1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dante_from_hell, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây?

    Chào các bạn, các anh chị em trong box tvty, tôi đang gặp phải một tình huống rất khó xử (theo ý kiến chủ quan của tôi là như vậy), tôi đagn rất rối trí, trống rỗng, và ko biết làm thế nào, mong anh chị em trong box cho tôi lời khuyên.
    Chuyện của tôi bắt đầu cách đây 3 tuần, khi tôi gặp được em. Chúng tôi quen nhau do đưa em họ tôi giới thiệu, nên ít nhiều cũng có thuận lợi. Nhưng lúc đầu chỉ qua YM, đến hôm vừa rồi, tức là vào thứ bảy 3/9, chúng tôi mới gặp nhau lần đầu. Tôi hẹn em đi chơi Bát Tràng, chỉ có 2 đưa thôi, buổi đi chơi hôm đó thật là vui, tuy chúng tôi ko nói chuyện quá nhiều, nhưng cũng đủ để cả hai có cảm tình với nhau. Em là một cô gái xinh xắn, dễ thương, phải nói rằng em khá xinh, nhưng trên hết tôi ko thể cưỡng lại vẻ dịu dàng và nữ tính của em... Chủ nhật tuần sau đó, chúng tôi đi xem phim cùng nhau, bộ phim " just my luck", thể loại phim này tôi cũng chả thích gì, nhưng do em thích nên tôi cũng vui vẻ đi xem.... Chúng tôi lại có những thời gian tuyệt vời bên nhau... Về nhà, bọn tôi nhắn tin cũng rất tình cảm, mọi chiện thật đẹp như trong mơ.... Hai hôm sau đó, em nói có chiện muốn nói với tôi, tôi hơi lo lắng.... Hôm đó là thứ 3, chúng tôi vào công viên Lê nin đi dạo, đến đoạn có cái sân lát gạch, nhìn ra hồ, 2 đưa ngồi trên bờ tứong, ngắm cảnh hòang hôn, cảnh vật thật là đẹp, ánh chiều hoàng hôn đỏ rực, không gian rộng mở, chúng tôi ngồi nói chuyện.... Em hỏi tôi đã có ngừoi yêu chưa, tôi cũng biết săp có chiện gì diễn ra... Thật bất ngờ, em thổ lộ với tôi, rằng em nghĩ tới tôi luôn, rằng em chả thể học bài khi nghĩ tới tôi... rồi tôi ôm em vào lòng, em nói rằng có lẽ 2 đưa ko nên gặp lại nhau nữa, tôi thấy thật hoang mang, nhưng có lẽ lúc đó, sự hành phúc và niềm lạc quan đã giúp tôi vững rằng tôi có thể thuyết phục được em.... Và quả thật như vậy, chỉ sau vài lần nói chuyện, cả em và tôi đều nhất trí 2 đứa sẽ tiếp tục đến với nhau, tôi sẽ giúp em học( em đang học lớp 12, còn tôi năm thứ 2 đại học).
    Có thể nói, khoảng thời gian 2 tuần vừa qua,chúng tôi thực sự hạnh phúc bên nhau, đó là mối tình đầu của cả hai... Tôi đã tỏ tình với em trong một khung cảnh thật tuyệt vời, có nến, có rượt vang, tôi sắp nến thành hình trái tim, ôm em nhảy trong điệu nhạc du dương của bài hát " To love u more", rồi chúng tôi trao nhau nụ hôn đàu tiên, thật ngọt ngào và khó quên, tôi như ngừoi đang bay, đang ở trên thiên đàng hạnh phúc....
    Thế rồi hôm qua, chính xác là cách đây 7,8 tiếng đồng hồ, em nhờ tôi đèo đi học, trên đường về, em bỗng nói "hôm nay mình đi chơi thật vui anh nhé!" tôi bỗng giật mình hỏi em " hôm nào mình đi với nhau chả vui hả em?" thì em nói "nhưng là lần cuối anh nhé", tôi im lặng... tôi hiểu rằng, em lại suy nghĩ.... em luôn là người suy nghĩ nhiều, em nghĩ đến tôi rất nhiều, và cả tôi cũng vậy, nhưng sự khác biệt lớn giữa chúng tôi là tôi luôn thấy hạnh phúc khi nghĩ tới em, còn em lại luôn lo lắng khi nghĩ về chúng tôi. Em lo sợ kì thi đại học sắp tới, em lo sẽ phụ lòng tin tửong của ba mẹ, em lo sẽ trượt đại học.... QUả đúng như tôi nghĩ, em lại muốn chúng tôi ko gặp nhau trong 1 năm, lại muốn tôi chờ em đến tháng 8 năm sau, khi e đã cầm được tấm giấy dỗ đại học trong tay.... lòng tôi đau như cắt, ôm em vào lòng, mà tôi lo sợ sẽ mất em.... liệu 1 năm nữa chúng tôi sẽ lại hạnh phúc bên nhau như thế này hay ko? Sẽ lại có những buổi chiều ấm áp như thế này nữa ko? Tôi ko thể lại thuyết phục em một lần nữa, tôi ko thể nói gì hơn, đành chấp nhận thực tại khó khăn và đau thương. Tôi vốn là một người lạc quan, có thể vượt qua được khó khăn, hay có thể chấp nhận thất bại để rút ra kinh nghiệm, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ, tôi vẫn ko thể tin là ko có cách giải quyết cho tình huống này.... Hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy hạnh phúc đã ở rất gần, và tôi ko hề muốn buông nó ra vào lúc này....
    Tôi thường ko viết những bài dài ngoằng và hơi... sến như thế này, nhưng hôm nay thật sự tâm trạng tôi rất rối bời, ko thể nghĩ ra gì nữa.... Bác tetuong đừng bảo thằng em dở hơi, quả thực em và cô ấy rất yêu nhau, ko phải cô ấy có người khác đâu, có lẽ cô ấy cần học thật, em tin là thế, nhưng chả nhẽ lại ko thể bên nhau được sao? Em khó xử quá, phải làm thế nào thì cô ấy mới tin em đây? Mong các bác, các anh chị em, các cao thủ..... hãy giúp em. Em xin chân thành cảm ơn mọi người!
  2. hanhxinh

    hanhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì thật là khó xử ban ah . Tai sao ban không hỏi lại cô ấy rằng em còn yêu anh không , hãy nhìn cách biểu hiện của cô ấy , có thể cô ấy có tình cảm voi bạn thật hoăc đó chỉ là tình cảm nhất thời bởi lẽ nếu cô ấy đã yêu bạn thì sẽ có cách giải quyết vấn đề , chứ ko thể nào nói yêu nhau lắm ma sẽ ko gặp nhau ko đi chơi trong 1 thời gian dài như vậy
    Xa nhau 1 ngay còn khổ chứ nói j 1 năm
    Hôm wa tớ bắt được con gà
    đứa lớn nhổ lông cùng đứa bé
    Bắt được dại đek gì thả ra
    Đàn ông nấu nướng với đàn bà
    Phao câu béo ngậy chồng nhường vợ
    Cổ cánh giòn tan con nhượng cha
    Nuôi nấng chi đâu mà phải tiếc
    Bắt gần cho tiện, bắt chi xa.
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Tình đẹp như mơ
    Emkhuyên là bác cố gắng giúp em nó học hành đi,học bài cùng em ấy.Gia sư cho em ấy.Thời điểm này rất quan trọng đối với em ấy.
    Bác và em ấy tránh cử chỉ gần gũi quá không lại đếch học được đâu lại chỉ ngồi ôm ấp thôi.
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 23/09/2006
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Theo kinh nghiệm của đám bạn em khi yêu con gái lớp 12 thì thông thường đứa nào cũng nói như vậy. Nhưng nếu đã yêu thật lòng thì 10 đứa có đến 9 đứa không đầy 1 tuần sau thấy nhớ quá thì lại đòi gặp nhau như thườn, đưa còn lại cứng cáp hơn thì chụi được 2 tuần. Cảm giac snhớ thương nó sâu sắc lắm, ko thể nào nói quên là quên ngay được. Em đang ở trong tình trạng này nên em hiểu mà. Yên tâm đi ông anh ơi
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    SV năm 2 mà giờ mới có mối tình đầu ???
    SV năm thứ 2 mà phải sợ chuyện em nó học hành giảm sút à ?
    12 năm ăn học của chú đi đâu hết rồi ? làm gia sư mà kèm em ý đi, hay là chú còn học dốt hơn cả em ý ???
    Không thì cùng lắm là lôi cái mác Sinh Viên đến làm gia sư, rồi 2 đứa chui vào phòng , đóng cửa , rồi xxxx , rồi ễnh ra, xong cưới luôn,
    Chấm hết.
    Nghĩ nhiều mệt !
    SV năm 2 rồi mà .......... , này thế SV BK hay sao mà ..........? Mà SV BK giờ cũng chơi trội lắm rồi ấy chứ !
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
    Bác KLong này, ai lại nói thằng em thế, ko phải là em ko nghĩ ra là giúp em nó học hành, khốn nạn là chưa kịp học hành thì em ý đã chặn họng em bảo là a e mình ngồi với nhau là ko học được đâu, thế thì bỏ bu em rồi, biết nói thế nào bi giờ? Mà kể cũng ko dễ thật, ngôi gân nhau, hic, đúng là..... Mà đúng là em học Bk thật, hic, em nói chuyện với con gái ko quá kém, nhưng đúng là gặp phải mấy cái tình huống này là chán lắm!
    Bạn gì bảo là 1 tuần, 2 tuần ko chịu được cũng gần với suy nghĩ của mình, mong là vậy. Thế nhỡ mà 1,2 tuần ko thấy tăm hơi đâu, thì phải làm sao? Không nhẽ cứ ngồi đấy mà chờ với đợi? Cho mình lời khuyên với, vẫn tối tăm quá....
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    biết là gần nhau thì khó hoc tập trung được, nhưng thế thì mới phải cố , việc khó thì chú mới nhờ đến các anh các chị trên này .
    Phải cố chứ !
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy vđề cơ bản bi giờ là làm thế nào để thuyết phục em yêu đồng ý học với em hả các bác?
  9. advantage_aus

    advantage_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì đáng lo cả. Nếu em nó yêu chú thật thì chẳng chịu nổi chuyện xa nhau đâu. Thỉnh thoảng xa nhau ra 1 chút càng thêm quấn quít.
  10. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    1 tuần tán, một tuần yêu, một tuần hâm, đến tuần này là tuần sướng rùi.
    Quy luật thế mà chú ko nắm dược sao.
    Thui cứ đến gia sư em nó đi rùi dạy em nó mấy cái định luát Om, hug gì đấy.
    Sướng hỷ

Chia sẻ trang này