1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao để quên anh ...???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Look_at_me, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Yêu là khổ mà không yêu thì lỗ ?? Bạn chọn cái nào ?? Giờ thì bạn có muốn là người tự do không ?? Bạn đừng suy nghĩ chỉ thêm buồn , đànông thiphài xứng với 2 chữ đàn ông chứ , bạn nên chia tay và quyết định dứt khoát đi. Nếu bạn cảm thấy còn có thể tiếp tục yêu và có thể sửa đỏi được anh ấy thì bạn hãy cố gắng hết sức mình nha. Còn nếu .....bó tay rồi thì thôi , bạn nên ...........bye bye mọi chuyện đi. Tốt cho bạn thôi
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng anh chàng này chẳng thể sửa đổi được.
    Bạn ấy đã nói là anh ta ỉ lại vào gia đình mà. 35 tuổi vẫn hàng ngày ngủ, dậy xem tivi, đọc sách báo, chiều đi thể thao rồi sà vào hàng bia thì chỉ có là người đàn ông vứt đi.
    Hoặc cũng có thể do bạn đã không đủ khéo léo để làm anh ta có thể đứng lên làm lại từ đầu. Với người như vậy có khi vửa phải khích lệ vừa phải cho ăn đòn mới được. "Người ta bảo vừa đấm vừa xoa" mà. Có lúc cho anh ta lên mây xanh nhưng cũng cần có những lúc đặt anh ta dưới mấy tầng trái đất. Bạn khen anh ta nhiều quá, ko tiếc lời. Làm vậy có lẽ là sai lầm với một con người có tính tự cao.
    Chúc bạn sớm có sự lựa chọn sáng suốt.
  3. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của look_at_me anh rất thông cảm với em,nhưng đàn ông 30t đã ở tuổi trưởng thành vậy mà tính qua trẻ con,nếu như người đó hơn em 1 giáp có nghĩa là đã 36t rồi vậy à đối xử với bạn gái của mình như vậy thì chẳng khác gì 1 thằng mới lớn.Trễ hẹn với người khác là điều không tốt,nhưng trễ hẹn với bạn gái của mình nhiều lần thì sẽ tạo ra nhiều sự khó chịu cũng như sự tin tưởng về gia đình sau này
    Anh ngày trước ở nhà tuy cũng không phải làm gì nhưng không đến độ như anh chàng này,anh bây giờ đi làm tuy có mất nhiều thời gian nhưng cũng có cho mình 1 công việc tạm được không phụ thuộc và bố mẹ.Bạn trai em không có chí gì cả,mà ông bà có câu TAM THẬP NHI LẬP đã ở tuổi 36 mà còn như vậy thì chẳng thể làm nên trò trống gì được,nhưng dù sao em cũng có 1 số phận không được may mắn trong tình yêu khi gặp 1 người như vậy.Con người cũng như cuộc sống,con người nhìn bề ngoài nhưng không biết được tâm can,cuộc sống cũng như biển khơi có khi biển lặng mà cũng có khi giông tố dâng trào nhấn chìm mọi sự sống.
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    À quên mất,nếu em muốn quên thì anh chỉ cho 1 cách
    Hãy giấu tình cảm của em với người yêu vào đáy lòng,mà đáy lòng là đoạn cuối ruột già,mà cuối ruột già chính là HẬU MÔN đó em he he he
    VOTE cho chủ topic 5* cho có khí thế(vote nick không được đành vote bài viết )
    Được WHITE TIGER sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 15/07/2006
  5. poorcoin

    poorcoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cô ban thân mến!
    Mọi việc mới chỉ có vậy cũng không có gì to tát lắm đâu.
    Cuộc dời này còn nhiều ngang trái hơn bạn tưởng nhiều đấy. Tớ rất muốn viết nhiều cho cậu, nhưng thực sự lúc này đây lòng mình đang trống rỗng. Chỉ muốn nói vài lời chia sẻ với bạn. Mong rằng bạn sẽ tìm được ai đó yêu bạn hơn cái anh chàng chỉ biết yêu bản thân mình kia.
  6. 134041276

    134041276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất đồng ý với bạn này! Có xứng đáng để mình tiếc một con người như thế không?
    Bạn năm nay mới 24 tuổi! Đời còn dài, tương lai còn rộng! Cơ hội vẫn còn nhiều đối với bạn cơ mà!
    Chúc bạn mau chóng vượt qua được biến cố này! Chúc vui!

Chia sẻ trang này