1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi phai lam sao day!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lienchau79, 05/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chung toi yeu nhau , chi cho ngay chi do treo tay trong su vui ve cua 2 ho ,,,,anh la nguoi TAY DO , con toi, co gai BEN TRE binh di moc mac nhu manh đat que minh,,
    Anh moi toi ve nha anh choi, nhung toi khong di, boi nhieu le trong do co su mac cam toi la con nha ngheo voi mai gia dinh khong hanh phuc,,
    The roi, me anh dinh hon cho anh, toi ngo ngang, anh phan doi,,, the roi anh bo ra di,,
    Anh ru toi theo anh de khi gao thanh com ma dat de cha me vao chuyen da roi..
    Toi khong chiu, boi toi khong the vuot mat me cha, va lai cha me anh co moi 1 minh anh, no nao toi lam the de chiem giu anh la cua rieng minh, lam the toi co loi voi me cha minh lan me cha cua anh,,,,
    Anh bo di, toi cung khong biet anh di dau ca..............chi biet rang anh da theo tau di xa................
    Toi phai lam sao bay gio? khong le toi co loi khi khong theo anh xây dap hanh phuc va su dinh hon cua me anh boi do dau?...co phai do toi khong ve ra mat gia dinh anh khong?...
    Toi phai lam gi de tra anh ve voi truoc kia, voi mai gia dinh hanh phuc, de anh khong la dua con bat hieu va ven ve tinh toi?
  2. julie-eilju

    julie-eilju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thật sự em không biết khuyên chị cái gì nữa, nhưng em thông cảm với chị lắm.
    best wishes to u
  3. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn lienchau79 thân mến!
    Đọc những dòng tâm sự này của bạn, mình cũng thấy cảm thông và hiểu bạn. Nhưng mình thấy bạn có vẻ mặc cảm về vật chất quá, bạn đừng phân biệt nhiều giữa giầu và nghèo. Nếu bạn thực sự yêu anh ấy, thì đáng ra bạn phải đến nhà anh ấy khi anh mời bạn về nhà chơi và nhất là bạn có ý định kết hôn với anh ấy thì bạn phải ra mắt bố mẹ anh ấy chứ, và từ đó bạn hãy bộc lộ những ưu điểm vốn có của bạn(mộc mạc, chất phát), mọi người có thể hiểu nhau hơn, rồi sau đó thì mới làm gì thì gì chứ...
    Còn trước mắt thì bạn phải làm cho anh ta quay về với gia đình bằng tình yêu thương và hành động của bạn. Chúc bạn thành công!
    Tình yêu mãnh liệt có thể vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

    TheAnh
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lần sau viết cho có dấu nhé,
    Nếu như anh ấy đã yêu em đến như vậy,em nên từ bỏ cái mặc cảm của mình.Vì xưa nay ở nước ta,chuyện nhà trai giàu có hơm nhà gái không phải làn vấn đề nghiêm trọng,còn anh ấy đã yêu em,dĩ nhiên anh ấy chấp nhận và thông cảm với những gì mà gia đình em không được như mọi gia đình khác.Hành động mang mục đích gạo nấu thành cơm,không được bỏ đi chứng tỏ anh ấy là một người đàn ông rất có trách nhiệm với tình yêu của mình.Nhưng nó cũng nói anh ấy cũng không đủ độ cứng rắn để đối diện giải quyết vấn đề hôn nhân của mình với cha mẹ.Ngay từ đầu tiên em xuất hiện bên cạnh anh ấy để mọi người trong gia đình anh ấy đều ngầm nhận được thông điệp mà anh ấy muốn gửi,có lẽ họ không chắc đã dám đính hôn cho anh ấy.Và anh ấy cũng dễ dàng có được động lực đưa ra chính kiến của mình
    Bây giờ anh còn bận,hẹn em lúc khác nhé.Em có thể hỏi các chị MOĐ ở đây,xem trường hợp như em các chị ấy giải quyết thế nào
  5. lienchau79

    lienchau79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh LATRUNG, bạn THE ANH, cả em julie_eilju, đ ã cho mình những lời khuyên cũng như chia sẻ với mình nổi niềm này!
    Cám ơn các bạn nhiều lắm , các bạn đã cho mình niềm tin, sự thật lúc đầu mình không biết phải bám víu vào đâu và làm sao nữa...........nhưng bây giờ mình biết phải làm sao rồi.............anh ấy cũng đã trở về, đó là bước đầu tiên mình phải làm để vẹn vẻ đôi bề...........
    Hy vọng 1 ngày nào đó , mình sẽ cho các bạn biết tin vui của mình,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Ban THE ANH đã cho mình niềm tin "tình yêu mãnh liệt sẽ vượt qua được sóng gió của cuộc đời". Anh LATRUNG cũng đã cho mình niềm tin hơn nữa về tình yêu của anh ấy dành cho mình............
    Dù còn nhiều khó khăn trước mắt cũng như mình phải đối diện với người thứ 3 , nhưng mình tin rằng, chúng mình sẽ vượt qua được trở ngại bằng tình yêu mãnh liệt của chính mình.......
  6. KoNoKoShiNo

    KoNoKoShiNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Lienchau79 !
    Chúc bạn thành công.

    TheAnh

Chia sẻ trang này