Tôi phải làm sao đây????????? Tôi và bạn gái đã chia tay nhau được 6 tháng rồi(người có lỗi là tôi).Gần đây tôi mới biết rằng bạn thân của tôi và cô ấy có tình cảm với nhau.Giờ tôi phải làm sao đây,tâm trạng thật là khó tả.Hãy cho tôi lời khuyên:tôi phải làm sao,phải đối xử ra sao?
như bạn nói thì bạn là người có lỗi ,,,,theo mình thì truớc tiên bạn nên bình tĩnh ,,, vì nguời gây ra lỗi và dẫn đến chia tay là chính bạn chứ ko phải côấy ,,,,nên bây giờ coay va anhta có tình cảm đi nữa thì đó là chuyện bình thuờng vì bạn và coay chia tay đuợc 6 tháng rồi mà . Thú thật nếu mình là bạn thì mình cũng cảm thấy khó chịu lắm nhưng biết làm sao bây giờ ,,nếu họ thực sự ko làm gì có lỗi với mình thì mình đành chúc phúc cho 2 nguời đó thôi ,,,và tốt nhất đừng gặp nhau nhiều wá nếu chưa thông suốt . Chúc bạn vui
làm sao ư,cũng có vẻ khó sử đấy nhưng có lẽ là không tự nhiên như ngày xưa được đâu,có thể nguyên nhân chia tay là cũng vì người bạn thân của bạn, nhưng cũng không nên trách người ấy vì tình yêu thì không thể làm khác được.chúc nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên như ngày xưa với 2 người đó.
Làm sao có thể như ngày xưa đây .Làm sao có thể như ngày xưa một bên là bạn gái một bên là bạn thân được chứ.Bởi tôi lòng tôi còn in quá sâu hình ảnh của cô ấy.Mới chỉ nghe thôi đã không chịu được rồi,nếu như nhìn thấy thì tôi sẽ xử sự ra sao đây?Ai có thể khẳng định mình là người cao thượng chứ,khi trong lòng vẫn còn yêu thương.Mong cho người yêu hạnh phúc.Nhưng khi nhìn người ta hạnh phúc thì mình lai...cảm thấy đau khổ.Khi yêu rồi có ai là không ích kỉ(kể cả đến khi chia tay nhau).Tôi chẳng trách ai,nếu có chỉ là chính tôi mà thôi.Nhưng không lẽ đã mất người yêu,giờ sẽ mất cả bạn nữa sao.Nếu như tôi không chấp nhận được chuyện đó thì có lẽ......đến bạn tôi cũng không còn.
1. Hãy gặp người bạn kia và nói chuyện thẳng thắn với nhau. Ý tôi không phải là gây sự mà để công khai với chính mình rằng người kia và NY (cũ) cuả bạn có tình cảm với nhau, để bạn và người kia không phải lẩn tránh nhau, để mọi người coi chuyện đó là common sense. và tất cả là friends. 2. Rời xa 2 người đó để đôi bên không bị khó xử. Để không ảnh hưởng tới tình cảm của họ (-> mong cho gf của mình hạnh phúc) 3. Chờ đợi và giành lại tình yêu của mình. 6 tháng là thời gian đủ để bạn gái kia quên bạn, 6 tháng đó cũng đủ để bạn gái kia nhớ tới bạn. Tất cả phụ thuộc vào bạn trai kia có xứng đáng, có tốt hơn bạn không. Hãy nghĩ mọi thứ một cách tích cực để mở rộng lòng mình.