1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi phai lam sao day?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoacomay85, 12/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay85

    hoacomay85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tình yêu tại sao lại quá nhiều cay đắng quá thế? Tôi và anh ấy yêu nhau cũng đã 2 năm, tình yêu quả thật râts đẹp, bạn bef tôi ai cũng bảo tôi có phước vì đã tìm được một người yêu lí tưởng vậy mà... tôi thật sự không hiểu thật ra tôi đã có lỗi lầm gì mà anh ấy lại muốn chia tau với tôi với lí do thâtj đơn giản " có lẽ chúng ta đã nhầm giữa tình yêu và tình bạn " Chẳng lẽ hai năm yêu nhau la quá ngắn sao? Mình không tin điều đó. Tại sao anh ấy không tìm một lí do nào để có thể dễ chấp nhận hơn. Tại sao anh ấy lại muốn tôi phải chìm vào những câu hỏi không có lời đáp như bây giờ. Nếu tình yêu thật sự là trái đắng, tôi tà không nếm mùi vicụa trái đó.........
  2. dau_luyn

    dau_luyn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình sao í nhỉ ; chẳng hiểu được nữa....thất vọng chán chường , mệt mỏi vì cuộc sống qua bon chen , nhiêu giả dối , đến lúc mình chẳng còn tin vào cái gì nữa rồi .... tại sao khi mình nhìn ra xung quanh chẳng bao giờ thấy ai bên cạnh cả.... tại sao??? Đời bạc quá , bạc bẽo quá!!!!!!!!!
    Tại sao những mọi thứ đến với người khác quá dễ dàng mà đối với mình lại hình như là không thể ??? Bao giờ mới biết đến sự bình yên trong tâm hồn đây ?? Mình sợ lắm khi fải log in nick này , vì khi nào log in nick này mình chỉ vào Tâm sự thôi , ước gì đừng bao giờ fải log nick này hic hic !
    Ôi , cuộc đời vô nghĩa bất công , sống cho hết ngày hôm nay , chẳng biết đến ngày mai ra sao? Sao số mình khổ nhỉ ? Mà không , cái này kô đổi vào số fận được .... nhưng mình tin có duyên số .... chắc vậy....vì có quá nhiều việc tình cờ...quá nhiều ....
    Nãy giờ ko hiểu mình viết j nữa, thôi mặc kệ , có 1 cái gì đấy trong mình mà mình luôn giấu diếm trước mặt ng khác , ko muốn cho ng ta thấy, ko muốn cho ng ta biết ...những lúc buồn .... mình chỉ muốn 1 mình ... đừng đến an ủi... ko fải.... mình cần có người bên cạnh... ôi cảm giác trái ngược , đấy chính là sự cô đơn ư??? Liệu mình có qua khắt khe khó tính với chính mình ko nhỉ ?? Những người xung quanh đều bảo mình tính khí thời tiết.....uh , chắc đúng !
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bạc cái con khỉ.
  4. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng thương cho hoacomay, anh chẳng biết khuyên em thế nào, anh chỉ cảm thấy em đáng thương, vậy thôi!
  5. Vua_luoi

    Vua_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Buồn, chia tay thì chắc chắn là buồn rồi hoacomay ạ. Nhưng mà thế này này, tôi nghe có một câu là "đám cưới là kết cục buồn của TY đẹp", vì vậy, chia tay như em là kết cục đẹp rồi đấy. Đừng buồn nữa nhé.
    Chúc vui
  6. JoJoBaXi

    JoJoBaXi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ai trên đời chia tay một tình yêu thì không buồn chứ ?Bạn hãy cứ tin rằng anh ta đã suy nghĩ rất kĩ và ít ra theo anh ấy thì đó là cách lựa chọn tốt nhất dù bạn có đồng ý hay không .Hãy cố sống tốt vì những gì đã có và cho cả tương lai nữa ,biết đâu 1 ngày nào đó bạn sẽ tìm một nửa của mình hay ít ra anh ấy sẽ trở về bên bạn khi đã xác định được chính xác tình cảm của mình .Chúc bạn luôn vui !

Chia sẻ trang này