1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thutieudao, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây?

    Đêm không ngủ được vì nghĩ nhiều quá, nghĩ đến đau cả đầu. Mấy hôm nay phát hiện ra một điều kinh khủng là hình như tôi trót yêu em rồi. Yêu một người kém vài tuổi thì cũng không có vấn đề gì lắm nhưng điều quan trọng là em đã có người yêu từ lâu và em xác định sẽ cưới người ta.

    Có vẻ tôi hơi quá tự tin khi bước vào một cuộc tình không hề có cam kết gì với em, cứ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ dễ dàng chấm dứt. Vậy mà mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi tôi có quá nhiều tình cảm với em và muốn chuyển sang một mối quan hệ lâu bền hơn, có cam kết hẳn hoi. Nhưng thực sự rất khó để nói với em về điều này vì em vẫn nghĩ tôi có suy nghĩ giống em, nghĩa là tình yêu và sự chia sẻ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Còn tôi thì càng ngày càng không muốn xa rời em. Thực sự tôi muốn có em trong cuộc đời nhưng không biết phải làm thế nào nữa. Đã có lần nửa đùa nửa thật nói với em là biết đâu tôi sẽ yêu em thì sao, em phản đối ngay lập tức là không bao giờ có thể có chuyện đó xảy ra được. Tôi đã im lặng. Em ơi sao em suy nghĩ chủ quan thế hay là em cố tình nói vậy vì không muốn phải đối diện với sự thật?

    Sao em tàn nhẫn với tôi vậy? Ngoài việc thể hiện rõ quan điểm của mình về mối quan hệ giữa hai đứa, em còn kể về cô người yêu của mình cho tôi nghe. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, môi mỉm cười nhưng trong lòng tái tê. Có ai như tôi không? Nghe người tình kể về người yêu ngay trước mặt mình mà vẫn có thể cười trêu đùa được như thế?Tôi có phải là gỗ đá đâu mà không biết ghen tuông? Tôi có phải làm bằng thạch cao đâu mà không thầm nhỏ lệ trong lòng? Biết bắt đầu yêu em là bắt đầu đau khổ nhưng làm cách nào để cứu vãn lại mọi chuyện? Làm thế nào để trở lại như những ngày vô tư xưa?

    Không được nữa rồi em ơi, đã trót nặng tình với em rồi, tôi biết phải làm sao đây? Có nên xa rời em không? Hay là tôi cứ nói yêu em để mặc cho chuyện gì đến sẽ đến?
  2. chomvn

    chomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu một người kém mình vài tuổi thì ko có vấn đề j, nhưng chỉ là trong trường hợp người đó ... chưa có người iu mà thôi bạn ạh, còn trong TH này, thì có vấn đề đó bạn ạh.
    Tớ tin là cái người mà bạn gọi là "em" kia, tình cảm người đó dành cho bạn là tình cảm của một người em dành cho người chị gái của mình, chính vì thế mà ngay khi bạn nói đùa là bạn yêu em í, thì em í đã "phản đối ngay lập tức là không bao giờ có thể có chuyện đó xảy ra được". Vì thế, nếu giờ bạn nói ra tình yêu mà bạn dành cho em í, tớ sợ bạn sẽ đẩy em í vào một tình huống khó xử, và không biết chừng sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tốt đẹp hiện giờ của bạn và em í, bởi vì, tớ tin, em í sẽ không thể yêu bạn được đâu.
    Tớ biết là khó, rất khó, nhưng có lẽ bạn nên là một người chị tốt của em í trong TH này, đừng trở thành người tình, sẽ chẳng đi đến đâu đâu, và bạn sẽ làm tổn thương ko chỉ một người, nếu cứ tiếp tục theo mối tình này
    Những lời tớ nói có thể khó nghe, nhưng mong bạn hiểu...
  4. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chiện của bạn rất giống chuyện của mình thời gian trước, nhưng người đó cũng đã rút lui vì nếu như người đó yêu tôi thì sẽ luôn muốn tôi hạnh phúc mà
    Và bạn cũng vậy bạn là người thứ 3 trong mối tình này thì tốt nhất bạn đừng buồn gì cả hãy rút lui nếu bạn ko muốn làm cho người đó buồn
    Chúc bạn mọi điều tốt đẹp
  5. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đều diễn ra bình thường nếu như một ngày em không nhìn tôi bằng đôi mắt của một người đàn ông nhìn một người đàn bà đơn thuần. Em nhìn tôi khác đi và cuốn tôi vào vòng tay rắn chắc của mình. Em cuốn tôi vào em nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra trạng thái quan hệ giữa hai người đã khác đi rồi.
    Em là một người đàn ông thực sự mà tôi cần, mạnh mẽ và quyết đoán, sống có bản lĩnh và nghị lực. Em luôn đến bên tôi những lúc tôi cần em, luôn sẵn sàng giải quyết những vấn đề của tôi dù cho tôi không nhờ đến. Ở bên em tôi luôn thấy vững tin và luôn luôn có cảm giác được che chở. Em cũng thoả mãn được sở thích muốn chăm sóc người khác của tôi. Em cảm kích trước những cử chỉ yêu thương chiều chuộng của tôi. Tuy nhiên, em lại là một người thực tế đến mức tàn nhẫn, ở em dường như không bao giờ có sự khoan nhượng và không có những lúc yếu lòng.
    Em nghĩ rằng sau tất cả những gì đã và đang có giữa em và tôi mà cũng chỉ có thể coi nhau bạn bè và chị em thân thiết được sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản như em vì tôi tin vào bản lĩnh của chính mình nhưng bây giờ thì tôi không chắc sẽ giữ được tình cảm vô tư với em nữa. Em đã làm cho tôi dần yêu em mất rồi. Ý nghĩ một ngày nào đó sẽ phải rời xa để nhường lại em cho người yêu của em khiến lòng tôi đau đớn. Tôi bối rối vô cùng giữa hai suy nghĩ hoặc là cố giành lấy tình yêu của em hoặc là chấm dứt tất cả trước khi tôi không thể kiểm soát được mọi thứ nữa.
    Được thutieudao sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 12/08/2007
  6. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đừng thế mà, tại sao bạn lại như vậy, bạn quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình thôi, sao bạn biết người ta có người yêu rồi và đã xác định nghiêm túc rồi mà bạn vẫn thế. Bạn ơi, bạn là 1 cô gái, bạn biết yêu và biết đau khổ. Nhưng ai, ai cũng biết như bạn, đã bao h bạn đặt mình vào địa vị của cô gái kia chưa, người yêu của em bạn. Đã bao giờ bạn thử nghĩ xem cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi bạn hành động như vậy chưa, cô ấy cũng là gỗ đã hay sao mà không biết xót xa, không biết đau khổ. Tôi không hiểu sao những người "vô tâm" như bạn nhiều thế, bạn đến sau, bạn cố giành lấy cái không phải của mình để rồi để lại nỗi đau suốt đời cho người khác, và chắc gì cái bạn giành được đã là đúng, đã là khá hơn. Đừng ích kỷ và vô tâm thế bạn ơi, bạn sẽ hạnh phúc khi biết rằng mình vừa làm 1 điều độc ác cho cuộc đời người khác được sao?
  7. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
  8. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chờ em đến trong niềm vui và tiếng cười. Em và tôi chơi một trò chơi nào đó và tôi thường cố tình ăn gian để bị em phát giác và phạt tôi. Chúng ta như hai đứa trẻ con mặc dù đều không còn nhỏ nhít gì nữa...
    Mỗi buổi tối khi em chia tay tôi ra về tôi thường có cảm giác buồn một chút vì tôi muốn rủ em đi dạo em đều từ chối. Lạ thật, khi trước vô tư mỗi khi tôi rủ em đi lang thang em đều đồng ý. Em chở tôi lòng vòng khắp nơi và nói đủ thứ chuyện trên đời... Có lần tôi và em gặp mưa giữa đường, em nói rằng những người đi cùng nhau trong cơn mưa sẽ gắn bó với nhau suốt đời. Lúc đó tôi không tin lắm vì tôi chưa có nhiều tình cảm với em như bây giờ và với tôi việc hợp tan trong cuộc đời đâu có quá nặng nề gì... Em ám chỉ một tình bạn bền vững dù thời gian có đổi thay... Còn tôi bây giờ đâu chỉ muốn một tình bạn với em đâu...
    Tôi nghĩ đến việc chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là tôi phải xa em rồi khiến cho lòng tôi buồn nhiều quá. Tôi sẽ không được gặp em mỗi ngày nữa, tôi sẽ không được nghe những lời trêu chọc của em nữa, tôi không được ngắm nhìn gương mặt cương nghị của em và không được nghe những lời trách móc của em nữa. Tôi và em đi theo hai ngả rẽ khác nhau dù cho vẫn còn đó một tình bạn và tôi vẫn sẽ luôn chúc phúc cho em thôi. Em sẽ là một trong số rất ít những người được tôi dõi theo trong suốt cả cuộc đời này và sẵn sàng trợ giúp em mỗi khi em cần đến sự ủng hộ của tôi.
    Được thutieudao sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 13/08/2007
    Được thutieudao sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 13/08/2007
  9. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hơi căng thẳng một chút. Em bàn về công việc của tôi nhưng cuối cùng quan điểm lại mâu thuẫn nên hai đứa to tiếng với nhau. Em đang hơi sốt, tôi thấy thương nên cuối cùng làm lành trước, hỏi han. Tôi chẳng thể nào giận một người như em được. Đáng ra tôi phải giận em vì em đã khiến cho tôi phải thương nhớ em, một điều tôi không nên phạm phải nhưng tôi không bao giờ có thể đối xử tệ với em được. Thấy tôi buồn, em ngồi cắt hoa quả cho tôi ăn, nói những câu chuyện vui cho tôi cười. Vậy là lại xí xoá hết mọi chuyện...
    Đang ngồi chăm chú tìm tài liệu giúp ex thì em ra về, cúi xuống hôn vào trán tôi rồi bước đi khiến tôi tự dưng không tập trung vào công việc được nữa. Em lúc nào cũng dễ thương như vậy, dù có lúc hai đứa vừa cãi nhau rất căng thẳng nhưng khi ra về bao giờ em cũng âu yếm hôn tôi khiến cho mọi giận hờn trong tôi bỗng dưng tan biến hết. Tôi nhìn theo bóng em khuất vào bóng tối, cầu mong những điều tốt đẹp đến với em nhưng sao lòng lại buồn nhiều thế. Em không bao giờ biết được tình yêu của tôi dành cho em lớn thế nào đâu, em ạ.
  10. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em rủ tôi đi ăn, xong em đưa tôi về nhà. Tôi nói em ở lại chơi nhưng em nhất định không ở lại. Đi chơi với em thì vui nhưng khi phải đối diện với căn nhà trống một mình lại thấy buồn tê tái. Phải chăng khi chưa đem lòng yêu em chắc tôi sẽ không buồn nhiều thế này đâu nhỉ.
    Mấy hôm nay thái độ của em hơi là lạ, xa cách với tôi mặc dù hai đứa vẫn nói chuyện rất thân thiết. Tối qua lúc em sắp về thì ex của tôi đến chơi. Tôi cảm thấy lúng túng vì đã có lần em tỏ vẻ không hài lòng về việc tôi vẫn qua lại với ex dù cho tôi và ex bây giờ chỉ là những người bạn thân của nhau...
    Tôi và em, cả hai đều không có quyền gì đối với cuộc sống riêng tư của nhau nhưng sao em lại không vui khi tôi đi với người khác và tôi lại cảm thấy ghen tuông với người yêu của em? Khi tôi nói tôi không care tới việc em là người như thế nào, em có người yêu hay không... thì có lẽ là tôi đang nói dối. Nhưng tại sao em cứ luôn so sánh tôi với người yêu của em, nói tôi không nhạy cảm đoán bắt tâm lý cử chỉ của em được như người yêu em. Những so sánh này làm tôi nổi khùng lên và rất buồn em có biết không?

Chia sẻ trang này