1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_ngongao, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_ngongao

    em_ngongao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao đây ?

    Tôi với người ấy yêu nhau nhưng vấn đề là 2 người lại xa nhau quá muốn gặp nhau cũng khókhăn , tôi thì rất nhớ người ta và luôn yêu cầu người ta phải về thăm tôi , người ta thì cũng khó có thể chiều tôi được vì muốn về thăm tôi cũng là 1 vấn đề hơi khó khăn ,hix ,liệu 2 đứa có thể yêu nhau lâu dài được ko trong khi ko được gặp nhau thường xuyên , tôi thật sự buồn lắm , lúc nào tôi cũng nhớ người ta ...

    [blue
    Hoài Linh
    [/blue][/size=4
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Yêu lâu được chứ nhưng cần phẩi có một lòng tin đặc biệt và một nghị lực rất lớn vì riêng nỗi nhớ thôi cũng gấp nhiều lần bình thường rồi ... Nhiều khi cần một nụ cười , một tâm sự , một lời khích lệ và động viên , chia sẻ cuộc sống dù chỉ là những điều rất nhỏ thôi. Vấn đề này chỉ có thể hai người tự giải quyết và cố gắng , không ai giúp được .
    LADY MARMALADE
  3. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nếu thực sự yêu nhau thì dù lâu không gặp nhau cũng vẫn sẽ iu nhau thui...sự xa cách chỉ càng làm cho tình cảm thêm sâu sắc..
    phải chấp nhận vượt qua khó khăn thì tình iu mới bền vững được
    victormad
  4. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Cách đây chưa đầy 4 giờ đồng hồ, người con gái duy nhất trong trái tim tôi đã rời xa Hà Nội . Nàng sẽ đặt chân đến một phương trời mới xa lạ mà không hẹn ngày trở lại . Khi chia tay nàng chỉ kịp nói với tôi một lời rằng : " Tình yêu được ví như ngọn lửa. Sự xa cách thổi bùng ngọn lửa lớn và dập tắt ngọn lửa nhỏ "
    Tôi khuyên bạn hãy tạm gác nỗi buồn nỗi nhớ lại một bên. chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cho ngày hội ngộ sau này. Hãy sống và tin tưởng rằng : Tình yêu chân thành cùng với sự bền bỉ sẽ chiến thắng tất cả !
  5. hang_82

    hang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu nhau mà ko được ở bên nhau thì thật là buồn đúng ko bạn?Tôi cũng thực sự sợ khoảng cách và tôi củng ko biết là tại sao chỉ có điều là t ôi thấy đã có rất nhiều người yêu n hau mà họ vẫn vượt qua đươc khoảng cách đấy t hôi chẳng nhẽ tôi và bạn lại ko làm được a?Hãy cố gắng giữ vưng niềm tin vào T Y cũng như vào người mình yêu cùng tôi bạn nhé!
    hang

Chia sẻ trang này