1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RexandSalemaffhp, 17/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RexandSalemaffhp

    RexandSalemaffhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao?

    Tôi là một người cả thèm chóng chán,ít nhất cũng đã có một người nhận xét về tôi như thế ,mà tôi cũng thấy nhận xét đó cũng có phần đúng.
    Tôi quen một người bạn qua net,cũng đã đưọc hơn một năm rồi.Mới đầu thì cũng chỉ liên lạc qua mail như những người bạn qua net khác.Sau đó vì cả hai đều không có thời gian lên net nên chúng tôi chuyển qua trao đổi qua thư.Rồi qua điện thoại.Ba tháng trước ,người đó gọi cho tôi,giọng vui mừng ,báo tin là sắp tới nơi tôi sống.Thời gian đó cũng bận nên tôi nghe rồi để đó.Bây giờ người đó sắp đến,nhưng tôi không hiểu nổi là tôi đang muốn gì nữa.Tôi nửa muốn người đó ra nửa không muốn.Có lẽ một phần vì tôi quá cầu toàn nên tôi sợ cuộc gặp mặt này.Tôi sợ rằng khi gặp nhau rồi sẽ không giữ được những cảm xúc đẹp như ban đầu nữa.Một phần vì ...,mà cũng chẳng biết vì sao nữa.Tự nhiên tôi cảm thấy chán và không muốn gặp,thế thôi.Nghe cái câu tự nhiên không muốn gặp thì không gặp nghe có vẻ bất cần nhỉ?Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình nữa,tôi luôn hành động theo cảm xúc của mình dù nhiều khi biết thế là không nên.
    Dù sao thì cũng sắp đến thời gian người đó ra đây rồi,tôi phải làm sao bây giờ?Chấp nhận đón tiếp người đó dù không muốn hay là nói thẳng với người đó về cảm nghĩ của mình?Làm như thế có nên không?
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ông nên găp người đó đi vì biết đâu ông bạn sẽ gặp được 1 người mà ông vẫn tìm kiếm . Phải mạo hiểm và trả giá thì mới có cái như ý được . Đừng do dự nữa .Cụng li để ăn mừng chiến thắng của ông bạn .

Chia sẻ trang này