chờ được em học hành song sẽ gả cho tôi , tôi thì ko gật mà chỉ bảo là đó là quyền của em , em lấy ai em yêu chứ tôi ko có ý dựa vào sự tác động của bố mẹ em,mặc dù trong tôi rất muốn.Tôi rất đang cay cú các bạn ạ vì bị em sỏ mũi ,nhưng tôi cũng chỉ dám để trong lòng tôi thôi ,tôi đợi cho qua các kỳ thi đại học tôi sẽ nói tất cả ra sao thì ra yêu thì yêu ko yêu thì thôi,thà khuất mắt trông coi còn hơn nhìn thất đọc thấy những đều đó.Còn tôi bây giờ cứ lỳ ra thì tôi chắc chắn với các bạn là ko ai có thể qua mặt được tôi , nhung tôi ko muốn có sự ép buộc tôii muốn tình yêu phải bắt đầu từ 2 phía các bạn ạ. Anh hùng ko qua được ải mỹ nhân , tôi bây giờ thật là cũng đang rất chán nản ko biêt phải làm sao đây ,nên tiếp tục hay là dừng lại đến đó thôi.
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bác ngớ ngẩn quá. Thời buổi này là thời buổi nào mà bác lại nghĩ là có hậu phương như thế thì gọi là vững chắc, mà thời buổi này làm gì có chuyện "gả" cơ chứ.
  3. macthenhan

    macthenhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ong anh ne hay thiet, nguoi ta la cua ong anh bao gio ma ong anh keu nguoi ta xo mui ong anh?
  4. i_am_i

    i_am_i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh này hay thiệt đó, thời nay làm gì còn chuyện "gả" cơ chứ, có thể anh lơi thế hơn người khác là dược gia đình nàng ủng hộ nhưng không có được trái tim nàng thì vẫn chỉ là kẻ thất bại mà thôi ......
    Đúng là tình yêu phải bắt đầu từ cả hai phía hãy tự rút lui nếu thấy cần thiết

  5. anhanhuk

    anhanhuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    [Nhưng đén bây giờ tôi thật sự thấy thất vọng quá, tôi ko ngờ em cũng có tình cảm với 1 bạn cùng khối với em
    Thất vọng ai đây?Nếu thất vọng bản thân thì đúng,còn cô bé kia chẳng có tội lỗi gì cả.Đến tuổi đấy yêu là quá bình thường,mà 2 người có là gì của nhau đâu.Nếu yêu quí người ta thì khuyên anh nên rút lui và chúc phúc cho cô bé đó.Chứ hậm hực và đợi bố mẹ cô ý gả cho thì chẳng hiện thực chút nào cả.

Chia sẻ trang này