1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HASHALYS, 26/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây?

    Người ấy hơn tôi đúng 1 con giáp và chê tôi trẻ quá, hiện giờ người ấy đang phân vân không biết có nên tiếp tục tiến tới với tôi hay không. Người ấy có lần nói với tôi rằng đợi tôi 30 tuổi ( năm nay tôi 24 tuổi) thì người ấy mới đủ tự tin tính chuyện lâu dài với tôi. Tôi cũng có lòng tự ái của mình và nói với người ấy rằng nếu còn băn khoăn về tuổi tác thì nên dừng lại và không nên dây dưa làm gì, hai người sẽ tiếp tục là bạn như ngày xưa và nếu có thể tôi sẽ giới thiệu cho người ấy vài chị bạn mà tôi biết. Người ấy trả lời rằng rất quyến luyến tôi và không muốn chia tay, nếu có chia tay thì người ấy sẽ không bao giờ có thể quên được tôi. Hôm sau người ấy gọi điện cho tôi ( hình như là đang khóc) nói rằng có lẽ sẽ không liên lạc nữa và đổi luôn số điện thoại. Lần đầu tiên có người khóc vì tôi, làm tôi cảm thấy rất bối rối và khó xử. Tôi phải làm sao đây? vì thật sự tôi nghĩ rằng trong vấn đề tình cảm người ấy mới như vậy, bản thân người ấy là một người sống tự lập, không dựa vào gia đình, một mình lên thành phố lập nghiệp và có thể nói là từng trải nhiều. Người ấy đã kể cho tôi nghe về một vài mối tình trước đây, và có một mối tình cũng đã khiến người ấy khóc rất nhiều khi 2 người họ chia tay, tôi được biết mối quan hệ đó rất sâu đậm nên đã gây cho người ấy một sự tổn thương rất lớn. Nhưng ngay bây giờ đây, vì tôi mà người ấy đã khóc, tôi biết mối quan hệ giữa chúng tôi chưa đến mức sâu đậm như mối tình trước đây của người ấy nhưng chúng tôi cũng đã đầu tư khá nhiều thời gian cho nhau và điều quan trọng là chúng tôi hợp nhau và hiểu nhau. Nhưng chẳng lẽ người ấy không thể vượt qua được "rào cản" tuổi tác hay sao? Tôi thật sự khó xử quá, và tôi cũng không muốn làm đau lòng ai cả...Hãy cho tôi lời khuyên với!

Chia sẻ trang này