1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vietnamman, 01/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây???

    Tôi đã có người yêu rồi, tôi có một thằng cháu (đó là ngôi thứ họ hàng thôi chứ thực ra bằng tuổi). Nó thì công tác ở nhà bây giờ bạn gái nó học ngoài này, tôi thì làm việc tại HN...
    Nó ra HN chơi với bạn gái, có rủ tôi đến chơi cho vui để nó giới thiệu ...
    Và lần đi chơi đó tôi mới thấy rằng ... TÔI VÀ BẠN GÁI NÓ THẬT HỢP NHAU, ... nhấn mạnh là tôi có người yêu rồi, và tôi biết cô gái đó cũng có cảm tình với tui ...
    phải làm sao bây giờ nhỉ, nên tiếp tục sống thật với tình cảm của mình (thế thì tôi quá đáng với cả 3 người) .. hay là để lý trí giét cái tình cảm vừa chớm nở trong tôi

    Hôm nay ta cứ vui, chắc đâu ngày mai vẫn thế ...
  2. m3o

    m3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu phức tạp rồi đây khi mà bạn để con tim chạy nhảy lung tung . Hãy nghĩ lại đi nào . Bạn đã có người yêu rồi . Cô ấy thật dễ thương và thật thông minh . Và cô ấy rất yêu bạn nữa .Hai người đang có thời gian thật hạnh phúc .....Còn cô bạn kia lại là người yêu của đứa cháu của bạn .Bạn bây giờ bạn chỉ còn châm lửa bỏ vào cái đám bòng bong kia là mọi chuyện sẽ tung toé ra đấy .Mà làm sao bạn biết tình cảm bạn dành cho cô gái kia là tình yêu thật chứ .Nghĩ lại đi nào
    Được m3o sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 01/02/2004
  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cô ta thấy U đã mến rồi ... <----- cô ta thấy người khác hơn U cũng có thể sẽ mến .. (ko chung thuỷ)
    U đã mến cô ta .. <-------- U cũng ko thuỷ chung với người yêu <----- không yêu người yêu của ấy <---------- Để trái tim tự giải quyết tình yêu thực sự nó sẽ tự quyết định lấy
    U có thể quyết định mọi cái nhưng đó chỉ là U nghĩ .. trái tim của U mới quyết định tất cả U ko thể làm theo suy nghĩ mà chỉ làm theo trái tim
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  4. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội bác ah.có thể cảm giác đó của bác chỉ là sự ngộ nhân thôi bởi vì bác mới gặp người con gái đó có 1 lần mà.đó chỉ là cảm giác thoáng qua như 1 cơn gió mà thôi,trong cuộc đời ai chẳng có lúc gặp phải, cái chính là đừng để mất ý trí của mình,bác đừng làm cho mọi việc rối tung lên
    doi trai co don
  5. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ nói rằng bạn và cô gái đó hợp nhau mà thôi, chứ thực ra bạn đã có tình cảm gì với cô ấy đâu.Mà bạn làm sao biết được cô ấy có tình cảm với bạn?Nhỡ đó chỉ là sự ngộ nhận thì sao đây?Bạn sẽ có lỗi với tất cả mọi người.Nếu bạn đã có tình cảm với cô ấy và biết chắc rằng cô ấy cũng yêu bạn, thì hãy làm theo trái tim mình mách bảo.............Nếu là tôi thì tôi cũng làm như thế.............
         Forever and one I Will Miss U ............
  6. blueswallow

    blueswallow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bạn ạ! tôi không quá khắt khe để nói rằng bạn và cô gái kia không chung thuỷ ,tôi cũng không quá dễ dãi để nói rằng bạn hãy đi theo tình cảm mới,có điều bạn nên suy nghĩ kỹ và hãy kiểm tra lại tình cảm của mình một lần nữa để xem thật sự là bạn yêu ai trong hai người con gái đó.Người ta bảo rằng"yêu là lựa chọn"vì vậy tôi nghĩ không có gì nếu bạn cảm thấy có cảm tình với người khác mà không phải là người yêu của mình,bạn biết đấy đôi khi có người đã lấy nhau rồi mới biết mình đã chọn lầm nửa của người khác,vì vậy điều cốt yếu là bạn có thấy hạnh phúc trong sự lựa chọn của bạn hay không còn đó là người đến trước hay đến sau không quan trọng vì hai bạn vãn chưa là vợ chồng của nhau bạn vẫn có quyền được lựa chọn.Chúc bạn có quyết định đúng đắn và hạnh phúc trong sự lựa chọn của mình.
    chào bạn!
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hoàn cảnh khá ngặt nghèo .Chiến sĩ thì đã có bạn gái ,cô gái kia lại có bạn trai ,mà bạn trai của cô ấy lại có quan hệ họ hàng ,không những cháu mà còn là như bạn bè anh em Trong 30 nghiên cứu và giảng dạy tại học viện Trồng dưa thực sự tớ cũng chưa gặp trường hợp nào gay văn go như của chiến sĩ .
    Theo tớ ,chiến sĩ không nên vội vàng .Trước hết khẳng định là không có tội lỗi hay tội ác gì ở đây cả .Tình cảm chân thành của chiến sĩ cứ là hoàn toàn đúng đắn với chủ trương đại đoàn kết dân tộc do Đảng khởi xướng cũng như là không đi ngược lại những giá trị đạo đức cao quý ngàn đời của dân tộc ta
    Thế cho nên ,kế hoạch 5 năm lần thứ nhất :
    - Đồng chí hãy bình tĩnh mà run ,cứ tiếp tục tìm hiểu ,chưa nên tỏ ra quá vội vàng trong công tác biểu hiện tình củm .
    Vì như chúng ta đã biết ,buổi gặp gỡ đầu tiên chưa nói lên gì hết ,có khi chiến sĩ chắc mẫm :ôi nàng ,đó là người mà ta cần ,ta với nàng hợp nhau biết bao ! Sự ngộ nhận không là ngoại lệ cho những con tim đa cảm đa tình .
    Warning : tuy rằng cô đó có những cử chỉ làm chiến sĩ vui tươi dẽ chịu nhưng chưa chắc cô nàng đã yêu đồng chí .Hết sức nâng cao tin thần cảnh giác .
    Cần thời gian đồng chí ạ ,thời gian sẽ trả lời .Hơn nữa ,nhiều khi ta cũng không nên quá ích kỷ ,không nên chỉ vì mình mà bất chấp thủ đoạn để đặt được mục đích làm gì khi mà nó gây ra bao đau khổ cho nhiều người khác .Có những cái mà chúng ta chấp nhận hy sinh cũng như là mất mát thiếu thốn ,thát bại .Bao nhiêu là cho đủ ,tham vọng bao nhiêu là cho vừa ?
    Pằng ...pằng ...pằng ....ợ   !
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nếu HỢP nhau ta nên làm bạn thân là hay nhất đấy anh vietnamman ạ!
    Vì...ngùi ta thường bảo: Nên tìm người Iu khác hẳn với tính tình,suy nghĩ của mình để có thể dung hòa cho nhau á! Spider@ cũng nghĩ vậy đó, vậy mới cân bằng được chứ! Vì..để spider@ thử đưa ra một ví dụ tiêu cực như vầy ha!...Anh mún đi cướp nhà băng, cả ngùi Iu anh ( vợ anh sau này)cũng mún thế thì...nguy to á! Vì cả hai điều biết đó là chuyện phạm pháp nhưng vẫn làm thì mọi chuyện thế nào cũng có phần rắc rối cho xem! Lúc đó anh sẽ nghĩ lại, phải chi vợ anh ngăn cản anh thì cái ý nghĩ đó sẽ k được thực hiện. Và...cả anh lẫn vợ sẽ không phải...bóc lịch nhiều ngày trong...khám!
    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  9. sinzy

    sinzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Định quote bài của ai đấy làm minh chứng nhưng thấy ai cũng nói đúng cả....lúc nào chả thế, bao giờ cũng có cái gọi là cảm nhận của mình về người khác mà, nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, chắc là sẽ không lâu đâu, đừng vội vàng mà làm hỏng hết mọi chuyện, ok?
    If tomorrow never comes, let me lead a meaningful today....
  10. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người đóng góp ý kiến thế rùi mà chưa thấy tác giả nói gì để còn biết ý tác giả mà cho ý kiến tiếp cả nhà nhỉ ? Nhỡ tác giả 1 tay em này 1 tay em kia mãi thì sao
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!

Chia sẻ trang này