1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thutieudao, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Một cao thủ rồi, cậu bé đó ra hồ Thiền Quang đứng thì đắt hàng đây.
  2. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tối nay buồn quá, ngồi một mình trong nhà nghe những bản nhạc không lời. Em không đến, nghe lòng mình trống trải như căn nhà hoang tàn. Lúc nào cũng thấy lẩn quất đâu đây mùi hương tóc em. Có phải là tôi nhớ em nhiều quá hay không?
    Đêm, nằm chập chờn trong giấc ngủ. Một lúc thức một lúc ngủ. Bóng đèn trong nhà tắm bị hỏng rồi mà em không đến sửa giúp tôi. Không có em tôi không biết phải làm thế nào hết cả. Có đôi lúc giật mình tự hỏi rồi mai sau xa nhau ai sẽ làm giúp tôi tất cả những việc này? Tôi đã quá quen với sự có mặt của em trong cuộc sống của tôi rồi, làm sao để làm quen với việc không có em trong đời đây?
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ===============================
    Bạn thân mến!
    Hoàn cảnh bây giờ thật là khó, nhưng dù khó đến đâu bạn cũng phải xác định trong trường hợp này bạn là người phải ra đi, vậy nên bạn hãy cố gắng rút chân khi tất cả đều chưa muộn. Mình nghĩ, bạn đang ở một mình, không có người thân và bạn bè chăm sóc chia sẻ, nhất là bên cạnh khong có một người đàn ông yêu thương giúp đỡ, chăm sóc bạn, bạn có cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, yếu đuối và trong lúc như vậy người em đó đã xuất hiện và ....
    Bạn có nghĩ rằng nếu bạn cứ mặc kệ, cứ để sự việc đi đến đâu thì đến miễn sao bây giờ bạn cảm thấy hạnh phúc được ở bên em, mặc cho kết cục sẽ làm ba người đều đau khổ, nếu bạn thật sự yêu em thì bạn cũng biết nên phải làm gì để em được hạnh phúc, phải vậy không bạn và mình cảm thấy hình như bạn đang ngộ nhận tình cảm của bạn đối với em bây giờ là tình yêu. Chúc bạn sớm tìm được biện pháp tốt nhất cho cả ba người không bị đau khổ. Nếu bạn cố gắng, thời gian sẽ giúp bạn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc.
  4. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có phải là tôi đang ảo tưởng vào một tình yêu không có thật không? Mọi người nghĩ tôi cướp người yêu của một người con gái khác sao? Cho đến tận khi em có tình cảm với tôi và tôi cũng đáp lại tình cảm đó tôi vẫn không biết đến sự hiện diện của một người con gái khác trước tôi. Rồi bỗng nhiên em kể về cô bé đó, và kể rất nhiều chuyện khác nữa về em. Dĩ nhiên cô bé đó cũng không biết gì về sự tồn tại của tôi trong cuộc đời này.
    Bao nhiêu buổi tối em ở bên tôi chứ không phải ở bên cô bé ấy, nói biết bao nhiêu câu chuyện và chia sẻ biết bao điều cùng nhau. Những lúc tôi khó khăn nhất em cũng ở bên tôi và sẵn sàng làm mọi cách để giúp tôi vượt qua khó khăn ấy. Em giúp tôi bằng những hành động thiết thực chứ không phải chỉ bằng những lời nói khiến tôi rất cảm kích. Có thể nói như ai đó rằng tôi cần em chứ không yêu em nhiều như tôi tưởng nhưng tình yêu cũng chỉ bắt đầu từ những tình cảm thương mến như thế này thôi. Quả thực là tôi cần em và tôi yêu em, yêu em từ những việc em làm, yêu cả những tính tốt và tính xấu của em...
    Mọi người nói nếu tôi không từ bỏ em thì sẽ làm cho cả ba người đều buồn và đau khổ? Tôi không chắc về điều này vì thực ra tôi cũng không rõ lắm về tình cảm của em đối với cô bé người yêu kia. Chỉ biết rằng họ đã có một quá trình yêu nhau khá dài và cũng đôi lần chia tay nhau rồi lại nối lại. Tuy nhiên cô bé đó cũng có lợi thế hơn tôi rất nhiều vì là người yêu chính thức và công khai của em dù cho tôi chưa một lần gặp mặt. Còn chuyện tình của tôi với em là chuyện tình trong bóng tối, trước mặt mọi người em chỉ là một cậu em dễ thương của tôi. Tôi vẫn rầy la em, vẫn cáu với em mỗi khi em làm sai điều gì và em cũng vẫn tôn trọng tôi như tôn trọng một người chị...
    Thôi, cuối cùng thì những tháng ngày khó khăn cũng sẽ chấm dứt, nhưng mà tôi vẫn cứ chờ em chọn lựa. Tôi để em toàn quyền được chọn lựa người sẽ mang lại hạnh phúc đến cho em. Tôi sẽ không làm gì để níu kéo em về phía tôi. Tôi chỉ cố gắng đối xử tốt nhất với em trong khả năng có thể thôi, vì em xứng đáng được hưởng những điều đó.
  5. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, nỗi buồn lại ập đến trong lòng tôi. Em vừa đi rồi, ở lại bên tôi chỉ còn một nỗi trống trải đến lạnh người. Yêu một người lại phải đau đớn đến vậy sao? Em không phải là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này nhưng cũng đủ làm tôi thêm một lần nữa phải đau lòng như thế. Ờ, mà em rất ghét khi tôi dùng từ " đau lòng" bởi em là người vốn không thích sự bi luỵ mà. Tôi cũng chưa bao giờ tỏ ra bi luỵ trước mặt em nhưng sự thực thì mọi nỗi buồn vì em tôi đều giấu rất kín trong sâu thẳm lòng mình.
    Giờ này chắc em đã về tới nhà và đang làm nghĩa vụ của một người con trai hiếu thảo. Tối hôm qua tôi đã rất đau lòng khi nghe em nói với một người bạn của tôi rằng em sắp cưới vợ rồi. Em nói chuyện này như một điều tất yếu sẽ phải làm, như con đường em đã vạch ra sẽ phải là như thế. Tự dưng tôi cảm thấy ghen với người yêu của em ghê gớm. Tự dưng tôi không thể nói chuyện vui vẻ với mọi người, với em được nữa.
    Em, đẹp trai, thông minh, có tài, ngoại giao giỏi, tốt bụng, sống có trách nhiệm và rất tự tin. Em rất có trách nhiệm với gia đình, với người thân và bạn bè. Với tôi, em cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống và công việc. Khi mà mọi việc của tôi tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì em đã đưa ra giải pháp và chạy đi giải quyết giúp tôi khiến cho tôi cảm kích vô cùng. Tôi đã yêu em hơn vì tất cả những điều này. Và tôi cũng ghen với người con gái đã được một người đàn ông tuyệt vời ( và gần như hoàn hảo) như em lựa chọn. Tôi nói em " gần như hoàn hảo" bởi vì chuyện tình giữa em và tôi đã khiến em không còn hoàn hảo nữa. Nhưng thây kệ mọi chuyện, tôi chỉ biết là tôi yêu em vì con người hồn hậu và tốt bụng trong em thôi.
    Tôi không biết tôi viết ra tất cả những dòng này để làm gì, để giãi bày hay để cho nhẹ bớt lòng mình? Có lẽ bởi vì tôi không thể nói với em về tình yêu của tôi đối với em lớn như thế nào nên tôi phải nói ra với ai đó, dù là nói với chính lòng mình như thế này đây. Tôi cầu mong cho mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, sẽ trôi đi một cách êm ái và bình yên. Để một lúc nào đó tôi tìm lại được sự thanh thản trong tâm hồn mình, mãi mãi.
  6. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống không diễn ra theo đúng những gì ta mong đợi, ta sẽ cảm thấy buồn và thất vọng biết bao.
    Hai buổi tối em không đến nhưng tôi vẫn thấy thoang thoảng đâu đây hương tóc em. Người ta nói yêu nhau vì mùi hương cũng đúng bởi tôi luôn thích mùi hương trên tóc, trên quần áo của em. Nhiều khi cảm thấy hơi buồn cười, không bao giờ nghĩ rằng mình lại yêu một người ít tuổi hơn mình nhiều đến vậy. Khi tôi đã tốt nghiệp đại học và đi làm thì em mới bước chân vào cánh cổng trường đại học. Khi tôi gặp em lần đầu tiên, tôi vẫn cứ ngỡ như đang ngồi trước mặt tôi là một cậu sinh viên rất điển trai và thư sinh. Lúc đó tôi đâu có ngờ là em đã ra trường đi làm được mấy năm rồi và càng không ngờ sau này em lại để tôi thương nhớ em nhiều đến thế...
    Tối qua ex đến chơi, tối nay cũng hẹn sẽ đến nhưng chưa thấy đâu cả. Dạo này hình như ex đã có người yêu mới rồi nên nếu có đến cũng đến rất muộn, thường sau khi đi chơi với người yêu rồi mới qua. Hai đứa thường ngồi từ trong nhà nhìn ra đường, nói chuyện đến 11-12h đêm ex mới đi về. Vẫn biết là rất mong ex được hạnh phúc vì ex đã mất mát quá nhiều mà sao đôi khi thấy trái tim cứ nhoi nhói đau... Có thể đó là nỗi tiếc nuối những cái gì đã qua và đã mất đi không bao giờ có lại được nữa...
    Mà thôi, tôi phải chúc cho ex, cho em, cho những người tôi yêu thương được hạnh phúc chứ nhỉ. Dù cho ex hay em có chọn lựa như thế nào tôi cũng mong rằng đó là một chọn lựa đúng đắn có thể mang lại cho mọi người hạnh phúc suốt cuộc đời này.
    Được thutieudao sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 25/08/2007
  7. troimua2308

    troimua2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi biết tình yêu là SAI, con người bản lĩnh có thể tìm mọi cách để dập tắt nó đi.
    Bạn còn lớn tuổi hơn cả tôi nhưng tôi khuyên bạn 1 điều, nếu bạn thực sự yêu hãy dũng cảm nói hết những tình cảm của mình cho người bạn yêu .
    Nói để mà quên đi và không bao gio hối tiếc va hy vọng nữa.
    Được troimua2308 sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 23/08/2007
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì bạn đừng có quá lún sâu vào mối quan hệ với anh ta. Anh ta đã thể hiện quan điểm rõ ràng anh ta k hề yêu bạn. Càng dấn sâu thì bạn càng đau khổ thêm thôi.
  9. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Phải diễn tả tâm trạng của tôi lúc này bằng những từ ngữ nào đây? " Sự cô đơn" chăng? Nỗi cô đơn tràn ngập không gian và tràn ngập tâm hồn tôi. Lúc trước bạn bè rất nhiều, có mấy khi tôi phải ở một mình như thế này? Bây giờ bạn bè đâu hết rồi, chỉ còn mình tôi với nỗi cô độc trống trải?
    Hôm nay em lại không đến, ngày kia tôi mới được gặp em. Em vừa gọi điện nói chuyện. Tôi nói không có em tôi không biết phải làm sao, em cười vô tư nói tôi gọi người này người kia đến chơi cùng cho đỡ buồn. Nhưng tôi đâu cần ai bên tôi lúc này ngoài em đâu. Có em mọi việc sẽ đơn giản và vui vẻ hơn rất nhiều. Em có biết điều đó không em? Lúc này em đang ở đâu và làm gì?
    Có em, tôi thấy vui vẻ và vững lòng hơn vì lúc nào em cũng có thể cười đùa được dù cho lúc đó trong lòng em bộn bề bao suy nghĩ. Có những lúc tôi lại là nơi xả streess của em, với tôi, em có thể nói bất cứ điều gì, thể hiện đúng con người thực của mình mà không lo sợ điều gì hết... Chúng ta, tôi và em, ai là niềm an ủi của ai đây?
    Được thutieudao sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 25/08/2007
    Được thutieudao sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 25/08/2007
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hix đọc mà m thấy nhìu khi cảm giác như bạn là con gái và thấy bạn yếu đuối thật đấy. là boy thì fải mạnh mẽ vàche chở chứ sao lại sống thiếu tự tin vậy
    lẽ nào khi rời xa ngta bạn sẽ suy xụp sao
    theo mình, tình y k có ngăn cách và giới hạn, vì vậy, kể cả khi ngta có ngyêu rồi, bạn vẫn có thể cạnh tranh 1cách công bằng và lành mạnh, NẾU thấy ngta có dành tình cảm cho mình, đó mới chỉ là ngyêu chứ ngta cũng chưa hề lập gđ....
    tức là bạn vẫn còn cơ hội, và đó cũng k fải là bạn cướp ngyêu ngkhác vì chắc gì ngkia là người thực sự của cô ấy
    nhưng đấy là trường hợp Em của bạn cũng dành tìnhcảm cho bạn, còn nếu mà nói rõ ràng và dứt khoát và kể cả thái độ k dành 1chút tình cảm nào cho bạn thì bạn cũng k nên làm ngta khó chịu
    nếu bạn y thực sự và dành tình cảm chân thành và sâu nặng hơn
    biết đâu đó .......................
    chúc bạn sớm tìm được ............
    m đọc thấy theo như bạn viết thì b cũng là 1 con người sống khá tình cảm và có vẻ sâu nặng với ngđó
    công nhận đang buồn,cái cảm giác ngồi 1mình trong căn phòng, thật cô đơn và trống trải ..........

Chia sẻ trang này