1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuysuong, 03/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuysuong

    thuysuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây?

    Tôi quen bạn tôi cũng đã lâu. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ bày tỏ tình cảm đối với nhau nhưng cả hai đều cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Rồi đến một ngày tôi cũng bày tỏ với anh tình cảm của mình. Anh trả lời rằng nếu chúng tôi quen nhau, anh sợ tôi sẽ khổ sau này và đó là điều mà anh không muốn vì anh luôn muốn tôi hạnh phúc. Tôi nói với anh tôi chấp nhận tất cả nhưng anh chỉ im lặng. Lúc này đây trong lòng tôi rất buồn. Bây giờ tôi không biết phải làm sao?
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    lạ quá, nếu anh ấy muốn chị nhà mình hạnh phúc thì anh ấy fải cố gắng làm điều đó, chứ sao chưa gì đã rào trước là sợ sau này sẽ khổ nhỉ ? Hay định nắn gân chị nhà mình nhưng mà nếu nắn gân thì khi chị nói chấp nhận tất cả rồi thì fải mừng lắm chứ, im lặng là sao nhỉ ? Hay có điều gì uẩn khúc ở đây? Theo ý em, chị nhà mình nên hỏi rõ xem sao anh ý lại nói thế ?
    Mà đáng lẽ fải hỏi rõ rồi mới biết mà tuyên bố là có chấp nhận hay ko chứ?
    Có khi là hơi hồ đồ nhỉ
  3. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    ngày trước tớ cũng từng như thế này , thực sự thì cũng khó để mà hiểu được nhưng lúc đó thực sự thì tớ không chắc chắn lắm rằng liệu tớ có yêu cô ấy thực lòng không , sợ cô ấy yêu tớ mà tớ lại phụ cô ấy .
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Bạn và người đó quen nhau lâu rồi mà có lẽ hiểu nhau cũng còn chưa sâu lắm nhỉ. Và có thể có nguyên nhân sau xa nào đó ở trong, bạn phải tìm hiểu xem thế nào, và tháo gỡ những vướng mắc mà có, và cũng là để đảm bảo cho bạn có đc 1 cuộc sống sau này tốt đẹp hơn hihi
    chúc cho 2 bạn thành công!
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này có gì khó hiểu đâu. Là vì gái hiểu nhầm trai, trai nó chỉ mới thích gái mà gái đã ăn dưa tưởng nó yêu gái, rồi tỏ tình. Trai nó không biết cách nào từ chối thì nó kêu vớ vẩn là sợ làm khổ gái.
    Bây giờ đơn giản là bỏ qua không liên lạc với trai, không gặp trai khoảng 1 tháng. Nếu trai nó tự động liên lạc lại thì là ổn rồi. Còn không thì là bye bye luôn, gái tìm trai khác.
  6. metal_melody

    metal_melody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khá chủ-uẩn đấy , Đó là một lời từ chối khéo bạn ạ, thử bằng cách vắng mặt một thời gian đi. Làm người đa số ai cũng tham cũng muốn có nhiều vệ tinh xoay quanh mình. Cứ tìm hiểu thêm đi đã , nhỡ đâu chàng trai có chuyện gì chưa nói được, về gia đình chẳng hạn.
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Í..da..bạn đừng bi quan thế, trong câu nói của anh ấy ko hẳn đã chặn hết các cơ hội để bạn đến với anh ấy, mà là chẳng qua anh ấy ko đủ tự tin để đón nhận tình yêu của bạn. Vậy nên bạn hãy dũng cảm khẳng định với anh ấy rằng bạn sẵn sàng cùng anh ấy vượt qua mọi thử thách để bảo vệ, giữ gìn avf vun đắp tình yêu của 2 người. Cố lên bạn nhé!
  8. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải tìm hiểu xem anh ấy có chuyện gì không ? Thực ra con trai cũng có rất nhiều vấn để mà ngay cả thằng bạn nối khố cũng không biết . Nếu anh ta đúng là một người có trách nhiệm thì bạn nên động viên anh ấy. Bởi tôi tin rằng với tình yêu con người ta có thể làm nên nhiều điều tuyện vời . Chúc bạn có một tình yêu đẹp !
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hehe. Cứ suy nghĩ linh tinh lang tang, bây giờ không cần tìm hiểu gì cả. Cứ lặn mất tăm 1 tháng xem như thế nào. Nếu người ta thật sự có tình cảm với bạn thì 1 tháng đó sẽ làm cho người kia hiểu là người ta cần bạn. Còn người ta không cần bạn thì người ta sẽ không liên lạc lại. 2 người gặp nhau thường xuyên thì có thể người kia còn lưỡng lự không biết là tình cảm của người ta dành cho bạn nó có đủ mạnh như tình yêu không, hoặc chỉ ở mức thích thú, quý mến hơn bạn bè 1 chút.
    Chuyện này chuyên gia đi cưa trai như mình gặp hoài chứ gì. Kinh nghiệm là nếu tỏ tình thất bại thì bỏ qua luôn. Khoảng 1 tháng sau các bạn trai sẽ tự động liên lạc lại với mình. Chỉ có điều là mình đã bỏ qua là mình bỏ qua thật sự, không bao giờ quay lại với người đã từ chối mình, vì mình không thích những người "yêu" mình ít hơn mình "yêu" họ.
  10. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hai bạn đã làm bạn được một thời gian dài. Và anh ta cảm thấy sợ, nếu nhận lời yêu nhau có thể tình bạn sẽ tan vỡ.

Chia sẻ trang này