1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi phải làm sao đây

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meo_dau_kho, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_dau_kho

    meo_dau_kho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tôi phải làm sao đây

    chỉ vì yêu anh ấy mà tôi sẵn sàng tha thứ cho anh ấy tất cả sau những lần thất hứa mà toàn lí do vớ vởn . tuy nhiên tôi không thể xa anh ấy được . tôi đã từng viết thư chia tay . nhưng rồi lại bảo anh ấy xé bức thư đó đi . thực sự tôi rất yêu anh ấy . tôi phải làm sao đây . giờ tôi đã khẳng định rằng anh ấy không hề yêu tôi mà chỉ coi tôi như một thứ đồ chơi . tôi phải làm sao đây . tôi không biết mình phải làm sao nữa. tôi không muốn mất anh ấy . nhưng tôi tin chắc sẽ có một ngày anh ấy rời xa tôi . hãy giúp tôi với
  2. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà quả thực anh ta không hề yêu thì nên bỏ đi là tốt đấy, chứ theo đuổi mãi thì chỉ đau khổ mà thôi.
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  3. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bạn đã biết anh ấy không yêu bạn nhưng bạn vẫn yêu anh ấy ư...bạn biết anh ấy chỉ xem bạn như một món đồ chơi mà bạn vẫn yêu ư??? ban hãy suy nghĩ kĩ lại.bạn làm như thế liệu có kết quả gì không.hãy chấm dứt và tìm đến 1 ngưòi thực sự yêu bạn chúc bạn may mắn

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  4. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Em gieo vào lòng anh
    Một màu xanh hy vọng
    Một màu đỏ ấm nóng
    Cháy bỏng những ước mơ
    Những tưởng anh mong chờ
    Nào ngờ anh hờ hững
    Bởi vì đây sự thực
    Em chua từng tin anh
    Vội vã thêm màu xanh
    Rùi chồng thêm màu đỏ
    Anh vẫn không hiểu rõ
    Em vẫn chưa tin anh
    Chẳng cần phải màu xanh
    Cũng không cần màu đỏ
    Ấy chính là anh đó
    Tình yêu không có lời !!!
    Và đây là bài thơ khóc con trai
    Nực cuời thay cho những chàng trai
    Khi yêu ai thì yêu như thật
    Để nói ra những lời đường mật
    Để rồi thì thật thật như chơi
    Em là người yêu nhất đời tôi
    Tôi để dành nơi riêng em thôi đấy
    Anh ơi anh em là nguời thứ mấy
    Đây là lần riêng nhất thứ bao nhiêu
    Khi yêu nhau đâu cần nói chi nhiều
    Nhiều cái nhất nghĩa là nhiều cái thất
    Trong tình yêu cần nhất lòng chân thật
    Liệu lời chàng thật đưọc bao nhiêu
    Có bao giờ anh hiểu được tình yêu
    Tặng bạn giúp bạn vui hơn trong cuộc sống


    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn biết nên làm gì tiếp theo ư, vậy việc nên làm khi này là chia tay với ng` đó đi. Ko ai bắt bạn phải quên ngay, hãy để thời gian hàn gắn vết thương, hàn gắn những nỗi nhớ của bạn dành cho ng` đó. Có thể cuộc sống của bạn sau đó sẽ không được vui vẻ như trước nhưng thà 1 lần đau còn hơn để 1 ng` như vậy lợi dụng mình, nhiều ng` sẽ cho là ngu dốt đấy, nhưng đó chỉ là vì bạn đã yêu lầm, chọn lầm chỗ đặt trái tim thôi. Thân.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vị tha trong tình yêu thật quan trọng nhưng mọi điều của cuộc sống luôn có giới hạn mà thôi. Khi tình yêu đã đi qua thì dù đau khổ cũng không thể níu kéo làm gì cả !níu kéo chỉ làm cho nhau thêm khổ , thêm những suy nghĩ không tốt về nhau mà thôi ! Hãy giữ lấy những hình ảnh tôtvề nhau và cất giữ những gì đã qua làm kỷ niệm của quá khứ ! chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn trong đuờng đời sắp tới ...!
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  7. hlantim

    hlantim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bạn à , khi yêu rồi mình thường hay lấy những lý do này lý do khác để biện minh và tha thứ ..... ai cũng vậy không phải chỉ riêng bạn đâu. Tuy nhiên , nếu đã biết rằng anh ấy không yêu bạn thì hãy từ bỏ đi bạn ạ , thà rằng đau khổ 1 lần , sẽ buồn lắm lắm , nhưng rồi thời gian qua , mọi việc cũng sẽ trôi qua còn hơn bạn để nỗi đau làm khổ bạn ngày này qua tháng khác . Bạn hãy nghĩ về tương lai về hạnh phúc của chính bạn , có rất nhiều người khác tốt hơn anh ta đang chờ bạn yêu mà ....
    Thân
    Love means you never have to say you are sorry !
  8. ngoen

    ngoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chi khuyen ban mot tu thoi: Bỏ
    go go
  9. Tenchu

    Tenchu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói bỏ là bỏ ngay được sao.
    Chính vì mèo đau khổ ko bỏ được mới phải kêu ca như vậy. Bây giờ Tôi có một cách này xem có áp dụng được ko nhé.
    Đầu tiên, bạn đừng tuyên bố hay viết thư chia tay.
    Bạn hãy tỏ thái độ lạnh nhạt với anh ta. Làm cho anh ta thấy cái cảm giác là mình sắp bỏ anh ta hoặc là đang có người khác.
    Nhưng tất cả phải làm sao cho thật mơ hồ, mờ ảo.
    Bên cạnh đó, bạn hãy theo dõi phản ứng của anh ta.
    Nếu anh ta chỉ coi bạn là món đồ chơi rẻ tiền: thì nhân cơ hội này anh ta sẽ vứt bỏ luôn món đồ chơi đó và thực sự anh ta ko xứng đáng để bạn giành tình yêu cho.
    Nếu anh ta thực sự có tình cảm với bạn thì hoặc thực sự coi bạn là "món đồ chơi đắt tiền" thì khi thấy nguy cơ bị mất đi cái mà anh ta tưởng là anh ta có chắc chắn trong tay, anh ta sẽ tìm cách đề giành lại. Lúc đó, bạn sẽ ở thế thượng phong đó.
  10. Old_Trafford

    Old_Trafford Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    con trai ko như con gái , đã quyết là làm ko bao giờ thay đổi, trừ khi chứng tỏ được cái gì đó làm cho hắn phải khâm phục, VD như kiên quyết hơn hoặc là nhờ bạn bè tung tin là U đã có BF mới, xem phản ứng thế nào, nhưng khuyên thật nhé, phe đó mà đã ko thích thì thôi luôn đi cho rồi, cũng đừng hỏi lý do vì Con trai có rất nhiều lý do mà 90 % trong đó là bịa
    Ngàn vàng không mua được sở thích.
    Tiền bạc không đổi được bạn bè.

Chia sẻ trang này