1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bomp, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomp

    bomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây?

    Tôi học cùng lớp với người ấy. Tôi rất thích người ấy, nhưng không đủ can đảm để làm thân với cô ấy. Cô ấy rất có cá tính, thông minh, dễ thương và có nhiều người để ý song lại khá kiêu. Tôi đã thử tìm cách làm quen với một cô bạn khá thân của cô ấy để làm cầu nhưng đến giờ cái cầu ấy lại bám riết lấy tôi, khiến mọi người cứ nghĩ tôi đã có chuyện gì với cái cầu này. Và, bây giờ hai cô gái này không còn thân nhau nữa nhưng vẫn không có căng thẳng gì. Nhưng tôi phải làm gì để thoát ra khỏi tình huống này. Tôi rất sợ rồi cô ấy sẽ yêu người khác.
  2. bomp

    bomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khong ai giup toi a ? Tôi cần lắm . Tôi không biết xử sự làm sao cho phải bây giờ. Gay gắt với cô gái kia thì tôi ko lỡ, cô ấy rất tốt với tôi nhưng không lẽ cứ tiếp diễn tình trạng này.
  3. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Đồ tham lam.làm 1 thằng con trai (xin lỗi nhé nói cho đúng giọng điệu) mà không biết thế nào là thẳng thắn à , thẳng thắn là biện pháp về đích thành công và nhẹ nhõm nhất!
    phut boi roi
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop thấy bạn nên mau chóng thoái ra tình cảnh như hiện nay đi. Kéo dài thêm thì càng rối đấy nhé. Tội cho cả bạn, cho cả người con gái mà đang theo đuổi bạn nữa đấy. Chà , bạn nhờ người ta làm cầu nối cho mình ai ngờ lại hớp hồn luôn cô gái đó. Không sao đâu bomp à, hãy tỏ rõ thái độ với người bạn gái này đi. Bạn không yêu người ta thì tốt nhất nên thành thật với đối phương và cả chính mình. Nên lựa lời nói nhỏ nhẹ với cô bạn ấy rắng bạn chỉ yêu cô gái kia thôi và thời gian qua có thể cô gái ấy đã hiểu lầm bạn. Chắc là sẽ đau khổ, nhưng giải quyết sớm ngày nào thì tốt ngày đó, đúng không? Với lại, người bạn yêu và muốn theo đuổi là cô gái kia mà, đừng vì sợ làm buồn lòng người này mà để vuột mất tình yêu thật sự của mình trước mắt.
    Hãy chứng tỏ mình là một trang nam nhi nào, thích ai thì cứ mạnh dạng theo đuổi chứ. Cô ấy càng xinh và hơi kiêu một chút thì càng tốt chứ sao. Người ta toàn diện như thế không kiêu thì hơi uổng à? Đừng lo lắng, nếu chân thành người không phụ bạn đâu. Còn nếu người ta đã có chàng trong mộng gùi, thì bạn cũng đừng vì buồn chán mà quyết định đến với người mà bạn không yêu nhé, bạn có thể sẽ khổ về sau đó.
    P/S: Chop chỉ khuyên bạn chung chung vậy thôi, vì dạo này Chop bận lém không có thời gian post bài nữa, hi vọng sẽ có điều kiện nói chuyện với bạn hơn trong thời gian sắp tới.
    Mấy anh, mấy chị, mấy cô, mấy bác "chuyên gia tư vấn tình yêu" có thể giúp bạn bomp được không? Chúc mọi người vui khoẻ.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Hehèhehehe! Ai mà dám qua mặt mấy mod của box TVTY để nhận danh hiệu "Chuyên gia tư vấn tình yêu" chứ....Chúng em chỉ "Giúp nhau vượt khó" thôi
    Ý kiến khách quan thì Ếch đồng ý với ý kiến của Lambchop, bạn nên nói chuyện thật thà với "cái cầu vòng" kia đi, vì dù sao đi nữa người ta là con gái, để hoài như vậy sẽ thiệt thòi cho người ta lắm, mà biết đâu khi hiểu rõ cớ sự rồi cô ấy còn giúp bạn có nhiều cơ hội tiến tới đối tượng nữa đấy.....Hãy can đảm lên bomp nhé!
    Còn nếu nói về ý kiến bản thân mình thì Ếch có suy nghĩ thế này nhé : Thứ nhấ Ếch đoán chắc bạn còn trẻ lắm phải hôn vì sử dụng cái cách tiếp cận cổ điển như thế vừa mất thời gian, vừa rắc rối lại còn mất đi khí khái nam nhi nữa Là đàn ông con trai yêu là nói yêu, thích là nói thích, nhắm thẳng đối tượng mà tấn công không cần dùng thủ đoạn hay núp bóng ai cả, được mất không quan trọng bằng cách thể hiện bản lãnh và tư cách của mình đâu (chỉ là ý kiến của Ếch thôi, bạn đừng giận nhé) Nhưng mà nói đi thì cũng nhìn lại, có lẽ là do cô bé ấy xinh đẹp, thông minh, quyến rũ quá nên bạn mất tự tin chứ gì? Thông thường nếu các cô gái như thế mà thêm tính tình hiền lành hoà đồng dễ mến thì để chiếm được người đẹp thì hơi khó đấy, còn trường hợp này thì dễ như trở bàn tay đấy mà Đầu tiên cậu giải quyết xong với "cái cầu vòng" kia đã, rồi lập tức tấn công tới tấp đến nàng (hoa, quà, hẹn hò, đi chơi, chăm sóc, chú ý .........) giả bộ lỳ cho dù nàng không thèm đếm xỉa mặc kệ vẫn tiếp tục nhớ là phải gây chú ý của mọi người nhé, sau khi thấy có tín hiệu hơi hơi tốt rồi ngưng ngay giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cứ giữ khoảng cách như bạn bè, thậm chí thờ ơ một chút. Đối với các cô nàng kiêu kỳ thì việc này không thể chấp nhận được phải tìm hiểu cho ra nhẽ... thế là........hồi sao tự đọc nhé Nói như vậy thôi chứ không phải lúc nào cũng thành công đâu, bằng chứng là đến giờ này Ếch vẫn ngồi chong ngóc một mình đây
    Ah, quên nữa bạn chưa tả về cái cầu vòng nữa, cô ấy có dễ thương hôn, biết đâu đấy là duyên trời sắp xếp cho bạn đấy ãy, suy nghĩ kỹ đã rồi nắm lấy cơ hội nhé, rất khó tìm người thật lòng yêu thương mình lắm đấy, đẹp thì nhiều lắm nhưng tốt thì khó tìm vô cùng.....Chúc bomp thành công!
    "Tình muôn thuở nên tình vẫn mới
    Hôn đam mê nên vẫn nụ hôn đầu"



    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. bomp

    bomp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý giúp mình. Hôm nay mình đã nói chuyện với cô bạn ấy. Khi nghe mình nói cô ấy nhìn mình chăm chú, khi nghe xong thì cô ấy chẳng nói gì cả. Mười phút sau cô ấy mới nói : "Mình có chút việc bận phải đi bây giờ." VẬy là sao? Cô ấy đang cảm thấy gì? Liệu mình có gây sốc cho cô ấy không? Mình thực sự rất không muốn làm cô ấy buồn. Gì thì gì vẫn là bạn cùng lớp, hàng ngày gặp nhau.
  7. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    oh, Duyên nghĩ bạn đó đã hiểu ra vấn đề rồi đấy và cô ấy cũng khá là bình tĩnh, hãy để cô ấy yên tĩnh một thời gian, cô ấy sẽ tự mình vượt qua thôi, đừng quấy rầy cô ấy cho đến khi cô ấy tự nói chuyện lại với bạn, chắc là cô ấy hơi sốc đó bạn à, nhưng Duyên thấy cô ấy đã bình tĩnh như vậy thì Duyên tin là cô ấy sẽ vượt qua được cú sốc này thôi. Chúc bạn và cô ấy sớm trở lại làn bạn tốt nha.
    theo Duyên nghĩ là như vậy, một ý kiến nhỏ đó mà
    Nguyen Tai Bich Duyen
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho cô ấy thời gian suy xét bạn, và hãy chứng tỏ cho cô ấy rằng bạn thật lòng trong mọi hoàn cảnh.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  9. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với người ta chứ sao , đừng bỏ lỡ cơ hội
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  10. hoa_ly_trang

    hoa_ly_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bomp thân mến, mình cũng nghĩ là hình như bạn còn trẻ phải không? Bởi vì chị mình bảo làm như vậy trẻ con quá! ( Chị mình không bảo bạn đâu, mà là chuyện của mình ấy, có nét nào đó rất giống của bạn)
    Cũng như bao người khác,Mình nghĩ rằng bạn đừng nên gây hiểu lầm như thế, bạn biết không? Là con gái mình rất hiểu trong chuyện tình cảm đừng bao giờ 1 người con trai muốn tiếp cận người khác lại làm cho bạn khá thân của cô ấy hiểu lầm. Bạn đã nói thẳng với cô bạn rồi ư,nhưng còn nhân vật chính? Bạn nhớ là phải bộc lộ chân thành nhé, cố lên, nhưng bạn cũng phải cảm nhận được một chút tình cảm nào của bạn ý chứ? Chẳng hạn bạn ý có thái độ khác lạ không khi bạn bị trêu với cô bạn của cô ý? Bạn cũng nhớ nhé con gái giỏi che giấu cảm xúc lắm. Chúc bạn may mắn!
    À, bạn có thể chỉ cho mình cách để nhận ra 1 người con trai thích mình nhưng lại không nói ra không?( Giá mà cái người mình đang chờ đợi cũng nghĩ như bạn thì mình sẽ hạnh phúc lắm) Mình không biết là mình có đang tưởng bở hay không nữa nhưng mình đã đợi người ta từ đầu năm học rồi và bây giờ mình mỏi mệt quá. Đầu tiên, người ta bị trêu với mình(mình không làm gì nha), sau đó Người ta lại bị trêu với 1 bạn gái mình hay chơi ở lớp( mình nghĩ cũng tại người ta cứ thân thiết với cô bạn ấy) và mình đã thật sự buồn lắm nhưng mình không thể nói ra bởi mình không dám chắc người ấy có thích cô bạn kia không nữa? Gần đây mình cũng biết chắc chắn người ấy thật sự không thích cô bạn ấy nhưng người ấy cũng chẳng có gì rõ ràng với mình cả. Mình đang tưởng bở phải không? Bạn nói cho mình biết cách nhận ra với. Mình cảm thấy mỏi mệt lắm, đôi khi mình còn sợ nếu mãi rồi người ấy vẫn không nói, có lẽ mình sẽ nhận lời với người khác mất thôi, bởi không có gì chắc chăn từ người ấy cả! Giúp mình với!
    Mình thật sự chúc bạn may mắn, bomp ạ!
    Sao mà mình mong giá như người ấy đã từng làm như bạn quá,bomp ạ, nhưng mình cũng sợ người ấy thật lòng không thích mình quá! Làm ơn chỉ giúp mình với, làm thế nào để biết 1 người con trai có thật lòng thích mình không?
    ÌI you love me, please tell me that you'll never leave me

Chia sẻ trang này