1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyz123, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyz123

    boyz123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây???

    Mình và bạn gái chia tay đã được 1 tháng(chúng tôi chia tay vì những sự sĩ diện của cô ấy,,tôi thì ko đep trai,cô ấy mặc cảm)
    ,trong thời gian ấy tình cảm của tôi dành cho her thì ko suy giảm,còn cô ấy thì tôi được biết cô ấy thích 1 anh bạn chung nhóm,tôi vô cùng đau khổ và bi sock,nhưng rồi tôi cũng bình tĩnh và chấp nhận sự thật,tôi tự nhủ với lòng là sẽ ko quan tâm đến cô ấy nữa,ko nhớ về her nữa.Nhưng rôi khi tôi thấy cô ấy buồn bã về người con trai ấy,tôi ko cam lòng nhìn cô ấy đau khổ và đã giúp cô ấy về mặt tinh thần,an ủi cô ấy,còn chỉ cách cô ấy tiếp cận người đó nữa(sao tôi thấy tôi điên wá),trước mặt tôi cô ấy luôn bác bỏ việc cô ấy thích người ấy,nhưng wa thái độ và hành động tôi có thể bit được sự thật.Trong một lần chat,cô ấy rủ tôi đi xem film,tôi đồng ý và cả 2 cùng đến chỗ hẹn,suốt buổi đi cô ấy im lặng,ko nói lời nào,tôi cũng hỉu tâm trang của her,nên ko nói gí.Sau đó trong một lần chat nữa,cô ấy nói nhớ tôi nhưng chỉ là ban bè,tôi cũng hỉu.Theo các bạn tôi làm vậy co'' đúng ko?Tôi có nên tiếp tục ko?Tôi ko đành lòng thấy cô ấy đau khổ,mặc dù tôi muốn mặc kệ cô ấy.Có lẽ tôi còn yêu cô ấy wá nhiều và ko đành lòng wên cô ấy,các bạn giúp tôi với
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Quên đi bác , không đáng đâu [​IMG]
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đối phó với em này thì tốt nhất là dụ em nó lên giường xong xuôi rồi thì cao chạy xa bay . Đó là thượng sách
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Không
  5. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ko còn hy vọng gì ở tình cảm của be'' đó nữa đâu bạn, bé ấy vẫn gặp bạn vì cần 1 chỗ an ủi tinh thần thui & bé biết là bạn ko bao giờ từ chối bé í mà. Nếu bạn có thể thì cứ tiếp tục an ủi bé như vậy, nhưng fải xác định là ko hy vọng gì nữa, 2 nguời chỉ là bạn. Còn không thì tốt nhất là đừng gặp nhau, bạn còn t/c nên sẽ khó quên hơn đó.
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không phải làm gì hết ! bị một cô gái ghẻ lạnh , coi thường là niềm hạnh phúc của tôi , ước gì tôi được như bạn . Bạn còn hạnh phúc may mắn hơn nhiều người lắm ,
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    đôi khi chỉ cần được bên người mình yêu là hạnh phúc rồi....bác này nói cũng đúng....tuỳ vao suy nghĩ của mỗi người.....chủ topic này.....đau khổ khi thấy nàng bị thế...nhưng cũng ko thể quăng nàng sang 1 bên....ko nỡ....biết làm sao được...tiếp tục thôi....điên nhỉ
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    thật sự là cô ấy có cần cậu trong cuộc sống không, cậu tự hiểu chứ
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của các bác viết các bài trước , quên cô ta đi chú ạ ! Cô ta ko yêu chú thực sự nữa đâu .
  10. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Bác này là bỏ thì thương vấn vương thì tội, em cũng đã rơi vào tình trạng này, em khuyên bác cứng rắn lên phát

Chia sẻ trang này