1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi superkate, 18/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. superkate

    superkate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây??

    Thật sự tôi ít khi hỏi người khác cách giải quyết những chuyện của mình nhưng bây giờ tôi đành phải phá lệ 1 lần, mong các bạn chỉ cho tôi 1 cách giái quyết . Tôi có quen 1 người, bạn đó không dẹp lắm nhưng cao ráo, bạn đó so với các người con trai khác thì hiền, không thích đi chơi,chỉ ở nhà ăn ngủ và học. Cách sinh hoạt của bạn đó hoàn toàn khác mọi người, ban ngày thì ngủ, còn ban đêm thì học, bởi vậy nhiều lúc tôi cảm thấy rất khó chịu với cách sinh hoạt này. Nhưng cái tôi khó chịu hơn là bạn đó rất ít quan tâm tới tôi, những lúc tôi buồn thì hiếm khi có bạn đó ở bên cạnh mà cho dù có ở bên cạnh thì bạn đó cũng chẳng biết làm gì để tôi hết buồn cả, nhà tôi có chuyện gì thì bạn đó cũng biết chỉ mà biết thôi chứ chẳng có gì gọi là quan tâm giúp đỡ và bạn đó lại là người luôn thất hứa với tôi, dịp Noel hay lễ chẳng bao giờ tặng quà cho tôi cả, có 1 lần Noel tôi và bạn đó hứa mỗi đứa sẽ mua wà cho nhau nhưng thưc chất chỉ có mình tôi mua còn bạn đó viện là hết tiền rồi, hứa là wa tết sẽ mua bù. Tôi thông cảm và cũng chẳng trách cứ gì cả bởi tôi không quan trọng chuyện đó chỉ cần bạn ấy có lòng nhưng rồi wa tết bạn đó rủ tôi đi mua loa vi tính với giá hơn 500 nghìn cho bạn ấy xài mặc dù ở nhà bạn đã có 1 bộ loa rồi vì bản tính bạn đó là thích tiếp cận những cái hiện đại, tôi thắc mắc tiền đâu ra thì bạn đó nói tiền của bạn đó chứ ở đâu, tôi thấy hơi bất ngờ và hỏi sao có tiền mà không mua wà cho tôi thì bạn đó chỉ biết cười thôi, tôi thấy thất vọng lắm !! Không phải vì mình không được mua wà mà là mình hình như đã yêu lộn người rồi, 1 người chỉ nghỉ đến lợi ích của mình trước tiên. Tôi không phải là người vội vả kết luận vì có nhiều chuyện cũng tương tự đã xảy ra và đã khiến tôi sốc nhiều lần. Vì vậy hồi mới wen tôi lâu lâu thích tặng những món wà gây bất ngờ cho bạn ấy nhưng bây giờ tôi thấy thật không đáng để làm như vậy nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ như là "có ăn có trả" nghĩa là nếu bạn quan tâm tôi thì tôi mới quan tâm lại. Tôi thật o muốn tiếp tục wen với người ích kỉ như vậy, bạn đó o muốn bỏ ra cái gì nhưng lại luôn đòi hỏi quyền lợi , bắt bẻ tôi nhiều thứ, nhưng tôi lại không bỏ được, bạn đó năn nỉ là tôi lại hết giận. Tôi cảm thấy thất vọng bản thân mình lắm, tôi phải làm cách nào để có thể dứt bỏ được bạn đó đây?? Suy nghĩ của tôi về bạn đó có đúng không?? Mong các bạn cho mình lời khuyên !
  2. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    [QUOTE=:
    Hay thật đấy nhi?? Công tư? nha? gia?u a?? Suốt nga?y chi? ngu?, ăn... không đi la?m sao? Nghe sao ma? chán thật đấy.
    [QUOTE=:
    Đúng la? một con ngươ?i không được bi?nh thươ?ng. Một nga?y ngu? tới 16 tiếng??? Không thê? na?o chịu nô?i. Học ban đêm đúng la? có dêf thuộc hơn thật vi? có được cái yên tifnh, nhưng học lâu da?i như thế thi? không ô?n. Chắc la? hiện giơ? không theo học trươ?ng lớp chính quy na?o nên mới có lối sinh hoạt chă?ng ra sao như thế? Không chi? một mi?nh superkate đâu, ca? tôi va? nhiê?u ngươ?i khác cufng chă?ng thích cái cách sinh hoạt như thế.
    [QUOTE=:
    Một ngươ?i như thế chọn la?m ngươ?i yêu thi? cha? tốt chút na?o, ca?ng không thê? chọn la?m ngươ?i chung bước trên đươ?ng đơ?i. Quá vô tâm va? ích ky?! Tôi tin ră?ng bạn ấy không yêu bạn thật lo?ng đâu.
    Thiết nghif, một con ngươ?i như vậy có nên duy tri? quan hệ lâu da?i không? Ca?ng giưf quan hệ, ca?ng thiệt cho ba?n thân thôi. Nếu tôi la? bạn, tôi sef xa cách dâ?n, không gặp mặt nưfa ngươ?i ấy. Khoa?ng cách va? thơ?i gian la? phương thuốc hưfu hiệu khiến ngươ?i ta quên nhau, khó nói chuyện với nhau tự nhiên. Bạn có thê? đi la?m, hoặc đi học. Khi không có thơ?i gian nha?n rôfi, chă?ng có ai có thơ?i gian suy nghif lung tung đâu. Tốt nhất chi? nên duy tri? ơ? mức độ biết nhau!
    Không gặp mặt nhau ==> không nghe năn ni? ==> không tự dă?n vặt.... Sau một thơ?i gian, ca?m ti?nh sef phai nhạt, khi đó, cứ duy tri? ơ? mức độ biết nhau.
    thuanvn
     
  3. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, loại con trai ích kỷ như vậy bạn còn chờ gì mà ko đá hắn đi. Một người chỉ biết yêu bản thân mình như vậy liệu có thể đem lại hạnh phúc cho bạn hay ko?
    But what if you would reach out and love me with your eyes?
    Hold me in your arms again and tell me "it's alright"...
  4. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn mềm lòng thế? Anh ta đã đối xử với bạn như thế mà bạn còn vẫn còn thương tiếc à. Bạn đã mua quà tặng anh ta như thế thì ít ra anh ấy cũng phải tặng bạn cái gì chứ (dù cái đó không đáng giá) . Người như anh ta thật là ích kỷ chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của mình trước tiên thì đó đâu phải gọi là tình yêu, khi yêu thì 2 người phải biết chia xẻ cùng nhau chứ và đến lúc cưới nhau rồi thì phải càng gắn bó thương yêu nhau hơn. Theo tôi nếu anh ta vẫn không thay đổi thì bạn nên chỉ xem anh ta như là một người bạn, một người bạn như bao người bạn khác để bạn sẽ không còn phải suy nghĩ nhiều về cách cư xử của anh ta nữa, và tôi nghĩ anh ấy hình như chưa yêu bạn đâu.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  5. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy thì có lẽ bạn đã định chấm dứt mối quan hệ này rồi, nhưng vì hoàn cảnh(bạn ấy năn nỉ- bạn lại mềm lòng) nên không làm sao chấm dứt được.
    Nếu đúng là như vậy thì tôi nghĩ, đã đến lúc hai người nói chuyện thật thẳng thắn với nhau về vấn đề này. Đây là vấn đề quan trọng, liên quan đến cả cuộc đời của mình, nên bạn hãy suy xét cẩn thận bằng lý trí và đồng thời trao đổi trực tiếp với người kia. Đó là chuyện không thể tránh khỏi, và giải quyết sớm chừng nào thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn chừng ấy.
    To love the world, you must love yourself first
  6. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    đầu năm đi khuyên nguoi ta chia tay thì cũng kì nhưng tôi thấy như thế là nên hơn cả , càng để lâu càng lắm chuyện buồn sầu

Chia sẻ trang này