1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi may-trang, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây???

    Buồn quá!!!
    H ơi!!! bạn đang làm gì? bạn có biết là tôi đang buồn lắm không???
    Về nhà đã 2 tuần rồi bạn mới về! tôi chờ ngày gặp lại bạn đã 5 tháng nay rồi bạn có biết không? mà sao dườ ng như bạn đă quá vô tình!!! Phải chăng với bạn tôi không còn như ngày xưa nữa??? tôi có quyền gì để mà trách bạn kia chứ??? mình đã là gì của nhau đâu??? sáng qua bạn đón tôi lên.cả chiều qua bạn đi cùng tôi ! dù gì cũng 7 h tối rồi bạn phải về!!! tôi biết là bạn sẽ không thể đến rủ tôi đi chơi nữa! ! nhưng bạn biét không? tôi vẫn cứ chờ đợi!! đợi mãi đến 9 giờ , tôi buồn là bạn không đến!!!!!!!!!!! tôi không giận không trach bạn ! tôi chỉ buồn buồn riêng tôi mà thôi!!!
    cho tới sáng nay!!! bạn vẫn không đến!!!buồn quá! bạn thừa biết là bạn không đến thì tôi cũng chẳng đi đâu!!! thế mà.... tôi không trách bạn!!! tôi chỉ buồn... lạibuồn rồi!!!!!!!!!! trưa nay, tôin nhức đầu kinh khủng!!! nhưng không tài nào ngủ được!!!!!!!! tôi vào đây giari roả nỗi buồn!!! tôi bết rằng những dong này mãi mãi chẳng bao giờ đến được với bạn nếu như tôi không bảo bạn vào đây! và tôi cũng chẳng muốn bạn đoc được những suy nghĩ vớ vẩn này của tôi!!!
    tôi đi giải buồn trên mạng nhưng vẫn mong bạn tới, cho nên tôi vẫn dặn đứa em rằng nếu bạn đến thì ra đó tìm tôi!!! và bây giờ đây, tôi đang chờ!!!
    5 tháng cách xa để rồi chỉ gạp nhau trong 3 ngày và sau đó 1 năm, 2 năm, 3 năm... nhiều hơn nữa mói được gặp lại??? thế mà ngày nào cũng như ngày hôm nay thì... chỉ còn hôm nay và ngày mai nữa thôi!
    bạn là người mà tôi có thể thoải mái nói nên nhưng gì không thể nói cùng ai... với mọi người tôi là 1 cô gái sống quá nội tâm, khi tôi buồn, mọi người muốn chia sẻ nhưng không biêt làm thế nào!!! tôi không tráchhọ mà tôi yêu và cám ơn họ rất nhiều, nhưng tôi không thể nói hết tất cả với họ!!! chỉ có bạn là tôi cảm thấy có thể nói ra , tuy không là tất cả nhưng... bạn luôn lặng yên nghe tôi nói, tôi cứ nói say sưa cứ mải mê theo dòng cảm xúc của bạn thân nà không thèm để ý thái độ của bạn ra sao, mà làm sao tôi biết bạn phản ứng như thế nào khi mà bạn là người cầm lái còn tôi là kẻ ngồi sau xe bạn? Nhưng tôi hiểu là bạn muốn dược nghe tôi nói!!! bạn muốn dược cùng tôi chia sẻ tất cả!!! tôi luôn tin tương vào bạn bạn có biết không?
    những lúc buồn tưởng như không thể nào chịu được!!! tôi chỉ khát khao có bạn ở bên cạnh như ngày xưa để cho tôi có thể tìm đến bạn, nhưng những lúc đó bạn ở tận đẩu tận đâu!!! bạn ở quá xa tôi!!! tôi tuyệt vọng, cô đơn khong biét cùng ai chia sẻ, chỉ ước sao bạn không ở quá xa tôi nhưng... cho đến khi gặp lại, quá nhiều chuyện đã đến vơi tôi đến nỗi chuyện hôm qua dường như là đã quá xa...
    lúc này biết trách ai đây??? trách bạn trách toi hay nên trách ông trời??? tại đâu để cho tui. mình bắc nam cách trở??? tại ai????hả bạn của tôi???ngày ấy nếu nhuu mình không chọn thử thách ấy... giá như mìng không tự tạo ra cách trở thì....
    lần này tôi về thăm gia đình ròi đây bao giờ tôi mới trở lại đất này!!! sang năm mà cũng có thể năm nay thôi gia đình tôi sẽ không còn ở đây nữa!!! 3 năm nữa là hết thời gian thử thach của mình, trong thời gian ấy, liệutụi mình có hội ngọ được lần nào không???
    3 năm nữa là tôi , bạn sẽ tìm ra lời đáp cho trái tim mình, nhưng bạn ơi... gáng năng trên vai tôi còn quá lớn!!! không chỉ 3 năm mà sơm nhất là 6 năm................ 3 năm nữa toi chỉ có thể nói với ******** cảm của tôi !!! lẽ nào tôi lại bắt bạn phải chờ tôi hoàn thành nghĩa vụ với gia đình??? như thế là quá bất công với bạn... nhưng thật lòng tôi không muốn mất bạn... nhưng tôi cũng không rõ mình nữa!!!!!!!không biết có phải là tôi đã ...
    lúc này đây tôi rối rắm vô cùng!!! chuyện gia đình làm tôi xót xa cay đắng, ở nhà thì nhớ bạn, lên đây gặp bạn thì lo âu chuyện nhà...
    thực sự là; tôi rất sợ... nhưng tôi lại tin tưởng ở bạn cũng như tin tưởng ở chính mình...bạn ơi!!!!!!! dường như ngày càng nhiều trở lực với chúng ta!!!!!!!!!! bạn ơi!!!!! đừng bao giờ đánh mất niềm tin nha!
    tôi đặt rất nhiều niềm tin ở bạn....

    Sao bạn vẫn chua tới nhỉ??????????? tôi lại buồn rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    [pink]
    May trang
  2. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mây trắng a! Mình rất hiểu bạn . Bạn la người rất nghị lưc và tình cam. Cố gắng lên MT a. Từ bây giờ, bạn sẽ có thêm một ngươi luôn mong được chia sẻ cùng bạn tất cả mọi điều .Mình cũng đang rất buồn....
  3. jacob

    jacob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn của ta ơi Mi ở đâu
    Đừng buồn em hỡi Khi đã biết xa nhau rùi
    Click here to go
    Jacob Trần
  4. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Trưa nay, tôi đã nên mạng tâm sự cùng bạn. nhưng khi gửi bài thì bị tắc,.......... nhưng không sao tôi đã nói với bạn những gì muốn nói............ như thế tôi thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, bạn yêu ạ!!!!!!!!!
    tôi chỉ muốn nhắc lại với bạn 1 điều: tôi hoàn toàn tin bạn cũng như tin chíng bản thân mình!!! bạn là người con trai duy nhất từ trước tới nay làm cho trái tim tôi phải lộn nhịp
    tôi thấy quên đi tất cả mọi đau buồn trong cuộc sống khi được ở bên bạn... trước mọi người tôi có thể cưng rắn nhưng trước bạn thú thực tôi thấy mình thật bé nhỏ và cần được che chở......... thế mà tôi luôn tỏ ra ko cần... điều đó có làm cho bạn buồn ko? bạn yêu của tôi???
    lúc này đây, tôi đang chờ đợi bạn đến như đã hẹn................
    trời ơi!!!! càng ngày tôi càng thấy mình khó có thể xa bạn...bạn dường như là 1 phần ko thể thiếu của tôi......................... có lẽ mãi mãi sẽ như thế!!!!!!!!!!!!!!!?????????????.........................
    [pink]
    May trang

Chia sẻ trang này