1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây ,xin cho tôi một lời khuyên....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mickeymouselovely85, 18/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhphuong

    khanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    EM VÀ BẠN GÁI EM YÊU NHAU ĐƯƠC 2 NĂM , CÔ ẤY ĐÃ TRAO CHO EM TẤT CẢ , CHÚNG EM YÊU NHAU THẮM THIẾT NHƯNG RỒI ĐẾN BÂY GIỜ EM THẤY HỐI HẬN VÀ MUỐN CHIA TAY NHƯNG LÀM THẾ LƯƠNG TÂM EM KHÔNG CHO PHÉP VÌ CÔ ẤY ĐÃ KHÔNG CÒN GÌ HẾT. KHÔNG PHẢI EM (ĂN CHÁN) RỒI BỎ ĐÂU MA THẬT LÒNG EM KHÔNG CÒN YÊU CÔ ẤY NỮA , NẾU CÓ TIẾP TỤC YÊU CHỈ LÀ THƯƠNG HẠI MÀ THÔI, NẾU NHƯ VẬY THÌ CŨNG CHỈ LÀM CHO CÔ ẤY ĐAU KHỔ THÊM THÔI ĐÚNG KHÔNG CÁC BÁC. VẬY HÃY CHO EM LỜI KHUYÊN NHA.
    [blue]
  2. muopdang1881

    muopdang1881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0


    Trời không ánh nắng hoa nào nở
    Người thiếu yêu thương dạ những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu.
  3. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0

    Em khôg dám nói bác là thằng cả thèm chóng chán mà phải nói bác là thằng Sở Khanh thì đúng hơn !
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  4. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Có thể em nói hơi qúa lời vì thật ra nghĩ lại thì cũng.....
    Chỉ có điều bản chất của đàn ông là hay đi chinh phục ngưòi khác mà nên cũng có thể....
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  5. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi tình yêu là phải tha thứ, dù những lời nói kia có là thật thì nó có nghĩa gì đâu? Yêu nhau là phải yêu cả những tật xấu của nhau cơ mà. Nếu người ta tốt với bạn, yêu bạn và bạn cũng yêu người ta thì những thứ khác chả có nghĩa lý gì. Đừng có thương tiếc cái đã qua, mong cái sắp đến mà sao nhãng, hờ hững cái đang có để rồi sau phải nuối tiếc. Mong bạn hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định điều gì
  6. gianghg

    gianghg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà cũng đòi làm MOD sao? Về hưu đi cu ơi!!!!!!!!
  7. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà đã bị treo nick rồi sao !
    hic
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  8. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng ông bạn wa' trẻ đó
    yêu đương gì mà mới nghe người ta nói ra nói vào có vài câu mà đã nản rồi ...lại còn không có cảm xúc nũa chứ ...
    TÔI CHO rằng ông bạn nên nhìn nhận lại tình cảm thật sự của mình như anh nào vùa nói đi...
    tuy nhiên cũng không cần phải quỵ luỵ đau ...việc này tôi cho rằng oong bạn nên suy nghĩ lại và chăc chán là chằng có chuyện gì đâu ...đừng để ý những cái linh tinh dó ...
    Mặt khác lần sau nếu có chuyện gì đừng vội nói ra(suy nghĩ của minhấy mà )kẻo sau này lại ngượng vì hồi xưa đã ngây thơ như vậy đó..
    Tuy nhiên ngay cả tôi khi yêu cũng ngây thơ lắm
    khi yêu phải chân thành ...
    phải hết lòng với người mình yêu
  9. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    em chưa iu bao giờ nên cũng chẳng có nhìu kinh nghiêm thực tế
    nhưng như kinh nhiệm thực thế thì yêy là phải bit tha thứ
    chính lòng vị tha sẽ đem lại cho bạn hạnh phúc
    ( phải không nhỉ)
  10. hanoifriendly

    hanoifriendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    -----------
    Bác này hay chửa... chỉ vì mấy câu bóng gió mà đã không còn cảm xúc khi đi với "cô ấy".... thế thì liệu rằng đó có phải là "tìn iu" không chư? Bác nên xem xét lại tình cảm của mình trước đi!

Chia sẻ trang này