1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây ,xin cho tôi một lời khuyên....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mickeymouselovely85, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Yêu cần phái biết chấp nhận nhược điểm, nếu ko chấp nhận được thì chỉ có cách bye bye thôi!
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. bongtoithienduong

    bongtoithienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cậu nên nói thẳng với cô ta những suy nghĩ của mình và chờ đợi xem cô ta sẽ phản ứng điều gì. Cũng có thể tạm xa nhau một thời gian một vài tuần rồi khi quay trở lại xem có còn tình cảm như lúc ban đầu không.
    Mối tình đầu nào cũng là mối tình cuối
  3. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yêu tức là tin tưởng....không chỉ tin vào cô ấy ...mà bạn còn tin cả vào nhận định của riêng bạn về cô ấy nữa.....Mới một tháng sau khi cô ấy nhận lời của bạn...thì bạn mới nghe thấy những điều không hay ư???....vậy thời gian trước đó <lúc cô ấy chưa nhận lời >bạn không "nghe" thấy gì hay sao????.....Bạn chưa xác nhận được thông tin đó là thật hay giả thế nào mà đã thất vọng như thế thì thực ra tôi thấy bạn chả "yêu" cô ấy chút nào cả....tốt hơn hết là hãy nhìn nhận lại bản thân đi đã.....rùi hãy yêu...

    Trời không ánh nắng hoa nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.
  4. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế thì làm em buồn quá !
    Em đang phải học để thi đại học nên cũng không muốn dấn quá sâu vào chuyện này mà !
    Chán lắm rồi !
    chán lắm
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  5. quynhaniloveu

    quynhaniloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để mà nói với u cả...
    Yêu anh mãi mãi
  6. quynhaniloveu

    quynhaniloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ong tim hieu co ay ki ki mot chut gium.truoc khi noi...
    Yêu anh mãi mãi
  7. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ê Ê !
    Hiểu cái gì người ta mà nói thế chứ , thật là lắm chuyện quá à !
    hic hic
    nhưng mà cũng có vẻ u nói đúng quá nhỉ ?
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  8. quochuan74

    quochuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    1.Hãy kiểm tra tính chính xác của thông tin
    2.Hãy giả sử đó là tình huống của người khác, bạn sẽ khuyên họ điều gì?
    3.Mỗi người một quan điểm, một cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Điều quan trọng là bạn nghĩ gì về những điều đó!
  9. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải biết tha thứ! Những gì bạn nghe được về cô ấy thuộc quá khứ chứ không phải hiện tại.Hiện tại là cô ấy yêu bạn.Đừng vì những lời đồn vớ vẩn mà làm cho cả hai phải rơi vào tình cảnh khó xử,khi hai bạn yêu nhau,không gì có thể chia cắt hai người được.Đừng làm những gì theo cảm tính để rồi phải ân hận.
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
  10. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất hay !
    Đó là điều mà em cần.......
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !

Chia sẻ trang này