1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thutieudao, 12/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ làm theo mách bảo của trái tim mình nhé.
  2. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Gái đầy rẫy. Núi này cao lại có núi khác cao hơn. Em này ưng ý thì lại có em ưng ý hơn. Đau làm gì cho nó khổ.
  3. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ra ngoài với cậu bạn về. Đêm khuya, tôi và cậu ấy đi lòng vòng qua rất nhiều con đường và nói rất nhiều những câu chuyện vớ va vớ vẩn. Có những con đường đầy kỷ niệm mà tôi đã đi qua nhiều lần nhưng giờ đây đã ở xa lắc nơi đâu...
    Con đường đó tôi đã cùng anh đi biết bao lần, cùng xây dựng một hạnh phúc tương lai nhưng cuối cùng rồi cũng chấm dứt một giấc mơ. Giờ đây anh đã có người khác, tôi không thể buộc lòng mình vui với hạnh phúc mới của anh được tuy rằng rất mừng cho anh đã thoát khỏi bóng ma của quá khứ để xây dựng lại từ đầu... Còn tôi dù không hề muốn sao bỗng lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn khác dù biết sẽ không có một kết cục vui vẻ gì... Mỗi người đàn ông đến trong cuộc đời mình cuối cùng cũng chỉ để lại những nỗi buồn và nỗi đau trong lòng...
    Ngày em đến, bất ngờ ôm tôi từ đằng sau rồi nhấc bổng tôi lên bằng đôi tay rắn chắc của mình. Tôi cảm thấy vui dù rằng niềm vui đó thật quá đỗi mong manh. Chỉ mong sau này xa nhau em vẫn luôn nhớ đến tôi bằng một ký ức dịu dàng và đằm thắm như cái cách tôi vẫn đối xử với em vậy...
    Mấy hôm nay tôi và em cãi nhau luôn, có lúc tôi giận em không thèm nói chuyện nhưng rồi em lại làm cho tôi phải bật cười. Suy nghĩ của hai người cũng khác nhau quá, tôi sợ rằng không có những điểm chung...
    Có đôi khi tôi nghĩ về em như nghĩ về một người xa lạ, không chút tình cảm yêu thương nào. Có đôi khi tôi thấy lòng thật dửng dưng với em dù cho em đang ở ngay bên cạnh. Đấy là lúc tôi chợt nhớ về quá khứ hay khi tôi nghĩ đến những mâu thuẫn giữa tôi và em. Tất cả sẽ theo thời gian lớn lên chứ khó lòng mà mất đi được. Thôi, tôi đã để em tự do đi vào trái tim tôi thì tôi cũng đợi ngày em sẽ đi ra khỏi đó. Nếu như thời gian trôi qua mà em cũng không ra khỏi trái tim tôi thì có lẽ đó là số mệnh khiến cho tôi phải thương nhớ em suốt cuộc đời này. Có phải vậy không em?
  4. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sao em có thể nói với tôi những lời như thế được? Chẳng lẽ người đàn ông nào cũng vậy sao? Từ lâu tôi đã không có niềm tin vào đàn ông rồi mà nay em lại càng làm cho niềm tin đó của tôi không có cơ hội quay trở lại nữa.
    Chúng ta, ai cũng có những điều cấm kỵ, em ghét tôi nói đến một số điều nhưng em lại không biết rằng tôi cũng rất ghét khi nghe em đề cập đến người yêu của em hay những người con gái đã đi qua đời em. Em càng nói, tôi càng thấy giữa tôi và em không có một điểm chung nào hết. Em càng nói tôi càng thấy tôi như rơi vào một mê cung không có đường ra, mông lung và lạnh lẽo biết bao.
    Có thể tôi không tốt đẹp hơn em nhưng tôi còn nhiều lương tri hơn em ở chỗ tôi đã không bao giờ nói ra những gì tôi đã trải qua, tôi không đem phơi bày cuộc đời tôi trước mắt em. Tôi không bao giờ muốn làm đau lòng em bởi những câu chuyện quá khứ hoặc hiện tại. Vậy mà sao em cứ muốn làm đau lòng tôi đến như vậy? Cả đời tôi đi tìm kiếm sự chung thuỷ mà sao điều đó dường như quá xa xỉ trong cuộc sống hiện đại này. Những điều tôi chứng kiến hằng ngày khiến cho niềm tin của tôi cạn dần mòn cũng như hết hy vọng tìm được một mối tình chung thuỷ. Có thể tôi quá phiến diện nhưng có lẽ số phận tôi không được may mắn như vậy chăng?
    Còn lại sau tất cả mọi chuyện là gì đây? Là một nỗi buồn, là nỗi thất vọng, là những suy nghĩ u ám? Em quá thực tế và lạnh lùng nên em sẽ không có thời gian buồn vì những chuyện như thế này đâu. Nhưng với tôi thì lại thêm một nỗi đau nữa trong tim không bao giờ khỏi được. Em đã giết dần niềm tin trong tôi rồi em có biết không?
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ phải làm sao đây? Tôi làm gì khi tôi yêu thích một người nhưng tôi lại luôn cần bạn bên tôi. Đôi khi tôi cảm thấy tôi quá ích kỉ. Tôi đang đưa bạn vào một vòng luẩn quẩn ko đầu và cũng không có kết thúc. Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của bạn... Bạn có biết tôi cảm thấy mình có lỗi lắm không?
    Đối với tôi, bạn là chỗ dựa mỗi khi tôi buồn, khi tôi vui, khi tôi không còn ai bên cạnh, khi tôi thực sự cần người an ủi, khi tôi muốn nhõng nhẽo... Nhưng tôi hoàn toàn dành tình cảm cho anh mà không phải là bạn. Làm sao đây? Tôi không muốn xa bạn, nhưng tôi cũng không muốn xa anh. Tôi lại càng không thích mình bị dằn vặt bởi những cảm xúc ích kỉ, hồ nghi như vầy. Cơ thể mệt mỏi, tình thần mệt mỏi, ý chí rã rời. Tôi cảm thấy như mình đang đuối sức.
    Anh cho tôi cảm giác của người lớn luôn quan tâm đến mình, còn bạn là sự chia sẻ-đồng cảm.
    Anh cho tôi những kỉ niệm dễ thương, còn bạn cho tôi sự bình an trong lòng khi tôi mệt mỏi nhất.
    Tôi thật sự, thật sự không muốn làm ai buồn hay đau khổ cả, tôi là người không có sự lôi thôi và nhập nhặng trong tình cảm. Nhưng hình như 2 lần tôi cũng đều đau khổ vì nó, chưa có lần nào tôi được vui cả. Tôi sẽ phải làm sao cho anh và cho bạn đây?
  6. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic là con gái mà
    Chị đã may mắn hơn vì đc biết đến sự hiện diện của cô gái kia, vậy thì hãy tìm cho mình 1 con đường giải thoát. Đừng ngập ngừng và đừng hy vọng nữa, vì 3 người không thể cùng có được hạnh phúc. Còn cô gái kia chưa biết gì về chị, chưa phải đau đớn như chị, chả lẽ chị muốn công khai tất cả mọi chuyện để người ta cũng phải khổ sở như mình. Khi tình yêu không thành,mọi phụ nữ đều có xu hướng nghĩ rằng mình đau khổ nhất. Nhưng hãy nhìn nhận công bằng, một tình yêu bất chợt như của chị, và một tình yêu đã có phương hướng & vun đắp từ lâu như của cô ấy, khi đổ vỡ cái nào gây đau đớn hơn?
  7. vulehuyenvan

    vulehuyenvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đau đầu lắm đây! Nhưng tôi được biết là bạn tôi hiện tại chỉ ở bên cạnh tôi, tôi không phải là người thứ 3! Nhưng tôi thấy rõ là không có tương lai! Tôi cũng biết tình cảm của mình cũng chưa quá sâu đậm, nhưng tôi lại cũng không muốn dứt khoát! Tôi phải làm sao đây!!!
  8. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cá tính của em thật kỳ lạ. Suốt ngày rầy la tôi, chỉ bảo tôi mọi thứ khiến tôi phát cáu lên để rồi hai đứa lại cãi nhau kịch liệt vì những chuyện đó. Rồi khi tôi không nghe lời em thì em lại giận tôi không thèm nói năng gì khiến cho tôi suốt ngày phải cười dàn hoà trước. Nhiều khi tưởng em giận nhưng khi hỏi đến công việc tôi chưa nhờ em đã lo giúp tôi từ lúc nào rồi. Những lúc đó tôi thấy thật cảm động và biết ơn em.
    Đôi khi tự hỏi nếu không có em thì tôi sẽ ra sao? Những lúc khó khăn như lúc này thật may mắn có em sát cánh bên tôi, cùng tôi vượt qua mọi trở ngại. Điều tôi cảm phục ở em nhất chính là tinh thần lạc quan và luôn tự tin trong mọi lúc mọi nơi. Em có tài năng khiến cho mọi người xung quanh em hưng phấn và nơi nào có em là ở đó không biết đến sự bi quan chán nản nữa.
    Mặc dù hơn tuổi em và tôi cũng không phải là người kém cỏi gì nhưng nhiều khi tôi cũng phải thừa nhận rằng em xứng đáng có được sự kính trọng và vì nể của tôi. Thậm chí trong những lúc bối rối tôi hoàn toàn làm theo các phương án em vạch ra. Em đúng là một người đàn ông thực sự, một chỗ dựa vững chắc cho người phụ nữ nào may mắn có được em trong cuộc đời. Em là người đứng mũi chịu sào trong mọi việc, sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn nhất mà người khác không dám làm và không làm được. Điều quan trọng là em đã dám nhận và đều làm rất tốt. Tôi yêu em vì điều đó.
    Bình thường hay cãi nhau như vậy nhưng khi chỉ có hai đứa, em lại vô cùng dịu dàng với tôi. Những lúc nằm gối đầu lên đùi em, nghe em nói một câu chuyện nào đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong một ngày dài mệt mỏi của tôi. Nhiều khi tôi tự nhủ lòng rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi tôi sẽ phải xa em rồi, lúc đấy không biết tôi ra sao và em sẽ ra sao? Tôi sẽ luôn nhớ đến em và nhớ về một khoảng thời gian đẹp đẽ bên nhau. Còn em có nhớ tới tôi và những tháng ngày này không? Hay em cũng chỉ coi tôi như bao người phụ nữ khác đã đi qua cuộc đời em, thương nhớ em và vô vọng trong tình yêu với em. Em đã để lại biết bao yêu thương trong lòng biết bao người con gái nhưng em đều thờ ơ và bỏ qua những tấm chân tình đó. Làm sao có thể khác được bởi vì em giỏi giang và tốt bụng với mọi người đến như vậy cơ mà. Trong khi đó em chỉ có thể mang lại hạnh phúc đến cho một người duy nhất. Và người đó không phải là tôi...
    Được thutieudao sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 11/09/2007
  9. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn bã và cô độc. Ex sắp cưới vợ còn tôi sắp xa em rồi. Hôm qua nghe ex nói chuẩn bị cưới vợ mà lòng lạnh buốt giá băng. Buồn không diễn tả nổi. Những người đàn ông tôi yêu nhất trong đời đều rời xa tôi. Không biết phải làm thế nào để vượt qua nổi những tháng ngày đau đớn này. Những thất bại trong công việc, những sự ra đi của bạn bè, người thương yêu, tất cả dồn dập cùng một thời điểm có thể khiến tôi gục ngã. May mắn cho tôi là lúc này còn có em ở bên tôi, như một nguồn động lực để tôi có thể gượng dậy tiếp tục chiến đấu với cuộc đời. Thế nhưng, tôi chưa dám nghĩ đến những ngày trước mắt, những ngày trống trải không có em tôi sẽ phải một mình chống chọi với những khó khăn của mình như thế nào đây? Tôi không biết và không dám nghĩ đến nữa.
    Lâu lắm rồi mới lại hút thuốc, chưa ăn sáng nên thấy nôn nao cả người. Cố dằn lòng xuống để không phải rơi nước mắt vì thương mình. Quá quen với nỗi cô đơn rồi nhưng mà sao nước mắt cứ mấp mé bờ mi. Cuộc sống thật là bế tắc dù đã cố làm mọi cách để thoát ra. Thôi, ru lòng mình bởi những ý nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn vậy. Cố lên tôi ơi...
  10. thutieudao

    thutieudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng rồi mới lại vào topic này. Bao nhiêu biến cố đã xảy ra với tôi, toàn những chuyện không hề vui vẻ. Giờ đây mọi sự đã tạm ổn nhưng vẫn còn rất nhiều nỗi lo trước mắt. Bên tôi bây giờ không có ai, cả ex và em đều đã xa tôi rồi, chỉ còn một mình tôi cô đơn đi về mỗi ngày nhưng trái tim đã dần thanh thản. Có những lúc lòng nổi sóng vì nỗi nhớ và nỗi buồn sâu thẳm trong tim nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua đi thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi thôi có phải không em? Cả tình yêu thầm lặng tôi dành cho em cũng như nỗi buồn em mang đến cho tôi trong cuộc đời này.

Chia sẻ trang này