1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyz123, 11/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ nếu như bạn cảm thấy vui khi nhìn thấy cô ấy vui thì bạn vẫn cứ làm theo đúng suy nghĩ của bạn....không nên vì toan tính cá nhân mà ghét bỏ người khác....biết đâu sau này mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn thì sao.
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------​
  2. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Theo suy nghĩ của tui bạn hãy nên làm theo trái tim mình mách bảo, không yêu nữa không có nghĩa la cắt đứt mọi quan hệ với người đó. Cho dù người đó không yêu bạn, nhưng việc bạn gặp người đó chẳng có gì là sai cả. Không yêu nhau nữa thì vẫn có thể làm bạn với nhau được, cho dù bây giờ người đó có không yêu bạn thì sẽ có một ngày người ấy nhận ra: không yêu bạn có lẽ là một điều đáng tiếc.
  3. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tôi đánh giá cao những gì bạn đang làm. Giúp đỡ người khác là điều một người luôn nên làm, đặc biệt nếu người ấy là người bạn yêu quý. Sau này bạn sẽ không phải hối hận vì những gì bạn đã làm đâu.
    Việc bạn coi trọng hạnh phúc của cô ấy cũng là một điểm tốt khiến cô ấy coi trọng bạn. Chỉ phải chú ý là liệu còn có khả năng quay lại hay không thôi. Vì nếu cô ấy có ý muốn quay lại (dù là nhỏ) mà bạn lại "giúp đỡ" nhiệt tình quá thì cô ấy sẽ không quay lại.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Câu này ko chính xác rồi [​IMG]
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều người khuyên bạn là bỏ đi ,gười như thế chẳng đáng tiếc đâu.Vẫn biết là như thế nhưng làm được điều đó đâu phải dễ. Mình cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như bạn đó, nhưng có điều khác hơn là trước khi yêu chúng mình lại đã từng là bạn thân của nhau. Chia tay xong, vẫn không quên được, nhiều lúc lắng nghe tâm sự của người ta với người yêu mới, thấy đau lắm nhưng lại vẫn muốn mình có thể ở bên cạnh người ta, chia xẻ cùng người ta. Bây giờ thì trong lòng mình đã không còn những cảm giác yêu thương với người đó nữa. V mình nhận ra một điều là có lẽ lúc này mình mới thực sự trở về đúng nghĩa người bạn thân của người đó . Chúc bạn mạnh mẽ hơn để có thể quên đi người ấy. Không phải vì cô ấy không xứng đáng để bạn nhớ đến đâu, mà vì lúc này nếu bạn vẫn ở cạnh cô ấy thì có lẽ bạn chỉ là cái bóng đi bên lề cuộc đời cô ấy mà thôi.
  6. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì còn gì mà bạn phải lăn tăn nữa. Dứt điểm đi thôi. Hãy giành tình cảm cho người khác, như em đây chẳng hạn. Chắc chắn em sẽ ko làm anh thất vọng đâu

Chia sẻ trang này