1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi phải làm sao ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi maurom, 07/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maurom

    maurom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải làm sao ?

    Tôi ở SG, 1 lần ra HN công tác, bạn bè đưa tôi vào "The Boss" chơi. Ở đấy tôi có gặp 1 cô gái đang là SV, sáng đi học chiều về đi làm thêm. Tôi có cho số ĐT và mail và có ra cafe phố mấy lần. Cô  ấy cứ gọi và nhắn tin cho tôi rất nhiều. Hiện nay tôi không biết xử lý ra sao? vì tôi không là người thích nói dối. Bạn nào hiểu hoàn cảnh này xin chỉ giáo
    Xin cảm ơn.
     
  2. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hic, chẳng hiểu bạn cần xử lý vấn đề gì. Nếu ko thích thì nói thẳng.
    Cô ấy nếu là sinh viên thật thì chắc ko trơ đến mức để người ta nói thẳng vào mặt đâu.
    Những người ko thích nói dối thường ko nói chuyện một cách dễ dãi nên chắc bạn ko dễ dàng cho số ĐT và mail cho người mà bạn ko biết gì.
    Còn trong trường hợp ngược lại, bạn đã dễ dãi cho một người hoàn toàn lạ số ĐT của mình, sau đó... Hic, chia buồn với ạn nhé.
    Chúc bạn ko phải đổi số ĐT và mail.
  3. RocknRoll

    RocknRoll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích người ta rồi nên mới rủ ra Phố chứ? bạn tự gây ra nguyên nhân của nó rồi bây giờ kêu trời. Tôi chẳng tin bạn không biết sử lý.
    Các cô gái ở đó dù cũng có 1 vài người tốt nhưng nhìn chung bị phụ thuộc vào đồng tiền khá nhiều. Bạn lúng túng nghĩa là bạn cũng có tình cảm 1 chút, đang đắn đo nên tiếp tục mối quan hệ hay không. còn nếu không thích thì không trả lời hoặc nói thẳng là xong chứ gì. Bạn nên nghĩ lại xem họ gọi điện cho bạn vì có tình cảm với bạn hay ví của bạn dầy.. Xin hỏi cô đó mang số 207 có phải không?
    WHAT A WONDERFUL WORLD !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này