1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây ,xin cho tôi một lời khuyên....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mickeymouselovely85, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây ,xin cho tôi một lời khuyên....

    Người ấy nhận lời yêu tôi 1 tháng trước đây , một tháng chưa phải là nhiều...
    Nhưng bây giờ tôi nghe thấy nhiều điều không hay về cô ấy , tôi cảm thấy thật buồn và chán nản quá , không biết làm thế nào nữa ....
    Chở cô ấy đi chơi mà không còn cảm xúc gì nữa............
    Biết yêu là phải chấp nhận nhưng mà thật khó quá
    Ai có thể cho tôi lời khuyên ??

    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  2. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé: chẳng ai khuyên được cậu trong tình cảnh này đâu. Cậu phải tự quyết định thôi!
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe những lời không hay, thế thì bác phải kiểm chứng đã.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  4. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu sao bạn lại "nghe những lời không hay" mà tự nhiên có thành kiến với bạn gái của mình. Bạn chưa thật sự yêu cô ấy và thậm chí là chưa thật sự tin tưởng cô ấy nữa.

    .::VIMOUZE::.

    www.doituyenvietnam.com
  5. vmdmanowar

    vmdmanowar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ thế là không đúng rồi, có nhiều việc trên đời này không ai lường trước được. Nếu bác nghe người ra nói thì bác phải kiểm chứng lại, còn nếu chưa chắc là thật thì có nghĩa chưa có gì xảy ra hết. Trong tình yêu theo quen niệm của tôi, thì cần phải hết mình, đôi khi chỉ cố gắng đem lại hạnh phúc cho người khác mà không vị kỉ. Nếu chỉ có thế bác đã nghi ngờ và chán nản thì hoặc bác nói thẳng với cô ấy, hoặc bác nên xem lại tình cảm của chính bác đi.
    Anh ôm trái tim Trương Chi
    Chờ tan trong nước mắt
    Đi tìm em qua những chợ búa và xóm làng
    Qua những chiều tắt nắng
    Dấu chân anh trong cỏ còn đọng đầy mưa xuân
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    chán thì bỏ quách đi cho rảnh nợ, tự dưng ôm rơm rặm bụng
  7. thuhan84

    thuhan84 Guest

    Nói thế mà cũng nói !
  8. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm thế nào nữa , cô ấy rất tốt với tôi mà tôi cũng không rõ bây giờ mình cần làm thế nào nữa ,,,,
    Tự nhiên lại thế ?
    Tất nhiên tôi sẽ kiểm chứng , nhưng điều đó đúng thì sao nào ?
    Lúc đó thì tôi sẽ phải làm gì ? Có ai trong hoàn cảnh của tôi chưa ?
    Sự thực thì tôi không muốn bỏ cô ấy một chút nào , nhưng cứ thế này thì thật khó !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  9. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Tôi có một tin vui và một tin buồn với người lập ra topic này (hãy vui vẻ mà chấp nhận sự thật nhé) :
    Tin buồn : Bạn không yêu cô ấy, hãy xem xét lại tình cảm của bản thân đi. Bạn là cậu trai trẻ quá bồng bột trong tình yêu đấy.
    Tin vui : Bạn đã được tự do.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  10. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Người ấy nhận lời yêu tôi 1 tháng trước đây , một tháng chưa phải là nhiều...
    Nhưng bây giờ tôi nghe thấy nhiều điều không hay về cô ấy , tôi cảm thấy thật buồn và chán nản quá , không biết làm thế nào nữa ....
    Chở cô ấy đi chơi mà không còn cảm xúc gì nữa............
    Biết yêu là phải chấp nhận nhưng mà thật khó quá
    Ai có thể cho tôi lời khuyên ??
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
    hehehhe ko hiểu ông bạn yêu như thế nào mà mới nghe long bong mấy cái tin vơ vẩn đã nản lòng rồi, tôi ko dám khẳng định t/y của ông là trẻ con nhưng như thế thì chưa thể gọi là yêu được t/y là sự tin tưởng, thôi tuỳ ông quyết định, chúc ông bạn có 1 t/y đẹp!
    phut boi roi

Chia sẻ trang này