1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Toi-la-ai, 01/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toi-la-ai

    Toi-la-ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây!!

    Tôi và anh ý từ khi bắt đầu yêu nhau , chúng tôi đến với nhau không phải là trong khoảng thời gian dài cho lăm ,nhưng că haingười đều tôn trong tình yêu của mình và trân trong nó.Nhưng có lẽ tôi đã dần hiểu ra là anh ý có thói ích kỷ và hiếu thắng kinh khủng.Nhiều lúc tôi biết là anh yêu tôi , anh ghen , anh không muốn tôi là của ai khác , anh áp đặt nhiều điều đối với tôi, và nhiều khi tôi cảm thấy tôi bắt đầu yêu mà không còn cảm giác được tôn trọng.
    Rồi cái gì đến nó sẽ phải đến , những trận cãi vã luôn luôn xảy ra liên tục, hồi mới đâu anh ý, với tôi cãi nhau thì anh ý còn phat điên lên va nói nhiều điều thô tục khi không thấy tôi ở nhà hay đi chơi vói bạn bè.Nhưng dần dần thì khi mà tôi thực sự đã là một người ngoan ngoãn , tôi nghĩ thế, thì khi cãi nhau anh ý không còn có giỗ dành tôi nữa, anh ý nói với tôi rằng nếu muốn cãi nhau thì cú việc cãi nhau.người ngoài thường hay khuyên tôi nếu để cãi nhau nhiều tình cảm sẽ bị mờ nhạt nhiều, nhưng ttôi lại thây khác , chính vẻ lanh lùng của anh đã làm tôi càng yêu anh hơn.
    Rồi có một lần tôi cảm thấy mình không chịu nổi nữa, tôi đã viết cho anh ý mọt bức thư, sau hôm tôi va anh ý cãi nhau, tôi đã dũng cảm nói hết những suy nghĩ của mình cho anh ý nghe, dể anh ý hiểu và thông cảm cho tui hơn.Nhưng bạn có biết tôi nhận lại sau bức thư đó là cái gì khong hả, chúng tôi càng cãi nhau to hơn, anh ý nghĩ rằng bức thư đó là tôi trách anh ý, tôi không biết làm thế nào và anh ý tránh mặt tôi.
    Tôi ước anh ý sẽ hiểu dược tình cảm của tôi, khi xa anh tôi yêu và nhớ anh đến thế nào, nhưng cái tôi nhận dược chỉ là con số không : Không gọi diện , không mail, không nhìn tôi đến mộtlần.
    Tôi đã cố gắng để giải thích, tôi chẳng biết anh ý có hiểu và còn yêu tôi không nữa, tôi không biết mình phải làm thế nào nữa bạn a, mọi người hãy giupf tôi với, bây giờ tôi khủnghoảng tinh thần lắm, giupf tôi với!!!
  2. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    thang dien nao day.......toi ma gap toi dap cho no 1 phat cho no bot ngu di(xin loi nhe)
    nhu vay ban se cang them dau kho khi ma gan bo voi han thoi,toi ko bao gio lam vay voi nguoi toi yeu ca,neu nguoi ay doi voi toi nhu ban doi voi han thi toi hanh phuc nhu o tren may roi(toi dang y don phuong ma)nhu han dung la ngu nhat hang,chuc ban sang suot.
    AIHGN
  3. X81RIFA

    X81RIFA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đợi thêm một thời gian dài, nếu thấy người ta không chủ động quay trở lại thì bạn ca cho anh ta nghe bài "bye bye bye " được rùi đấy. Anh chàng này thiệt là chuối, con gái dẽ thương thí mồ mà không biết...galăng
    M86 D90 G94 T97 R00
  4. Toi-la-ai

    Toi-la-ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    xin cảm ơn aihgn nhiều nha , nhưng bạn có hiểu là khi sống bên người mình yêu thì không có gì là đau khổ bạn ạ, dù đau khổ nhưng được gần người mình yêu thì cũng không sao, người ta đã nói khi yêu thì đến cả tật xấu của người đó mình cũng yêu mà, hic
    X81RIFA à, mình cũng đang cố gắng làm theo cách của bạn nói với mình , bạn biết không rất nhiều người đã khuyên mình theo cách đấy, Nhưng thực sự nỗi nhớ của mình nó quá lớn bạn a, thời gian và sự chờ đợi làm cho mình dang trở thành một con người trầm tính hơn.Nhưng có lẽ đấy là cách tốt nhất thui.Mình cũng đã dùng cách viết những bức thư tay để nói cho anh ý hiểu về tình cảm của mình nhưng có lẽ hơi khó, mỗi ngày một bức , va mình còn cảm thấy mình đãng trí vô cùng khi mà mình còn quen dán temvào thư, chả biết nó có đến nơi không nữa, đã mấy lá rùi, chờ đợi quả thực là khó, bởi vì chờ đơi của mình không có lời hứa và không có cái đich
  5. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bạn đâu cần phải như thế bạn càng làm như vậy người ta lại càng làm kiêu hơn tôi đã có lần như bạn đó thôi nhưng mà khi mình đã xác định được thì mới biết là người ta không còn yêu mình nưa rồi cố gắng cũng vậy thôi

    Nghia
    [/size=4
  6. Toi-la-ai

    Toi-la-ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình nên đối mặt với sự thật vậy, mình sẽ cố gắng quên , mong rằng thơi gian qua sẽ làm mình khá hơn, cảm ơn bạn nhiều lắm
    Buồn quá, đến diên mất thôi!!
  7. doanthanhhieu

    doanthanhhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chao ban Toi_la_ai
    Tôi đã đọc những băn khoăn của bạn, tôi cảm thấy tên NY của bạn thật đáng ghét. Tôi không thể hiểu nổi hắn có một tình yêu như thế mà không biết nâng niu trân trọng. Có thể hắn là người luôn thừa thãi tình cảm nên không biết trân trọng. Nếu tôi có một tình yêu và một người yêu như hắn tôi sẽ không bao giờ sử sự như thế.
    Tôi là bạn tôi sẽ good bye hắn ngay.
    Hieu
  8. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hơ! mấy giờ rồi mà cứ phải gắn với nó nhỉ?
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng ở vào hoàn cảnh của bạn.Bạn phải suy nghĩ chín chắn lại tình cảm của bạn nếu ko sau này bạn sẽ phải ân hận đấy.Sự việc chưa dừng ở đây đâu!
    Who Give Me The True Love?

Chia sẻ trang này