1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HeoBuonNgu, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HeoBuonNgu

    HeoBuonNgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây ???

    Anh là một Việt Kiều Mỹ ,chúng tôi quen nhau qua sự giúp đỡ của một người chú bà con .Chúng tôi liên lạc với nhau qua net ,điện thoại ,lúc chưa gặp mặt nhau ,cả hai chỉ nói chuyên qua điên thoại ,và tôi cũng chỉ xem anh ấy như một người bạn .Một năm sau ,anh ấy trở về Vn .chúng tôi gặp mặt nhau ,tôi không nghĩ là tôi sẽ yêu anh ấy ,nhưng qua thời gian tiếp xúc ,đi chơi với nhau ,tôi cảm thấy tôi yêu anh ấy lúc nào không hay...Anh ấy là một người tốt ,và hiền , nên đã làm cho gia đình tôi cũng quý mến anh ấy ( gia đình tôi rất khó trong việc tôi quen với bạn trai)..Anh ở Vn hơn 1 tháng ,có lẻ thời gian đó là thời gian tôi vui vẻ và vô cùng hạnh phúc nhất ...Và anh ấy lại về lại bên ấy ,đã hơn mấy tháng trôi qua nhưng không có lúc nào mà tôi không nhớ đến anh .Tôi chưa từng nhớ một ai mà nhiếu như vậy (đây không phải là mối tình đầu của tôi) ,chúng tôi cũng vân vui vẻ với nhau ,anh ấy cũng hay gọi dt cho tôi va cũng hay chat với tôi .NHưng có lẻ chuyện gì đến thì cũng sẽ đến ,có phải chăng như mọi người thuờng nói xa mặt cách lòng hay không ,hơn một tháng nay ,anh ấy trở nên xa lạ với tôi ,không còn gọi dt và không lên net như mọi khi nữa .Tôi đã email ,nhắn tin hỏi anh ấy ,nhưng sự trả lời chỉ là...im lặng.Toio không hiểu khi đàn ông im lặng là họ đang nghĩ gì ,hay là tôi đã tạo nhiều áp lực cho anh ấy quá chăng?Tôi rất đau lòng ...Nhưng tôi biết tình yêu không thể miễn cưỡng ,nếu mà anh ấy không còn tình cảm với tôi nữa thì tôi cũng chẵng muốn níu kéo làm gì.....Thới gian này có lẻ tôi cũng đã bớt buồn rồi , tôi nghĩ tôi sẽ quên đuợc anh...Nhưng cũng lại là lúc này anh ấy đột nhiên nói chuyện với tôi ,tôi cũng rất là bất ngờ , anh ấy hỏi thăm tôi ,chúng tôi nói chuyện cùng cỡ 15 phút nhưng mà nó lại làm cho tôi nhớ đến anh ...Tôi không hiểu anh nghĩ gì nữa ..không có 1 lới giải thích.Sắp đến sinh nhật của tôi ,nhớ đến năm trước anh còn gởi quà cho tôi ,lúc đó tôi rất vui...nhưng năm nay ,cũng sắp đến ngày đó ,tôi lại cảm thấy buồn quá ...Có lẻ nah không còn nhớ đến tôi đâu...Có người nói tôi hãy dẹp tự ái qua một bên ,hãy nói với anh ấy là "Sắp đến sn của em ,anh rảnh thì online nói chuyện với em ",lại có người bảo rằng tôi là ocn gái nên phải giữ sỉ diện không nên hạ mình như thế .Tôi không biết làm sao đây ,nữa muốn nói với anh ấy .nửa muốn không ? Có ai gíu tôi không ,hãy cho tôi 1 lời khuên đi ,thật tình thì tôi không muốn cuộc tình của tôi phải kết thúc như vậy ,vì tôi còn nhớ và yêu anh ấy rất nhiều...tôi cảm thấy rối trí qua...mong các anh chị hãy giúp tôi ,cho tôi 1 lời khuyên ..Tôi cảm ơn rất nhiều..
  2. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn muốn nói chuyện với anh ta. Có gì đâu. Chỉ là nói chuyện thôi mà. Cần gì phải suy nghĩ thế chứ. Bây giờ chuyện con gái vác dao đi tìm chuối là chuyện bình thường thôi mà.
  3. HeoBuonNgu

    HeoBuonNgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là như vậy rồi ,nhưng mà mình đã từng nói sẽ không làm phiền anh ấy nữa mà giờ đây mình đi nói với nh ấy là sắp đến sn mình và muốn anh ấy nói chuyện với mình.Làm như thế anh có coi thường mình không ? Nhưng mà chẳng lẻ nói với anh ấy sắp đến sn mình hả? Mình cảm thấy giống như nhắc nhở anh ấy quá ,mình phải nói sao đây ??

Chia sẻ trang này