1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lananh2617, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananh2617

    lananh2617 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây?

    Mọi người hãy tư vấn giúp tôi với.Bây h tôi cảm thấy mình như là một kẻ tội lỗi ấy.Ỡ giữa 2 con đường tôi không biết phải đi đường nào đây.Tôi đã nhận lời yêu của một bạn trai.Thật sự lúc đầu tôi đã rất nhiềun lần từ chối nhưng vi anh ấy quá yêu tôi mà con gái như tôi thì dễ cảm động.Mỗi lần từ chối thì tôi lại không đành lòng nhìn anh ấy đau khổ có lần anh ấy đã khóc tôi biết anh ấy thật sự rất yêu tôi chứ không phải vì cá tính háo thắng muốn chinh phục tôi như nhũng người con trai khác.Cũng phải công nhận rằng ớ bên anh tôi luôn cảm thấy dễ chịu:anh rất dịu dàng và chu đáo.Đôi khi tôi cũng lại thấy anh thật dễ thương.Nhưng xuất phát từ bản thân mình có lẽ và dường như tôi không yêu anh lắm.Nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần tôi định dứt khoát thì lậi không thể.Nghe cái giọng thiểu não chán đời của anh tôi lại không cầm lòng để rồi lại đi xin lỗi và vỗ về anh.Cứ như thế đôi khi chờ anh nguôi ngoai tôi lại làm như thế nhưng anh luôn né tránh hoặc anh không nói chuyện vớit tôi nữa hoặc anh lại chuyển qua câu chuyện khác:anh bảo''''anh đã quá yêu em rồi nếu như chia tay anh sống không nổi''''.Và thế rồi tôi cũng quyết định cố gắng để yêu anh,đôi khi tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không yêu anh.Dần rồi tôi cũng cho và lúc nào trong đầu cũng nghĩ rằng tôi đã yêu anh để trọn vẹn với tình yêu anh dành cho tôi.
    Hình như anh cảm thấy tình cảm của tôi dành cho anh không ổn lắm nên anh đã đề cập chuyện anh có bạn gái là tôi với mẹ anh.Bây h cả nhà anh đều biết tôi là bạn gái của anh.Mẹ anh cũng rất mến tôi và tôi cũng thế.Nói chung cả gia đình anh ai cũng quí mến tôi.Tôi đã nghĩ có lẽ mình sẽ được hạnh phúc nếu đến với anh.
    Nhưng mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu như tôi không gặp được ANH.Tôi và ANH tình cờ quen nhau và rồi những câu chuyện cứ cuốn chúng tôi vào nhau.Và tôi phát hiện ra rằng chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp.Bất cứ vấn đề gì chúng tôi cũng điểm chung va cách cảm nhận đều giống nhau.Cả ANH và cả tôi cũng lấy làm ngạc nhiên vì điều đó.Thật sự được tranh luận với ANH tôi cảm thấy rất thích thú.Và rồi tôi cảm thấy mình có tình cảm đặc biêt với ANH và ANH cũng thế.Nhưng cái tôi lo lắng nhất là ở chỗ ấy.Tôi không cho phép mình đi quá giới hạn tình bạn vì tôi đã chấp nhận lời yêu của anh và hơn thế nữa tôi cũng phải có trách nhiệm với gia đình anh.Nhưng tôi không thể không nói chuyện với ANH.Ngoặc nỗi mỗi khi ấy tôi cảm thấy mình không thể thiếu ANH.Mỗi lần có cảm giác ấy thì tôi thấy mình thật có lỗi với anh............
    Tôi rất mong có được lời khuyên từ các bạn.Mong các bạn đừng cười tôi....
  2. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không phải cứ cố gắng mà rồi có kết qủa tốt .Cả hai phải có tình yêu mới lấy nhau được chứ .Chứ nếu một mình người kia có tình cảm với bạn mà bạn thì lại ko dành cho anh ta tình yêu của bạn .Lấy nhau ko có hạnh phúc .GẶp rắc rối quá to vậy mà vẫn tiếp tục .Chưa lấy nhau thì ko có trách nhiệm nào với anh ta và gia đình của anh ta cả .Nên làm theo trái tim mách bảo
  3. Ga_vai_dai

    Ga_vai_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy làm những gì mình thích, những gì mình muốn. nếu như bạn ko còn yêu anh trước nữa thì bạn hãy nói thật với anh ta. Đừng để tình trạng này kéo dài bạn sẽ mất tất cả. Cả T/y lẫn tình bạn. Đừng ngại những lời rèm pha. Chuc bạn hạnh phúc.
    Yeu la con song, con song con yeu!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ôi, hoàn cảnh của bạn thật rắc rối , lananh à. Nếu Chop bị rơi vào hoàn cảnh đó thì thật khó xử biết bao?
    Mà sao Lananh lại phải tự vác cho mình cái nghỉa vụ yêu trả nghĩa thế kia? Đó xét cho cùng đâu phải là nhiệm vụ mà bạn phải thi hành đâu cơ chứ. Tình yêu hạnh phúc và đích thực không phải là tình yêu đến với nhau vì ơn, vì nghĩa, vì thương hại hay sợ đối phương buồn phiền. Một tình yêu như thế sẽ càng khiến cả hai đau khổ mà thôi, và chúng ta sẽ càng cảm thấy có lỗi khi lừa dối yêu người này, và đau khổ khi không đến được với đối tượng đích thực cho mình đấy. Chop chắc rằng lananh rất khó xử ngay lúc này đây.
    Cũng lại dùng từ phải chi, giá mà, để chỉ một sự nuối tiếc cho một hành động trong quá khứ. lananh đã làm, và cũng chính vì thế mà sự việc càng tồi tệ hơn. lananh à, tình cảm mà bạn đang dành cho người ấy là một lòng thương hại 100%. Qua lời kể của lananh, Chop có thể thấy được bạn trai này hình như hơi yếu đuối trong chuyện tình cảm thì phải. Yêu quá rùi, người này cũng không cần biết tình cảm của bạn ra sao, cố gắng chạy trốn sự thật là tình yêu của mình không được đáp lại và...nói thẳng nhé, Chop thấy anh ta chẳng khác gì đã van xin tình yêu và tìm kiếm lòng thương hại từ bạn. Và bạn, một cô gái mềm yếu với lòng bao dung, độ lượng, không muốn làm tổn hại đối phương, nên đã không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Chop không nói bạn không có cảm tình với người bạn này, nhưng như chính bạn cũng đã nói, đó không phải là tình yêu. Đó chỉ làm một tình cảm quý mến mà bạn dành cho người bạn này mà thôi.
    Với những người con gái như bạn thì làm sao nỡ để một người tốt với mình, yêu mình tha thiết như thế đau khổ. Bạn không đành lòng nhìn người này đau khổ, nhưng cũng vì thế, bạn đang tự chuốc đau khổ lên chính bản thân mình đấy thôi. Có khi, nếu không nhận được tình yêu từ bạn, anh bạn này này dám nhảy sông tự tử lém hen. Chậc...Chop rất sợ khi bị dính vào những anh chàng như thế.
    Điều mà Chop muốn nhấn mạnh trong bài viết của mình là lananh đừng tự đặt cho mình trách nhiệm phải có nghĩa vụ với anh bạn này. Đó không phải là lỗi của bạn khi không đáp lại tình yêu của người ta. Trời, nếu ai cũng chỉ vì lòng thương hại đối phương yêu đơn phương mình mà đến với nhau thì còn gì là tình yêu hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ. Yêu như thế thà chết sướng hơn. Chop sợ nhất là lấy người mà mình không yêu đấy. lananh có chắc rằng tình yêu mà bạn đang cố ngụy tạo cho hai người có thể bền lâu không? Bạn sẽ chịu đựng như thế trong bao lâu, cả đời sao?
    Và nay , anh bạn này lại dùng gia đình để như một sự ràng buộc khác đối với bạn...Chậc, Chắc tại vì mọi người nghĩ bạn và anh bạn này yêu nhau thật lòng, nên tán thành và yêu mến bạn. Nhưng mình cũng không thể nào đem tình yêu, cuộc đời của mình đánh đổi cũng chỉ vì gia đình người ấy, đúng không? Nếu gia đình người ấy biết được hoàn cảnh của bạn thì mình tin chắc họ cũng sẽ thông cảm cho bạn mà thôi.
    Cũng chính vì bạn không yêu người bạn trai này thật sự , nên bạn mới đau khổ khi gặp được đối tượng thật sự cho mình.
    "Tôi không cho phép mình đi quá giới hạn tình bạn vì tôi đã chấp nhận lời yêu của anh và hơn thế nữa tôi cũng phải có trách nhiệm với gia đình anh.Nhưng tôi không thể không nói chuyện với ANH.Ngoặc nỗi mỗi khi ấy tôi cảm thấy mình không thể thiếu ANH.Mỗi lần có cảm giác ấy thì tôi thấy mình thật có lỗi với anh............"
    Vấn đề là ở đây đây. Chỉ vì một lời đã chấp nhận yêu ( nhưng không tình yêu thật sự) người ta, và trách nhiệm với gia đình ( Chop chả hiểu trách nhiệm gì cả, khi hai bạn vẫn còn chưa lập gia đình với nhau) mà bạn không dám tiến tới với đối tượng của mình.
    lananh ơi, phải nắm bắt tình yêu thật sự của mình đi, hãy cho con tim của bạn nhịp theo tiếng gọi của tình yêu thật sự. Hãy dũng cảm quyết định cho tình yêu của mình và người mà mình đang yêu.
    Hãy mạnh mẻ lên với người đàn ông mà bạn đang thương hại đó trước khi sự việc quá muộn. Bạn định kéo dài như thế này đến khi nào hai người lập gia đình luôn hay sao? Chop chỉ e , đến lúc đó sự việc đã quá muộn màng rồi. Sẽ không ai trách bạn vì hành động của bạn đâu , hãy dũng cảm lên bạn nhé. Mình tin rùi thời gian + gia đình...anh bạn kia cũng sẽ qua được cơn đau buồn mà thôi.
    Thân và chúc bạn sớm có quyết định cho mình.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  5. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Kết luận: bạn là người đa tình
    www.VietFirm.comVietFirm Internet Solutions
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng một lần nói rõ với anh ấy, đừng để anh ấy cứ dây dưa với bạn như vậy không tốt cho cả đôi bên đâu , riêng bạn thì không nên ép buộc con tim và bản thân mình, yêu và không yêu chứ không có chuyện " Bỏ thì thương, vương thì tội" . Bởi vì bản chất tình yêu không cho phép con tim hành động kiểu đó, nếu không tuân theo quy luật trên thì ắt sẽ có chuyện . Hy vọng bạn sáng ssuốt hành động nhé. Chúc bạn vui vẻ

    Nothing's Impossible !!!
     
    www.vietnamlaptops.com
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên đứng ở phương diện khách quan và thông cảm cho hoàn cảnh của bạn thì mình cũng như những bạn khác là bạn nên chọn tình yêu và từ bỏ lòng thương hại.......Nhưng trước khi làm việc ấy bạn lananh à hãy suy xét lại thật kỹ nhé : Các cặp vợ chồng hạnh phúc đa số đều là người chồng yêu người vợ hơn người vợ yêu người chồng vả lại con gái thường thì lấy người yêu mình chứ ít khi chọn người mình yêu lắm. Bạn vẫn cặp bồ với người ấy là do phần nhiều là lòng thương hại hay là do bạn quá quen thuộc với những gì anh ấy đối xử với bạn khiến bạn nhàm chán?????? Và khi bạn gặp một người mới xuất hiện bạn cảm thấy người này thật hấp dẫn bạn qua cách nói chuyện, tiếp xúc và những suy nghĩ giống bạn, hãy tượng tượng cái gương, một nửa mà mình tìm thường thì nên đối nghịch và chứa đựng những đức tính, những điều mà bản thân mình không có được......Bạn có đầy đủ cả : Sự chăm sóc tận tình, yêu thường nồng ấm và những phúc bay bổng thiên thần của cuộc tình lãng mạn....Trước khi quyết định hãy thử đặt bản thân ở tình trạng mất một trong hai điều trên rồi hãy quyết định bạn nhé....
    Đàn ông can đảm, tự tin, quân tử, cao thượng hay tiểu nhân, ích kỷ, nhỏ nhoi yếu kém gì đi nữa thì khi yêu thật lòng đại đa số cũng như nhau : quỵ lụy người mình yêu, mềm yếu, rụt rè, nhu nhược mất tự tin vì một lý do duy nhất ......sợ mất người yêu, xét ra họ đáng được thương chứ không phải được thương hại. Họ vì tình yêu của mình gạt bỏ tư cả cách đàn ông để bằng mọi giá bảo vệ tình yêu của mình nhìn một góc độ khác họ rất dũng cảm và đáng được thông cảm chứ.....nếu cảm thấy có thể hạnh phúc bên người đàng ông đó tại sao lại làm anh ta đau khổ và chọn con đường tương lai không vững chắc cho bản thân mình.......


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là bạn có yêu anh ấy hay không? nếu một khi bạn đã yêu anh ấy thật lòng rồi thì trong mắt bạn mọi thứ đều không quan trọng đâu, bất kể giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, thậm chí ngay cả sự ngăn cản của gia đình !
    Riêng quan điểm của tôi, cái vụ con trai khóc lóc năn nỉ ...có lẽ là cho " trôi luôn" ! Tôi đã từng " đá " mấy người thuộc loại này rồi đó ! ghét không chịu được !Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  9. kesaudoi

    kesaudoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là con gái. Bây giờ anh là Anh, nhưng chẳng mấy chốc anh lại là anh mà thôi.
    Thà thất tình ta là người quân tử
    Hơn đa tình là một lũ tiểu nhân

    Sầu ai mua mà bán.
    Tình ai bán mà mua
    [​IMG]
  10. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thực ra vấn đề là bạn khoái có vệ tinnh vây quanh, càng nhiều càng tốt. đùng kg ?

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Chia sẻ trang này